1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài tường Thuật dzà ... tán phét dzìa chiện đi chơi của 83

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 21/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Bài tường Thuật dzà ... tán phét dzìa chiện đi chơi của 83

    Hì ..topic bên kia dai` wá , lập topic mới cho nó phê , dễ đọc nha ... hè hè ..đây la` bài post , tường thuật của PN , tui chép lại nè
    Nắng chiếu lung linh, chim hót líu lo...là lá la..sến quá! Phải thế này mí đúng: xe hơi hót véo von ,khói bay mù mịt, ...chờ mãi, điệp khúc chờ của hội ỉn 83...thôi, không nói đến điều này,
    Chuyến đi chỉ có hơn 10 người, không như dự đoán, những người đã đang kí thì không đi bởi những việc đột xuất, sao muh lắm đột xuất thế nhỉ? NÀo là con nít, thanhthinh, khanhcho, amonia, huongthuy......chán thật, hôm nay là ngày phụ nữ việt nam muhcác nữ lại đồng loạt nghỉ hết thế này thì có khổ không cơ chứ? Chỉ tội nghiệp Blue Angel iu wí, chờ mãi, sốt ruột, chẳng thấy ma nữ nào đến, hi hi, vui quá...chỉ toàn con trai, có mỗi Blue là con gái, hay không, tôi nghiệp quá.Trong khi chờ đợi, Blue phỏngvấn anh chàng bí mật đạp chei, quên đạp chai, lộn, đẹp chai.,thế mí đúng, moi móc thông tin...đúng là Blue, kiểu này cho Blue làm tra khảo viên trong chí hoà thì thật là hay.Thật sốt ruột, gần 10 h muh sao ít wá, thôi đi vậy..thế là cả bọn kéo nhau nhằm hướng cầu xì gòng trực chỉ......Ah a, may quá, hai cô bạn gái nữa cũng vừa tới, may cho Blue nha....đó chính là..là ai tui đâu kó bít....
    Sau quãng đường đi gian lan và vất vưởng, chờ đợi nhìu quá.....cuối cùng thì cả bọn cũng đến hồ Đập đá......wa, quả là thiên nhiên thiệt đẹp, không khí trong lành, mát mẻ, ...........cũng hay chứ nhỉ.....tất cả ...là lá la, mát mẻ, một cái hồ, cũng không rộng lắm, với rặng tầm vông xanhmát bao quanh,thật nên thơ,mình nhớ quê mình quá, ánh nắng chiếu măt hồ lấp lánh, tiếc quá, không mang đồ nghề câu cá của mình đi rùi, tất cả chon địa điểm nghỉ ngơi sau chuyến đi thật mệt nhọc vì chờ đợi......
    Xin lỗi, tớ chưa pót kịp nữa, giờ tớ phải đi học, ai pót tiếp hộ tớ nhá.............
    -----------------------------------------------​


    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  2. yuki83l

    yuki83l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hic ..tiếc là không có máy chụp hình ,,,,,,,, tưởng bà Huyên bà ý mang đi ...muh bà ý không đi thế là ko có máy
    Tiếc lắm nhá ...... có mấy màn mà chụp hình thì phê lòi con mắt đấy .........hà nào là đầu Atula bị vò nát như tổ quạ ... HtH và Ạtula thi nhau kéo tai kéo mũi ...cho thành mũi và tai heo sốt cà chua ...hi hi ... màn múa bụng ,múa " kìa con **** vàng" do các nghệ sỹ múa chuyên nghiệp của 83 biểu diễn bên bờ Hồ Đá
    Ối ..lại còn chuyện anh Trăm Năm Cô đơn nựng nịu Lilies nữa chứ .... he he tát yêu bà kon ạ
    Lilies xinh đẹp của nhà mình thì lại thỏ thẻ lời yêu dzới "Khỉ dữ " trong chuồng ... làm ối anh 8X đau đớn con tim nhá
    Phi hải ..thành dziên nói nhanh nhất hụi 82 đã chết dúi dụi bé Lilies nhà mình ..hì hì ....
