1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài tường Thuật dzà ... tán phét dzìa chiện đi chơi của 83

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 21/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    He he, bác Kiều Phong nói đúng ý tui wé.
    Tiếp nè:
    Tất cả bọn đang bon bon chạy trên đường, Lão Găng sìtơ chạy nhanh quá, bỏ tất cả lại đằng sau. Ai dè, đi đến châ cầu Sì gòn, xe của Phi Hải hết xăng...ha ha ha.....hay quá, Trăm năm cô đơn chở Blue đi ngang qua thấy thế, chạy thẳng. Mặc cho Atula với Phi Hải kêu gào thảm thiết ..gọi với theo...sau đó, hai tên xui xẻo phải đẩy con ngựa leo cầu sì gòn, tội quá, biết đâu được chúng nó thích như thế thì sao nhỉ? he he, điên thật...
    Blue với trăm năm cô đơn tưởng đi qua rùi ai dè quay trở lại kiếm..., hai tên đã biến muht tiêu, sao chung nó nhanh quá hề? Hic, Phi hải đẩy xe qua cầu, đi đổ xăng, mới nhớ ra là muht chìa khoá,.....muht từ lúc ở hồ đập đá lận, muh ỏ khoá xe của phi hải là ổ khoá đa chìa, với xe phi hải thì chìa nào cũng đa năng...thế cho nên hắn đi năn nỉ mấy cha xe ôm cho mượn chìa khoá...ai dè....lão nào cũng nhìn hai tên với ánh mắt muốn ăn thịt"ăn cắp xe hả mày mà mượn chìa khoá"...oan thế kia chứ...và cuối cùng, sau khi tốn gần hết tấn nước bọt, cả hai tên mí có xăng đi tiếp...
    Đến khổ cho Găngsìtơ với Phương Nam, Simply phải đợi mỏi gối đất lún ba tấc, hai tên kia mí đến......Còn Blue với trăm năm cô đơn không bít hú hí chỗ nào muh đợi mãi chẳng thấy, hic, một ngày mệt mỏi cuả sự chờ đợi....ahha, chúng nó đếnn rùi kìa........................................
    Thế là ba con ngựa vụt đi..qua ngay quán Kỳ Hoà gần đối diện, chỉ còn lại Phi Hải với Atula với chiếc xe không chìa không nổ máy ở lại. Tất cả ở trong quán nhìn ra, quái, sao hai thằng điên nó đứng ở ngoài đấy làm gì thế nhỉ? Điên thật! Không biết nó cứ ở mãi ngoài đấy làm gì để trong này chờ sốt cả ruột...để tớ ra ngoài đấy xem sao......ơhơ, chẳng thấy hai tên đâu cả, đi đâu thế nhỉ, về ông cho chúng mày bít tay..........ahha, chúng nó đến kìa....alaxibualambadasuahotgacafeda..lalala..hahahha...mệt quá, chửi chúng nó mệt wá...ai dè.......bulubuloaalibebekereterẹtchachabumbakhamalaibaba.....hic, chúng nó dũa lại đấy....lý do ư...mọi người đầu đã biết...Cả hai chờ nhau, đến khổ cho ngày chờ đợi............Sau đó, Atula đi gọi điện cho vài ngườinữa nhưng chỉ có mỗi sadcafe@ đến, thế tiếp tục..cạn chén ,,,sức khoẻ muôn năm , vì ttvn......
    Sau khi ca 2 hoàn tất, ca 3 bắt đầu ....karaoke..là lá la........
    Ái chà, sadcafe@hát mí bản nghe tuyệt quá..cả Blue với Găngsìtơ nữa chứ..83 muôn năm......HE he, nghe lão phi Hải hát, giun dế im bặt tiếng kêu..vì giọng hát tuyệt vời của ca sĩ lừng danh Chaien...tèn tén ten.........mệt quá, cả ngày đi chơi mệt mỏi, khản cả giọng rùi.....................................Trăm năm cô đơn vừa hát vừa tiến lên..bồi đầm già xì cúc cu....tuyệt thật.........
    hà hà, cho chúng mày quỳ mòn saloon lun nhá...mình đánh hay quá......
    Và tất cả chia tay, một ngày tuyệt vời...tối về, mình mơ thấy CáHeo@..ui cá heo ui............
    HẾT RÙI CÁC BÁC Ạ.....................................................................
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    He he he,xin thưa đó là sadcafe@ đấy ạ.Bác 0 mún chết thì sửa lại mau đi
    AV
    Vẫn biết yêu người 0 lối thoát mà sao ta vẫn cứ.................
  3. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hơ`..hơ`..Tiếc thật... Thế mà chẳng thèm gọi điện tới. Ở nhà nguyên buổi chiều, chẳng có "mắm" nào thèm ghé. Về đến nhà, một đống người đang ở nhà nhưng........ chẳng có ai bạn mình ! Tắm rửa, ngủ một giấc tới 6 giờ chiều. 10 giờ tối, 6 chị em xách xe đi ăn lẩu, chưa có cái quán nào dở như cái wán đó !! Hic...tốn tiền.
    11 giờ đêm, về đến nhà, nhớ ra là để wên 2 trái xoài => tiếc đứt ruột.
    Lilié
  4. chuadatten

    chuadatten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt có đi chơi nữa thì rủ tôi đi với ! Được chứ mọi người ?
    CC
    Tên chưa đặt chẳng vì tên chưa đặt
    Mà vì tôi chưa nghĩ ra tên
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hì ... găngsìtơ chính là chưa đặt tên nè .......
    Hic buổi đi chơi vui cực muh nghe mí you tường thuật thấy chán òm à .......... hic .... chán thiệt á ... nói thế cấm giận nha
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  6. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    thằng chuadatten này láo quá,mày ở nha trang sao vào đây chơi được nhỉ?
    Baggiohai
  7. Simply

    Simply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ái chè chè!!!! mấy béc tường thuật nghe đã wé!!!!!!!!!!!!! làm tui cũng muốn tường thuật theo luôn hè nhưng mà....hu.....hu.......hu..hết rùi .hỗng biiết đâu bắt đền đi hu...hu......hu..
    ngày hôm nay là khởi đầu mới cho ngày mai ....!!!
    Được simply sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 26/10/2002

Chia sẻ trang này