1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài viết cuối cùng của năm con Ngựa :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 31/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Bài viết cuối cùng của năm con Ngựa :)

    1 năm đã trôi qua, hội 84 đã có thật nhiều thay đổi, nhưng thật đáng mừng là sự thay đổi đó đã đem đến một bộ mặt mới cho hội . Dù sao tớ cũng rất tự hào vì mình là người viết bài cuối cùng để khép lại 1 năm hoạt động thăng trầm của hội 84 HN .
    Birmingham, United Kingdom 23:59:59 (giờ VN)

    A place where there're only you & me ...
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ bạn Gur bị rởmthế mà bài nào cũng khoe mãi.
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    he he!! thất vọng...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trước đây mình vào hội 84 chỉ với mục đích đá bóng thôi .... nhờ có Gur kêu gọi mãi mà mình đã offline cũng như online với hội nhìu hơn.... Gur đã (gián tiếp) mang đến cho mình những người bạn thật tuyệt vời... Cảm ơn Gur vì tất cả . Chúc Gur năm mới vạn sự như ý nhá!!!!!!!!
    CHÚC BOX 84 NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BOX SẼ MÃI MÃI GẮN BÓ VỚI NHAU.

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......

Chia sẻ trang này