1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI THƠ viết cho người xa xứ và cho đời.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CAMBUON, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ viết cho người xa xứ và cho đời.

    Chưa có bao giờ những vầng thơ lại reo lên rộn rã như lúc này ..có quá nhiều tâm sự cho đời cho người và cho những nhịp đâp xung quanh ..Cuộc sống vồn dĩ rất phức tạp và mỗi con người như những chiếc ốc hòa mình trong guồng máy đó và không biết có một ngày nào ta có thể dứt ra . Tôi và bạn cùng hiện hữu trên dòng đời này cũng tất bật cho những ước mơ hòai bão , cùng trăng trở cho cuộc sống cho cái đẹp vĩnh hằng ..những giây phút ngập đầu trong công việc sẽ làm suy nghĩ mình nghèo đi , mà vốn dĩ cuộc sống rất nhiều điều cần trãi nghiệm.
    Mình xin chia xẽ những cảm xúc bằng những vầng thơ ấp ủ ( mình chỉ làm chơi ) và gởi lên đây để cùng nhau đọc và cảm nhận rắng có quá nhiều điều để nghĩ suy và cuộc sống là vậy -Thơ là đời và thơ cũng chíng là người.

    Lọat bài đầu tiên xin gởi đến những người xa xứ ..vì mình có quá nhiều kỷ niệm với những người ở bên kia 1/2 địa cầu .

    Hoa Tuyết

    Trắng trời bông tuyết bay bay
    Lung linh kết thành hoa thay lời
    Những bông hoa tuyết lạnh người
    Mong manh hứng giữa bầu trời xa quê
    Đông về tuyết trắng bay bay
    Nghe tê tái lạnh ,gió lay lay người
    Tha hương cũng một kiếp đời..
    Nhớ về quê cũ nghe lòng điều hiu
    Chiều nay có giống những chiều ?
    Đếm thời gian bước vội từng dấu chân
    Thăng trầm đã mấy mươi năm
    Bao mùa tuyết rụng xa quê mấy lần
    Chiều nay nghe nhớ buồn thương
    Cố nhân quê cũ giăng giăng mây chiều
    Tuyết rơi rơi trắng thấm lòng
    Tuyết đông cứng nỗi vọng lòng đa mang
    Ngày này chốn cũ quê cha
    Mưa rơi thay tuyết ngập bao cõi lòng
    Lòng mong gieo sợi chỉ hồng
    Thắm lòng trong buổi mưa trời tuyết bay.

    Saigon 22/01/07[​IMG]
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ hai :
    Nhắn nhủ !
    Tôi vẫn biết lòng người xa xứ
    Mong mõi một ngày về lại bến sông xưa
    Nơi một thuở oa oa tiếng khóc
    Cất tiếng chào đời trong nhịp võng đong đưa
    Mãnh đất nơi chôn nhau cắt rốn
    Có tuổi thơ Anh trả lại quê nhà
    Có giọt sữa Mẹ trao ngày mở mắt
    Có một thời ngan ngát tuổi thơ trôi?
    Tôi biết Anh buồn lắm những chiều ơi !
    Ngồi nhớ nước đau lòng con quốc gọi !
    Nơi xa thẵm nữa địa cầu trái đất
    Lặng lẽ hướng về một nẽo trời Nam
    Tôi viết tặng Anh trái tim người con gái Việt
    Cùng một bầu trời ,một mặt đất ,một dòng sông
    Cùng trao gởi bao dòng tâm sự
    Những dòng mail chứa đựng một thâm tình
    Tôi muốn nhắn cùng Anh , người xa ạ
    Dẫu có đi đâu xin cũng nhớ quay về
    Mãnh đất đã một thời chiu chắt
    Định nên hình , nên vóc dáng cho Anh..

