Bài viết cuối cùng. Hihi, có thể ngày mai cái nick này sẽ bị treo lên cũng nên. Mình muốn nó treo forever mà chị Thương chị không chịu. Thôi thì đành vậy. 3 tháng cũng đủ cho mình quên rồi. Bài viết cuối cùng, tranh thủ nói vài cái cần nói. Trước hết là cho anh, Anh nì, anh còn nhớ hồi trước anh em mình có cãi nhau về cái chuyện " 7DB " ở nhà em nữa không. Hôm đó anh có nói vì sao truyện đó chỉ có con nít mới nghía vào ấy mà. Hôm đó em chẳng cãi anh được vì thấy anh hùng hồn biện minh quá, em chẳng muốn làm cụt hứng anh. Thật ra nó không có nhiều độc giả như cái truyện anh vẫn thích bởi vì hầu như nó có nhiều quá các chi tiết " con nít ". Nhưng anh bảo nó không lôi cuốn được " người lớn " chỉ vì tác giả luôn thay đổi các đại diện mạnh nhất là ko đúng. Cái ông tác gia ông làm như thế là ông muốn nói rằng " Núi này cao còn có núi khác cao hơn ". Trong một tập thể rất nhỏ thì có thể đó là người mạnh nhất, nhưng nếu mở rộng ra hơn, chắc chắn sẽ có người khác cũng mạnh hơn. Còn nữa, sự tiến hoá cũng tạo ra những cái mạnh hơn mà. Ông tác giả ông muốn để cho nhân vật của mình phải biết rèn luyện, biết phấn đấu vì một mục đích nào đó, nên mới tạo ra những phản diện mạnh mẽ như thế. Đó là thật đấy, không hẳn gò bó trong những suy nghĩ của anh là đã mạnh thì phải là mạnh nhất đâu. Thật ra thích " 7 DB " không hẳn chỉ là bọn em () mà như bọn anh cũng có đấy, rất nhiều nữa là khác. Nó có sức cuốn hút vì nó tạo cho người đọc cảm giác vui vẻ và sự lôi cuốn mạnh không kém gì gã đeo kính của anh đâu. Đấy, em giải thích theo ý em như thế. Cái nick này đáng lẽ " xuất giá tòng phu " theo nick anh forever nhưng em không " tài " được như anh nên cứ treo theo kỳ hạn vậy. Không được đọc những dòng tâm sự của em dành cho anh, anh có buồn không. Thôi, chịu khó vậy nhé. Ai bảo.... I love you very much !!!! Câu nói này là câu tâm sự cuối cùng online em dành tặng anh đó. Còn với tất cả mọi người Nghệ Tĩnh. Em gửi đến mọi người lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công trong công việc. Và dù thế nào mọi người hãy vẫn liên lạc với em nhé!!! Gửi ông anh với bà chị thân, lâu giờ không biết tin tức của 2 người, em cũng lo. Hôm trước nghe cái ông kia bảo có gặp ông anh với một vài người Nghệ Tĩnh bảo vẫn thường thì em mừng. Cố gắng phấn đấu ông anh nhé! Đường còn dài lắm. Bảo bà chị giữ gìn sức khoẻ. Có gì gọi điện cho em nhé. Chúc mọi người vui. Thân ái!!!! I''''m going away to find a new way for my life . Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 28/02/2004
Cố gắng lên nhé !! Hy vọng là box NT sẽ là nơi cho em ghé chơi vào những lúc mệt mỏi !! Không có thời gian viết bài thì cũng vào đọc nha, như anh thời gian vừa qua !! Chúc em may mắn.... !! a****a ga aru sa