    Phươngtx của 82 cũng đi nhưng dzì chịu đựng hết nổi sức tấn công mãnh liệt của dàn ỉn đã ...từ bỏ dzũ khí dzìa sơm đi ăn SN :P
    Simply nhân dzật dzấu mẹt của 83 xuất hiện dzới khuôn mặt cực kỳ nai dzà ngơ ngác đạp nát lá dzàng khô queo..
    Dzà còn 1 tin dzô cùng đặc bịt muh chỉ xuất hiện trong mục tin giật gân cua 83 đó là 83 ngoài 2 giới nam , nữ còn thêm giới thứ 3 là giới " gay" -->> người đến sau HTH ....... suốt cả buổi chỉ hành hạ nhân dzzật " chai mẹt" mí tham gia .... bằng các chiêu muh ngày xưa Thị Nở đã xài cho Chí Phèo
    hì hì 1 nhân dzật nam đẹp chai mới xuất hiện ........ .èn ..en các bạn nữ ai mà không đi tha hồ tiếc ( ai đã đi rùi lại còn tiếc hơn .....:P)
    Chỉ có mỗi dzụ Kiss ... ông nào cũng mong được thì chả ông nào được cả ( thật hên cho những bạn nữ )
    Rùi dzụ tặng wà 20-10 nữa chứ .... tha hồ măm cóc, xoài ủi đến ê răng ............
    Sau đó chơi thêm tăng 2 nhậu nhẹt , tăng 3 ... v...v....
    Bản tường Thuật chính sẽ do Trăm Năm Cô đơn post lên sau
  3. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng hiểu sao mà trời đẹp đến thế ! Chắc là ông trời muốn báo trước một ngày tốt lành đến mọi người đây !
    Hic ! TNCD@ đến nơi hẹn từ rất sớm mới 7h20 đã tới nơi ( ai bảo ngốc không chịu nhớ giờ hẹn làm giè !!!!) . Trường KT hôm nay đông ghê ! Rất nhiều người tụ tập chờ nhau ( hay chờ người iu đây nhỉ ? ) . Với tâm trạng lo lắng , TNCD@ vẫn bình thản ngồi thưởng thức buổi sáng đẹp trời ấy với ly cafe đen và tờ báo ( dạ có mấy điếu thuốc nữa ấy chứ ! ) . Hic ! 8h rồi ! Xong ly cafe rồi , đọc nát tờ báo rồi mà chẳng thấy ai hết . Bực mình , lủi thủi , TNCD@ bước vào quán nét gần đó cho dù biết rằng đang tự mình thử thách túi tiền của mình ! Hic ! Vào trong forumcủa 83 ! Trời ! 8h30 mới gặp mặt mà ! !
    Đoạn trên là cảm nghĩ của TNCD@ ( người đến sớm nhất ! ) . Sau đây mới là bài tường thuật trận đấu giữa Fullham_MU , ý lộn , em quên làm gì mà đánh em dzữ thế ! Hic :
    Bước ra khởi quán net , TNCD@ đã nhận ra 1 số khuôn mặt thân thương của AV@ , simply@, Htienhai@ ,phuongnam@ , phuong_txp@ , phihai@ và 1 thiên thần đứng giữa bầy he he BA@ ( mà quái ! làm gì toàn thấy cún không vậy nè ! Chẳng lẽ lộn chuồng ! he he ! ) . Đang đứng ngắm mấy em KT thì tai TNCD@ nghe tiếng la hét từ xa , tiếng xe máy phóng như điên , keeé...........t , hắn thắng lại ngó qua ngó lại , bước lại hỏi nhóm bên cạnh bằng giọng oanh vàng ( tướng tá ngon lành thế mà sao giọng nói nhỏ nhẹ vậy chời ! ) :" Cho hỏi bạn có phải là TTVN không vậy ? " . Dường như hơi nhạy cảm về vấn đề này , AV@ lại hỏi thăm thế là có một thành viên mới đến tham gia ( mới gặp mặt thôi ! Lão tướng của TTVN đó ! ) , bé BA@ đáng yêu của chúng ta lại hỏi thăm và kết thúc buổi nói chuyện thân mật bằng một câu hỏi tế nhị : " Bạn đóng tiền chưa nhỉ ? " .
