1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài tường thuật họp mặt tháng 7 và lời cám ơn của Monhon gửi đến các bạn !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi monhon, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật họp mặt tháng 7 và lời cám ơn của Monhon gửi đến các bạn !

    Đáng lẽ nhiệm vụ tường thuật cuộc họp mặt ngày 31/7 không fải là của tui, nhưng tui muốn post bài để cám ơn các bạn đã giúp đỡ tui vào buổi tối hôm đó. Mọi chuyện là như thế này :

    Sau buổi họp mặt vui vẻ đó, chúng ta ra về và rủ nhau đi ăn lẩu dê, khi tui dắt xe ra và phát hiện xe của mình không chạy được, tui nhờ ox đạp xe dùm, sau khi tốn hết mấy lít mồ hôi của ox mà xe vẫn không có nhúc nhích gì hết, tui quyết định đem xe vào một tiêm sửa ở lề đường.

    Sau nửa tiếng loay hoay, ông già sửa xe (người ổng nồng nặc mùi rượu, thiệt là sai lầm lớn nhất của tui) vẫn không làm cho nó nổ máy được, đúng lúc đó ngoài đường có vụ đụng xe, thế là ổng buông hết đồ nghề (bao gồm tuộc-nơ-vít, cái bugi của tui) một cách không thương xót, và... nhảy ra đường đánh lộn với người ta, thú thiệt tình huống đó vô cùng trớ trêu và hiểm nghèo, vì cuộc chiến đó diễn ra... kế bên chiếc xe yêu dấu của tui, lập tức nikemotormouth nhảy ra dắt chiếc xe của tui chạy qua bên kia, nói chung là xa vùng hỗn chiến, còn tui thì vẫn còn xớ rớ đứng đó.... để lượm bugi, tuộc-nơ-vít, và một số đồ nghề khác ( trong tiếng kêu "Ngọc ơi, coi chừng dính đạn") để nike gắn bugi lại vào xe tui, và cả đám bao gồm tui, nike, CKA, Phương (bạn tui) dắt chiếc xe cao chạy xa bay , vừa đi vừa cười mà mếu, sau đó phihai, ox, nineteen đang đứng tám bên kia đường cũng tới nhập bọn.

    Cả đám ôm đầu không biết cách nào giải quyết chiếc xe vì lúc đó trời cũng đã tối (10h15), không còn nơi nào để sửa xe, nike đề nghị để nike đẩy xe monhon từ CMT8 về... Gò Vấp, đúng là mission impossible, cả bọn thấy vậy thì gay quá, cuối cùng CKA đề nghị đưa xe qua nhà bạn Ngọc ở gần đó, sau đó Ngọc sẽ ngủ lại nhà bạn Ngọc hoặc nhờ anh Ngọc đưa về.

    Tới nhà bạn Ngọc nó lại chưa về, cuối cùng phải chạy đi kiếm cái điện thoại để gọi cho nó vào giữa 11h khuya như vậy, chẳng có bưu điện hay ĐTCC nào cả, may là xin người cho gọi nhờ, chắc nhìn mặt tui hiền lành, khờ khạo, dễ thương nên mới trót lọ như vậy.

    Còn ox thì có nhiệm vụ đưa Phương về (không biết giờ này nó về tới nhà chưa, lo quá) Cũng may mọi chuyên cuối cùng đều êm xuôi.

    Qua thật monhon rất cám ơn các bạn nhiều, nhờ các bạn giúp đỡ, chứ nếu không có lẽ Ngọc sẽ ôm xe ngủ ngoài đường luôn quá, nhất là nike đã tận tình đẩy xe, chở Ngọc đi gọi điện thoại, chắc gọi nike là người đàn ông ga-lăng nhất trong năm wá, cám ơn CKA, nineteen, phihai, ox đã ở lại với monhon đến giây phút cuối cùng, nhờ monhon đuổi các bạn về mà các bạn không chịu về nên monhon mới tai qua nạn khỏi như vậy, còn ox nói cho tui biết đã chở bạn tui về chưa không tui bắt đền đấy...

    Cám ơn các bạn rất nhiều, quả thật các bạn đã làm monhon rất cảm động, bữa sau sẽ hậu tạ, nhớ nhe...

