1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài thơ xuân tặng riêng em

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 25/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi độ xuân về trên đất khách
    Là hồn em cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ
    Bay thẫn thơ trên phiến lá ơ hờ
    Thả nhung nhớ quay về phương trời cũ
    Tết đến rồi, sao vẫn sầu ủ rũ
    Trốn tìm nhau trong cái cõi hư vô
    Bước chân đi trên đồi tuyết mịt mờ
    Em ngao ngán nhìn xuân mà ứa lệ
    H.U
    Được Hai_Uyen sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 03/02/2003
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bài này ngoclong mới viết xong, chắc là từ ngữ chưa được chau chuốt cho lắm, bởi đọn lên thấy hơi ngượng miệng... Hì hì hì. Nhưng dù sao chưa chắc đã có thời gian để sửa. Hi vọng một lúc nào đó đọc lại để sửa được hay thêm. Còn bây giờ tạm gọi là bản phác thảo vậy.
    Tựa đề của bài thơ có vẻ hợp với chủ đề của topic "Gửi em một mùa xuân"

    Anh viết tặng em một mùa xuân
    Đem theo cỏ ngọt trong vườn lạ
    Có đàn **** bay tô màu lá
    Một mối tình trong tựa mắt ...ai
    Tặng em bình minh trong giọt nắng
    Trong giọt sương khuya đọng trên cành
    Buổi sớm tình yêu, hoa chớm nở
    Khẽ gửi chút hương tới ... vườn thương
    Tặng em cơn gió qua làn áo
    Đùa với lá non mới chào đời
    Ghéo đôi trái tim trên cành nhớ
    Gửi voà trống vắng nụ hồn nhiên
    Anh viết tặng em chút hương xuân
    Trên đôi má lúm cười tươi rói
    Trong đôi mắt xanh vẫn chờ đợi
    Một mối tình trong ...của lòng anh...

    Hì hì. hình như trong khi type vô có sửa chun chút nên đọc có vẻ.... xuôi hơn. Cái này là hoạ cho bài đầu tiên của bác Muamuon đó nha.
    Ngoclong80
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chào Ngọc Long hiện tại muamuon không có điều kiện để hoạ thơ với Ngoclong vì muamuon còn bị cảm và một số vấn đề khác muamuon sẽ hoạ sau cảm ơn ngoclong nhiều nhiều ......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này