    Trong quá trình chờ đợi các thành viên khác , dường như nhớ con_nit@ đến chịu không nổi , AV@ và htienhai@ đã đi gọi điện cho con_nit@ , sau 5' tụi hắn mặt buồn thiu , về nói lại với nhóm bạn : " Hic ! Thanhthinh@ bận sinh nhật ba , còn con_nit@ thì có thể đi được " . Thế là TNCD@ xung phong chạy lên nhà con_nit@ để chở hắn đi ( Hám gái ghê ! He he ! ) . HIc ! Lên nhà con_nit@ được bố con_nit@ nói : " Nó vừa mới vào chợ đó con , con chờ 1 tí đi ! "( ) . Hic ! Thấy con_nit@ mừng ghê nhưng hắn lại vì việc tư hơn công mới tức chứ , hắn nói : " Hôm nay mẹ bảo con gái yêu ở nhà thì mẹ đi mua đồ đẹp cho ! " .
    Trở lại điểm hẹn , TNCD@ thấy khuôn mặt lo lắng của BA@ ( Chắc lại có tên nào tố cáo là TNCD@ lái xe ẩu đây ! He he ! ). Cả bọn quyết định lên xe thẳng tiến Hồ Đá ! Ồ may sao ( may cho cả bọn luôn ! He he ! ) ! Từ đàng xa , 2 cô bé xuất hiện ai vậy ta ? Duyên dáng thướt tha trong bộ đồ của ninja Nhật Bản , white_lilies_island@ chở bạn là Hạnh đang đi song song với TNCD@ . Thế là bên ta lại có thêm 2 bạn nữ rồi .
    Đoạn đường đến Hồ Đá lại bị trì hoãn do TNCD@ và BA phải đi lấy thức ăn và truy lùng huongthuy@ (chắc do kém duyên với huongthuy@ nên TNCD@ chưa có dịp gặp huongthuy@ để huongthuy@ đục dzô mặt ! He he ! Hên quá ! ).
    Hồ Đá , gọi là Hồ Đá nhưng chẳng có cục đá nào để chọi nhau cả ngoài mấy cục gạch nho nhỏ bên đường . Vào 1 quán nước , chẳng biết do xui hay hên mà các chỗ ngồi bên bờ Hồ đều hết chỗ .
    Bắt đầu cuộc chơi , TNCD@ viết 3 tờ giấy đưa cho 3 bạn nữ đang có mặt tại hiện trường vụ án , cả 3 rất lo sợ cho những gì sẽ diễn ra , sau 1 thời gian dài suy nghĩ cả 3 đã chọn được tờ giấy quyết định số phận của mình . Tén tén tén ten , nhân ngày 20/10 , các bạn nam tham gia hôm ấy đã bí mật mua quà cho các bạn nữ và giải đặc biệt , người may mắn nhất là white_lilies_island@ với phần thưởng là................. 2 trái xoài , tiếp theo giải nhất thuộc về BA@ với 1 trái ổi , 5 trái cóc và 10 trái táo(khi nghe tuyên bố xong giải nhất đâu dó có tiếng kêu khá thất thanh : " Sao giải nhất lại được nhiều hơn giải đặc biệt dzậy ?". Bởi dzậy nó mới là giải đặc biệt chứ ! He he ! ) . Trong khi lựa chọn phần thưởng của mình , BA@ thắc mắc :" Sao táo của anh nó xấu vậy ? " ( Hic ! sao anh biết được , htienhai@ mua mà !!!!! ) . Đến giải 3 , người nhận giải có vẻ an phận với phần thưởng của mình là 3 trái cóc và 5 trái táo .

    Do thời gian có hạn phần 2 sẽ sẽ được tường thuật đến các bạn vào kì sau . Thông tin được đọc quyền bởi TTX Con Vịt .