    23/01
    [​IMG]
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ ba
    Tình quê
    Định nghĩa quê hương là gì Anh vẫn hỏi
    Là bờ lau , là bui chuối sau hè
    Là con dế nữa đêm nhớ bạn
    Chập chờn tiếng gáy suốt canh khuya
    Là dòng nước hiền hòa ,uốn lượn quanh đê
    Là con cá ,mớ rau,những trưa hè dịu mát
    Là bát nước trong khe ,mẹ chắt chiu gìn giữ
    Là tiếng chày gõ nhịp lúc tàn canh?
    Quê hương là muối mặn gùng cay
    Là câu hát tự tình khoan nhặt
    Anh đã biết mà sao vẫn hỏi ?
    Thắm trong lòng..từng tấc đất hàng cây
    Để có ngày khi chầm chậm bước quay
    Anh có nhớ mùi hương của đất
    Anh có thấy màu xanh trong ánh mắt
    Ngan ngát cánh đồng , lúa trĩu hạt nặng bông
    Quê hương là những sớm rạng đông
    Kẽo kẹt tiếng rao hàng chợ sớm
    Là tiếng hát rộn vang đầu ngõ
    Tiếng chim chuyền rộn rã tinh sương
    Anh có nhìn trời rộng và xanh ?
    Có thấy cánh diều chấp chới bay quanh
    Có tiếng sáo du dương giai điệu
    Có em bé mục đồng trên đường vắng
    Vắt vẻo chân..ngồi ngắm cánh diều bay
    Em vẫn hiểu tình quê không định nghĩa
    Thấm trong lòng da thịt mấy mươi năm
    Để bây giờ câu hỏi lúc tàn canh
    Em vẫn không thể làm sao nói hết ..
    Em chỉ nhớ từng bờ sông con suối
    Những rặng dừa chải tóc ven đê
    Những nước ròng ,nước gọi mùa lên
    Những vốn sống ươm vào da vào thịt
    Anh có hiểu tình quê chân chất ?
    Một mối tình chung thủy keo sơn
    Anh có biết tình quê đan trong mắt ?
    Vẫn mong chờ từng bước chân Anh ?
    Ai đi xa có bao giờ nghỏanh lại
    Quê mình nghèo nhưng đẫm một tình quê.
    23/01[​IMG]
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thơ của bạn giống thơ những năm 60-70 của thế kỷ trước nên khó có thể đắt khách tại đây và bây giờ!
    Dù sao cũng hoan nghênh một hồn thơ hiếm hoi còn sót lại!
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nói với mạng : đã có bao giờ bạn đi xa khỏi nơi quê hương nơi bạn đã sinh sống ? đã có bao giờ bạn cô đơn nơi xứ người và đã có bao giờ bạn thèm được nghe giọng nói quê nhà- giọng nói Sài Gòn -chân thật và giản dị- dễ thương và sâu lắng ?
    Mình đã đi nhiều nơi và đã có lần nhớ quay quắt mảnh đất sài Gòn này ...những ngày đi công tác đó trở nên dài biết bao , mình lạc trong xứ người và thèm lắm tiếng nói Việt Nam ...để rồi hồi hộp biết bao khi chiếc máy bay hạ xuống đường băng Tân Sơn Nhất - lúc đó mình mới nhận ra ..mình cần gì phải kông bạn - Gởi đến các bạn bài thơ như 1 dòng cảm xúc và trên mạng này mình không hề mong mỏi bình chọn hay điểm gì cả ..chỉ mong được trãi lòng ..thế là đủ ..và đ1o cũng là lý do bạn sẽ không bao giờ biết mình là ai .....
    Nhớ Sài Gòn
    Mùa này Sài Gòn không nắng
    Cơn mưa hanh hao vô tình
    Trái bàng già rơi câm lặng
    Bước chân rắc nỗi hòai thương
    Sài gòn khe khẽ đong đưa
    Tiếng phiêu bồng trong nhịp thở
    Bao năm rời xa nơi ấy ?
    Có còn nhận bước chân quen ?
    Sài Gòn của Anh và Tôi
    Mỗi mùa bao niềm thương nhớ
    Khắc sâu dấu hằng kỷ niệm
    Tạ từ ngày ấy trong mưa
    Sài Gòn giớ trong gió sớm
    Hây hây đôi má em nhìn
    Nữa thầm thì..nữa thủ thỉ
    Nhớ nẽo đường ,nhớ hàng cây
    Bao năm chưa hề ngỏanh lại
    Chiều nay nghe vấn vương hòai
    Giọng Sài Gòn ôi tiềng vội ..
    Ngừơi Sài Gòn sao vấn vương?
    [​IMG]
  6. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đang gõ cửa và gió xuân đang nhè nhẹ mơn mang về khắp đất trời , Xuân cho trẻ thơ thêm một tuổi , cho người yêu nhau rạng ngời hạnh phúc , cho cụ già còng lưng thêm về thời gian ..và cho cô gái xuân thì khoe nụ cười trong gió . Dường như cả đất trời bừng tỉnh ..cả mặt đất cất lên bản đồng ca giao hưởng cho những nụ mầm ,đơm chồi nãy lộc ..cỏ cây đơm hoa kết trái và cho đời những hạt mầm tươi ...
    Trong tiết xuân em nghe chút tiếc nuối của mùa Đông vừa sang ..chút lạnh cho em biết nắng ấm mùa xuân thế nào , chut cô đơn để gối đầu trên những trang sách còn thơm mùi mực ?
    Xuân cho những ước mơ sẽ trở thành hiện thực ..cho sự sum vầy và không có chia xa ..dẫu Sài Gòn nơi em chỉ 2 mùa mưa nắng thiết tha..nhưng vẫn đồng cảm và tiếc nuối chút hơi lạnh của mùa đông phương Bắc ?có ai đó biết được sự giao hòa của đất trời luôn là cái đẹp tìm ẩn và vĩnh hằng của thiên nhiên ?
    Xin gởi đến lời chúc vội vàng vì vừa kết thúc lúc 11 h đêm và chúc cho gia đình bè bạn được thật sự tọai ngyuyên trong những ngày đầu xuân này nhé !
    Chúc xuân
    Một mùa xuân đến khắp nơi nơi
    Câu thơ bạn chúc lại thêm cười
    Nụ xuân trong gió đang ngào ngạt
    Ướp chén xuân nồng ta thấy vui
    Ô kìa ! pháo nổ gìon trong nắng
    Dăm câu đối đỏ liễng treo đôi
    Gật đầu em bảo xuân còn đó
    Em đã khoe thêm một tuổi rồi
    Một năm lần lữa lại trôi mau
    Nhấp chén rượu đào ta có nhau
    Nâng ly uống cạn nhìn lời chúc
    Uống cả tâm tình chất đầy vơi..
    Xin chúc nhà nhà những niềm vui
    Đầu năm xum hiệp đón xuân nồng
    Người dang tay đón niềm vui mới
    Kẽ tiễn xuân đi chớ chạnh lòng
    Xuân về xuân lại gieo niềm ước
    Lại thắp trong lòng bao nhớ mong
    Lại thấy cuộc đời đang mở ngỏ..
    Lòng lại thầm mong?xuân ước không ?
    Đêm 13/02/07
    [​IMG]

Chia sẻ trang này