1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài viết 10 điều tâm niệm của đạo Phật

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi kenetic, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Bài viết 10 điều tâm niệm của đạo Phật

    Hôm nay mới đọc có vài trang bài này của bác quyzen , mấy người kia nói chuyện vui quá bác quyzen .
    Đọc bài của bác em nhớ đến cái ngày xửa ngày xưa , hồi em học cấp 1 , lúc đó em cầm một quyển sách có 10 cái điều nay lên , đọc xong ko nhớ gì , nhưng nó đã tồn tại trong em

    thôi ko ba hoa nữa vào đề chính :
    lớn lên (lại ba hoa rồi) tự bản thân em nghĩ ra mấy điều , viết cho bác xem cho vui:

    ko biết tử làm sao biết sinh (thế này chẳng ai biết sinh là gì rồi?)

    ko biết buồn sao biết vui(biết được bản chất đó nghe)

    ko biết thất bại sao biêt thành công( biết được ý nghĩa)

    ko biết lười biếng sao biết chăm chỉ (còn nhiều cái linh tinh khác viết cả nhày ko hết đâu)

    nhưng em muốn nói lên điều gì thì chắc bác quyzen đã hiểu nhưng em viết luôn cho người khác :
    vấn đề nào cũng có hai mặt của nó (thực ra nó có thể là rất nhiều mặt [lúc khác em sẽ chứng minh] nên ko chỉ là nhị nguyên đâu) nếu bạn hiểu mặt này thì mới hiểu được mặt kia

    khái quát lên mức cao hơn :
    bạn hiểu được mặt này thì bạn hiểu thêm một phần của mặt còn lại , hiểu thêm một phần mặt còn lại thì lại hiểu thêm một phần mặt ban đâu , hiểu đến tận cùng là ra bản chất của nó

    ngâm vài câu cho vui , lần sau viết tiếp

    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  2. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho bác cái link này nữa này:
    http://ttvnol.com/forum/t_31479
  3. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em cũng ngghĩ như vậy!
    Nhưng cho em hỏi bác một tí nhé:
    Điểm khác biệt nhất của cuộc sống tinh thần của bác hồi trẻ thơ (trước khi đi học) và bây giờ là gì vậy?
  4. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    hỏi em hồi chưa đi học sao em nhớ được hả bác
    còn nếu mà bốc phét về cái lúc đó thì làm được
    cái hồi xửa hồi xưa em chỉ khoái chơi thôi , cái gì mới lạ thì thích (đang bốc phét đó , vì trong đầu ko còn ký ức) , lại còn sợ đau , sợ bố mẹ đánh , nhớ lại thì vui thật
    nói chung là lúc nào cũng vui , ko biết hai chữ buồn là gì (nếu có đánh cũng được 2 lần thôi thì phải , vì em ngoan lắm , ngoan đến dễ thương luôn , ai cũng thích em )
    bây giờ em cũng vậy , vẫn vui vẻ với cộng sống , ko có buồn khổ(đôi chút cũng xảy ra nhưng em dùng kỹ năng số 2 của master thì đập cho nó một cái nó đã tỏi luôn) , suy tư thì có nhưng em coi nó là niềm vui là lạc thú, chỉ khác một điều duy nhất thôi là biết vì người khác rồi, vì xã hội này, tính trách nhiệm cao hơn, nhưng thực sự vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ đó
    bác có hiểu ko? bác già rồi có hiểu đứa trẻ nghĩ gì ko?
    Bye
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  5. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em bây giờ chính là đang sống như trẻ thơ đó bác ạ!
    Nhưng mà bác chưa trả lời chính xác cho câu hỏi của em!
  6. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    sao bac cứ bắt em trả lời vậy
    mà mình ngu quá lại đi trả lời
    em ko coi cuộc sống tinh thần khác cuộc sống khác, khi nhận xét em vẫn đặt nó trong tổng thể
    về bản chất thì giũa hồi trẻ con và bây giờ ko khác biết
    có khác biệt chỉ là nhiều ư tư hơn do tri thức đem đến thôi
    (nhưng em lại khoái cái này, va ko muốn mất nó)
    nhưng khi tri thức đạt tới một mức độ thì ư tư mất đi
    ba hoa vai dong
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  7. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chào bác kenetic!
    Thế tại sao bác lại không chịu trả lời vậy?
    Vì bác chưa có nhu cầu!
    Đúng vậy! nhưng có nhiều sự ưu tư cần ưu tư thì hình như bác cũng không ưu tư lắm!
    Đúng vậy! nhưng là mức độ nào vậy hả bác?
  8. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    tại vì em ngu đó, ngu và thông minh ko hiểu cái nào tốt hơn
    mà có chắc là em ko có như cầu ko bác
    đoán mò cũng trúng , em lúc nào cũng
    cần gì nghĩ nhiều , cuộc đời vẫn trôi
    trí nhớ em tồi lắm , dùng để nhớ hiện tại hết rồi, cái gì ko dùng thì vứt ngay
    một người bị thành thực vật có ư tư ko?
    mà ko hiểu là Phật tổ có bị xuống địa ngục ko, em muốn thăm người quá
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  9. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là ngu? và thế nào là thông minh hả bác?
    Em thì em không nhớ như bác, mà em chỉ biết thôi.
  10. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    em chỉ nhớ mà ko biết
    anh biết thì nói xem, em chưa nhớ ra cái em đã nhớ vào
    mà bộ não con người có thể nhớ bao nhiêu em nhỉ
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi

Chia sẻ trang này