    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
    Được 2 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 22/10/2002
  4. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    cha phuongnam toàn tả chuyện tình của chả với bà blue ko hà...

    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc.... xo
  5. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đang hớn hở với chiến lợi phẩm thu được ( phần thưởng còn dzư lại do các bạn nữ đi ít quá !!! ) , bỗng TNCD@ nghe 1 tiếng nói dịu dàng , êm ái cất lên :" Mấy em kêu nước uống đi ! "( choáng thật ! Xỉu ! ) .
    Ổn định tình hình sau khi TNCD@ bất ngờ lăn ra xỉu , các thành viên nữ ngoan ngoãn cắt , lột vỏ trái cây cho các nam xơi . Ở 1 góc không mấy là kín của hiện trường vụ án ( ngay trước mắt mọi người mà kín cái nỗi giè !! ), chúng tôi quan sát được 2 nhân vật khá nổi tiếng đang tổ chức sòng bạc phi pháp , AV@ dường như không ngậm được cái miệng hơi rộng của hắn khi được phihai@ tặng không cho 5000đ Việt Nam .
    Dường như gai mắt đến không chịu được thái độ của hai tên đang phạm pháp , BA@ nhà mình đứng dậy cất giọng oanh vàng của mình : " Đề nghị ông AV@ , phihai@ , TNCD@ và phuongtxp@ cất ngay bộ bài để tham gia trò chơi nhé ! ( Hic ! Sao tự nhiên có TNCD@ với phuongtxp@ trong này nhỉ ! Hic ! ) . Ngoan ngoãn đến đáng thương 4 tên tội phạm bước đến trước vành móng ngựa , ý lộn , bước vào bàn , cho tay vào còng , lại quên , vào hộp bốc tờ giấy nhận lấy hình phạt của mình . Sau khi coi hình phạt của mình , 4 tên tội phạm mặt mày biến dạng theo nhiều kiểu khác nhau . Chúng tôi xin liệt kê ra như sau :
    1, TNCD@ , mặt hắn đang xanh như lá chuối vì bị bắt quả tang cờ gian bạc lận thì tự nhiên trở nên hồng hào , hắn nở 1 nụ cười trông gian xảo hết mức , hắn nhìn 1 lần qua hết 3 bạn nữ làm ai cũng rợn cả người . Hắn đọc tò giấy của hắn : " Hãy tát yêu vào hai má của 1 người khác phái bất kì mà bạn chọn !!!! "(hình như ai đó ghen tị chêm vô : " Đó mà là hình phạt gì chời !! ) ,rồi nhỏ nhẹ nói với WLI@ rằng : " Tới giờ anh em mình trả nợ với nhau rồi hen !!!!" . Buớc đến bên người đẹp , hắn giơ bàn tay nhỏ nhắn của hắn lên thật cao , WLI@ xanh mắt cúi xuống , tát xuống thật nhẹ vào má của nàng ( bảo đảm với pà kon là không để lại xẹo đâu mà sợ !!!!! ) .
    2, Tên quĩ dzữ AV@ , mặt hắn đang xanh tự nhiên cũng biến thành hồng , rồi lại trở nên đỏ 1 cách lạ thường , chời tin nổi không quỉ Atula mà cũng biết mắc cỡ à ? Vậy chứ hình phạt của hắn là gì nhỉ ? Hãy đứng dậy , lắc mông như 1 con Ỉn trong chuồng đang đòi ăn đi ! He he ! Dường như uy lực của Toà Án tối cao không được cao cho lắm ten quỉ này đã trốn ra ngoài vòng pháp luật thà làm 1 tên tội phạm còn hơn là làm Ỉn !
    Do cái bụng phản đối nên đ ành phải đình thủ . Hẹn gặp lại ở phần 3 . Thông tin được độc quyền bởi TTX Con Vịt
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  6. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Ai đó kể tiếp đi !!!