    Brave heart



    Được Htung sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 13:13

    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 13:53
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật đây
    Hẹn nhau là 7h nhưng một số bạn đã đến khá đông đủ : 19, CKA, Phihai, Nbs191 và bạn , Javel, Htung và Rubi19....mọi người ngồi nói chuyện với nhau và chờ đợi...
    7h : các thành viên xuất hiện khá đông đủ : thongxanh cũng đến nhưng fải về sớm đi học...cuộc họp mặt này thiếu hội trưởng như rắn không đầu.....thôi đành vậy...TX thông cảm nhé....tại vì gấp quá không dời bữa họp lại được....
    Monhon và bạn đến , fw5 và bạn đến ( kì họp này cứ một người dẫn theo 1 người...ngoài dự kiến.....càng đông càng vui )..Khách mời danh dự : tenquadep cũng vừa tới ( Tqd luôn đi đầy đủ những buổi họp mặt của 82...cám ơn anh nhiều nhe). Ox cũng tới ...
    Nói chung tổng số người hôm đó là khoảng 20 người...một số thành viên thường xuyên off line bận nên đi không được....
    7h30 : bắt đầu họp....
    Cảnh 1 : các cún giơi thiệu nick , giao lưu làm quen.
    Cảnh 2 : uống trà...( nhâm nhi như mấy ông già vậy đó)...
    Cảnh 3 : kể chuyện cười ( CKA kể )...nhưng fải vận động trí óc mới hiểu ...và cười được...hìhì....
    Cảnh 4 : đây là fần quan trọng nhất của buổi họp
    Sau khi mọi người nói chuyện và cười đùa vui vẻ ...thì fiên họp diễn ra
    - Đưa ra ý kiến làm từ thiện
    -Đưa ra một chú heo đất tượng trưng cho tấm lòng...( dĩ nhiên ko fải là heo thiệt.....chứ lỡ mổ heo thì làm sao ăn nói với 83 chứ). Khi nào đi offline các bạn muốn góp bao nhiêu thì tùy ý...chúng ta sẽ làm những việc nhỏ , vừa sức....đi chơi nhưng cũng fải làm việc có ích...như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa
    -Các bạn đều đồng ý
    Cảnh 5 : đóng tiền quỹ
    Cảnh 6 : hát bài hát tự sáng tác dành cho hội cún 82 ( do Phihai sáng tác..) Ckavà 19 hoà nhịp ca....
    Các bạn cho ý kiến: lời bài hát hay nhưng nhịp điệu buồn quá.....fải cho sôi động lên nữa...
    Đó chỉ mới là fần lời...Phihai sẽ tìm nhạc ráp vô cho thích hợp...Sẵn đây CKA nói luôn ...các bạn nào có sáng kiến hay hứng muốn sáng tác thêm bài hát nào cho hội cún làm bài hội ca thi xin mời nhé....
    Cảnh 7 : Htung , fini , beckham ngồi bàn về kế hoạch tác chiến cho trận đấu football ngày hôm sau.
    Đáng lý sẽ có thêm cảnh 8 nữa...một cảnh bất ngờ...1 màn kịch cho 1 cún trong hụi thực hiện...nhưng vì quán đông khách quá ( mặc dù đã có đặt trước 1 phòng)...nên kế hoạc bị bể vào giờ chót..chứ nếu không các cún nhà ta đã có 1 trận cười vỡ bụng rồi
    Và cuối cùng là mọi người ra về trong vui vẻ....và lòng tràn ngập một niềm tin về một buổi hoạt động " Từ trái tim đến trái tim" tươi đẹp ...."
    Mọi chuyện diễn ra sau đó Monhon đã tường thuật ....các bạn theo dõi nhé...
    To thongxanh : vì vắng TX nên CKA đưa các ý ra cho các bạn góp ý kiến ....chứ thật sự không có ý gì khác nhé....cảm hứng từ thiện là xuất fát từ bài của anhcasper mà thôi....nhưng ko ngờ các bạn lại nhiệt liệt ủng hộ ....
    CKA
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    đọc buồn cuời..chuyện đã qua
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.

Chia sẻ trang này