1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài viết cho tạp chí Vol2 AFCVN! Hồi ức Highbury

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi dongthehoang, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongthehoang

    dongthehoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    85
    Bài viết cho tạp chí Vol2 AFCVN! Hồi ức Highbury

    Hồi ức Highbury
    Chiều chớm gió... dãy phố Holloway trở mình đếm nhịp bước chân của dòng người hướng về Highbury thân thuộc, ngôi nhà nhỏ nhưng chứa đựng biết bao tiếng lòng thổn thức. Giờ đây và về sau, ngôi nhà ấy chỉ còn chứa trong miền kí ức nhưng những hoài niệm về nó sẽ không thôi khắc khoải trong trái tim mỗi người. 93 năm chung sống cùng Arsenal, chứng kiến bao đổi thay thế hệ, bao thăng trầm cùng lịch sử...Sống cùng vinh quang, vui cùng chiến thắng và cũng hứng giúp bao nước mắt rơi...Highbury sẽ không còn được nghe bước chân, được nghe hơi thở của những con người thân quen nữa. Đầu mùa giải 2006-2007, Arsenal đã chuyển sang sân vận động mới Emirates lớn hơn và hiện đại hơn Highbury. Emirates sẽ thay Highbury chứng kiến những bước tiến mới của các Pháo thủ thân yêu, Và dù không muốn, người ta cũng vẫn phải dỡ bỏ để thay vào đó một khu chung cư mới. Sẽ không còn thảm cỏ, đường pitch, cọc gôn...thay vào đó là sống trong lòng người. Biết bao người đã đặt chỗ tại khu trung cư ấy, để được sống cùng với đất, sống cùng một phần hồn của Arsenal. Highbury của một ngày cũ sẽ không đổi thay trong tâm tưởng mỗi người yêu Arsenal.
    Ở nơi ấy, tôi đã chứng kiến bao lớp người trải tâm hồn mình cùng tâm hồn của đất, họ vắt mảnh đời lên từng ngọn cỏ, hàng ghế, phòng thay ... Denis Bergkamp, người đã chọn năm chia tay Highbury làm năm chấm dứt sự nghiệp. Có thể số 10 huyền thoại vẫn còn hối tiếc khi không thể mang về Highbury thân yêu chiếc cúp C1 danh giá như anh từng mơ ước dù giấc mơ ấy có lúc đã tới rất gần với hiện thực! Có thể vẫn còn trăn trở vì không dành tặng một món quà chia tay. Có hề chi, anh đã tặng cho Highbury những bàn thắng tinh hoa, những cú đúp ngoạn mục, và cả một tình yêu nồng ấm... Ngày chia tay, anh đã khóc...
    Những năm cuối cùng được dạo bước trên Highbury, những người con cũng kịp tặng cho ngôi nhà hạnh phúc 49 trận bất bại lịch sử tại giải ngoại hạng. Kỉ lục ấy là một món quà, một lời cảm ơn, một lời tạm biệt...
    Trận đấu cuối cùng, chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2006. Highbury lại mở lòng đón những bước chân quen thuộc, không một chỗ trống trên khán đài! Với những cổ động viên Arsenal, ngày hôm nay sẽ là một ngày không thể nào quên. Họ tới để nhìn lại lần cuối nơi mà họ gửi bao tin yêu, nơi đã gắn với bao đam mê, bao buồn vui ngày cũ. Họ cố gắng ghi nhớ từng khán đài, từng góc khuất, từng dãy ghế để lưu trong tiềm thức. Những bài hát chia tay được vang lên khắp khán đài là lời chào tới ngôi nhà nhỏ. Dưới sân, các cầu thủ gửi lời chào Highbury bằng trận thắng 4-2 trước Wigan. Và người ta sẽ mãi không bao giờ quên hình ảnh Henry cúi xuống hôn lên nền đất sau khi ghi bàn. Nụ hôn gửi gắm bao tình yêu vào đất. Nụ hôn khép lại một trang sử hào hùng tại Highbury, nơi chứa đựng bao vinh quang cùng Arsenal. Nụ hôn để cảm ơn mảnh đất thiêng đã nâng bước cho những đôi chân gặt hái thành công. Nụ hôn để tạm biệt. Hôm ấy! ngày 7/5! Tạm biệt Highbury! hẹn gặp lại trong kí ức...!
  2. _l_

    _l_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    đúng thế thật đáng tiếc :(
  3. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Níck thằng ku Hoàng đây mờ , lang thang phiêu bạt giờ mới trở về quê hương

Chia sẻ trang này