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung 1 chút:
    0 phải AV@ muốn trốn tránh trách nhiệm mà do vốn là dân thành phố chính hiệu mới chỉ thấy mấy chú ỉn trên bàn nhậu thui chứ đã bao giờ nhìn thấy chú nào còn sống sót mà ngoáy mông đòi ăn đâu.Dù sao thì AV@ cũng 0 phải là kẻ trốn tránh trách nhiệm mà 0 làm,AV@ chỉ nhờ bác nào đó đã thấy rồi biểu diễn mẫu để làm theo hoặc ít nhất cũng nên mang chú ỉn cho AV@ thấy mới làm được chứ(thấy có tinh thần trách nhiệm ghê chưa??)Hình như các bác ấy cũng chưa từng thấy chú ỉn nào nên chẳng ai chịu làm mẫu cả.Mà ỉn sống thì chắc cả cây số quanh đó cũng kím 0 ra nên cuối cùng AV@ được xử trắng án(phù,may qué)
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    To Hapytimes: kó chiện tình hùi nào đâu nà, vu oan giá hoạ cho ngùi ta không hà....(ơ hơ, muh hình như cũng đúng thiệt)..he he..
    Tiếp nè:
    Lilies là ngùi may mắn nhất hụi đó nha, 20/10, lúc nào cũng được chìu chuộng nâng niu ..hi hi hi........không kể nhìu đâu, tui chỉ còn nhớ mỗi cái dzụ nắm tay tui múa "kìa kon **** dzàng", ơ hơ, mình có đỏ mặt không nhỉ? ?????????? hic, vui wé, kỉu này mình chết vì Lilies muht thui..( mình tham quá..he hhe he)
    À còn cái dzụ Blue nhà ta làm tượng, bà con cô bác nào không đi thì thật là uổng, muh seo Blue lào tượng sống động wóa, tâm phục khẩu phục, tượng gì đâu muh cũng bít động đậy...không nói nữa, Blue oánh chít..
    Sau khi bữa trưa được quét dọn, (nhưng muh không kĩ lưỡng), cả bọn xuống bờ hồ tán dóc...he he, vui quá................................
    Ơho, đang vui vẻ, phươngtxp, Lilies và Hạnh ra về(kó việc) tớ bít là bọn chúng tiếc nuối lém đây...hà hà..thế là chỉ còn Blue nhà ta với bảy tên quỷ sứ.....hiền khô à, không kó ăn thịt Blue đâu muh lo....Thế là cả hội nói chuyện về box, về ......nói chung là đủ thứ chiện, nhưng muh đáng chú ý nhất vẫn là tình iu..hi hi hi, 83 muh. Nói là 83 chứ thấy đâu muh chỉ có 3, 4 ngùi là 83 hà, còn lại toàn là đàn anh không....nghe anh chàng Găngsìtơ dẹp chai lói chiện, nghe hấp dẫn wá. Cái nick Găngsìtơ..là Blue moi mãi mới ra đó, (bà này ghê thiệt....) ...anh chàng đạp chai hic, đúng là thành viên box thảo luận................................................................
    Gần 4h chiều, tất cả ra về đi ca 2...Chuyện vui và thảm cảnh bắt đầu từ đây....ai post nữa đi, mệt wá........
    Hôm đó chưa có ai chúc các nữ 20/10, xấu hổ quá
    Hoa sữa, thơ và....Manchester Utd..!
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Ờ hôm đó chỉ kêu làm con **** đứng vỗ cánh tại chỗ thui mà chẳng hỉu anh chàng dụ dỗ thế nào mà cặp **** này cứ từ từ nhân lúc mọi người 0 để ý tính bay đi mất.May mà bà con kịp thời phát hiện và bắt lại chứ 0 thôi là bay đi mất rùi.Anh chàng trông vậy mà ghê thiệt,bó tay lun
    AV
    Vẫn biết yêu người 0 lối thoát mà sao ta vẫn cứ.................
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì phải gọi là điệu "Uyên ương hồ điệp mộng" chứ đâu còn là "kìa con **** vàng" nữa.
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này