Tống Biệt Hành Thâm Tâm Đưa người ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm, không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? Đưa người, ta chỉ đưa người ấy Một giã gia đình, một dửng dưng... -Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ Chí lớn chưa về bàn tay không Thì không bao giờ nói trở lại Ba năm mẹ già cũng đừng mong. Ta biết người buồn chiều hôm trước Bây giờ mùa hạ sen nở nốt Một chị, hai chị cùng như sen Khuyên nốt em trai dòng lệ sót Ta biết người buồn sáng hôm nay Trời chưa mùa thu, tươi lắm thay Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay... Người đi? ừ nhỉ, người đi thực! Mẹ thà coi như chiếc lá bay Chị thà coi như hạt bụi Em thà coi như hơi rượu say The Soul of NgheTinhIIR
Lại đi, lại bài cuối cùng. Chán vật! Cũng buồn khi em không tham gia forum nữa, dù sao anh cũng chúc em luôn hạnh phúc. Chúc mơ ước năm nay của em trở thành hiện thực. Lâu rồi không liên lạc với em, hôm trước có về Vinh nhưng vội vàng quá nên anh không điện cho em. Nhắn em một điều thôi: "Việc quan trọng nhất bây giờ là học!" Tiện đây tổng nhắn luôn: Nhắn với "lão mặt nhầu": Đã là con người thì phải có đủ "Hỷ, nộ, ái, ối...", không phải lúc nào cũng phải văn thơ, phải là thi sĩ mới nên viết vào trong Nghệ Tĩnh này. Em thì vui em cũng viết, buồn cũng viết, tức thằng nào cũng tương vào đây... chỉ là một cách để xả xì - trét thôi. Biết thời gian vừa qua bác than phiền nhiều, các mod nhận than phiền nhiều nhưng em vẫn cứ viết, cứ lầu bầu, cố tình đấy. Nhiều bài viết rồi không dám quay lại nhìn, chỉ sợ dẫm phải...cũng cố tình đấy.... Với mọi người: Nếu ai không muốn post bài nữa thì xin cứ tự nhiên, im lặng ra đi. Đừng làm những topic như thế này nữa. Đọc thấy chán lắm. Gắn bó với cái Nghệ Tĩnh này nhiều, biết nhiều thành viên... nhưng chưa thấy có thời gian nào như cái thời gian này. Có lẽ có nhiều người đang bức xúc...! Mà thôi, than thở như thế đủ rồi. Có lẽ "sau cơn mưa trời lại sáng"!!! (Câu này nghe quen quen, hình như bị nhắc đi nhắc lại hơi bị nhiều lần rồi) Sắp đến 8/3 rồi đấy. Bác Natna có ý kiến gì chưa? Chị em đang "cà cuống" lên rồi kìa!!! ZuXinHun@
nhân đây, tớ cũng chào mọi người luôn! vậy là tớ vào đây cũng gần được một năm rồi còn gì! ở đây, tớ chắc là đã làm nhiều người phiền lòng...xin gởi lời xin lỗi đến họ và cảm ơn chân thành của mọi người đã dành cho mình.có những điều tới giờ phút này tớ vẫn không trả lời được tại sao... chúc cho cộng đồng xứ Nghệ ngày một phát triển , mọi người dồi dào sức khoẻ.
Hê, nhiều người ra đi quá nhỉ? Mình cũng phải xem xét vụ ra đi phát, mặc dù mình cũng mới đến chưa được lâu. E hèm, mở bài "Lời người ra đi" tặng các cô các bác phát. . "... rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng sờn lòng đừng nề gian khổ nghe SƯƠNG." Công Lý Là Những Gì Ta Đang Ra Sức Bảo Vệ
Lock là lock thế nào? Để mọi người còn nói lời chia tay với em Sương chứ. He he, từ từ đã BB nhé. The Soul of NgheTinhIIR
Không ngờ mình vào đây lại biết được tin thú vị như vậy , Sương chào Box để ôn thi à . Mong là se thành công nha NHỮNG CHIẾC KHĂN HỒNG PHẢNG PHẤT BAY. NHỮNG BÀN TAY VẪY NHỮNG BÀN TAY. NHỮNG ĐÔI MẮT ƯỚT TÌM ĐÔI MẮT. BUỒN Ở ĐÂU HƠN Ở CHỐN NÀY...