1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bài viết không tên số 1

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi nikken, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    bài viết không tên số 1

    Trích từ bài của luuthuy viết lúc 02:17 ngày 01/12/2004:

    To nikken,
    thêm mTt topic tuơng tự. Bạn sẽ 'uợc 'i ngh? mát vài ngày.
    Thân ái.
  2. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bô? xung thêm tí , Mod không có nghif la? một danh tư? đê? chi? nhưfng ngươ?i có trí tuệ hay thiê?u năng . Nó chi? đê? phân biệt một đô?ng chí rất thư?a thơ?i gian , có tinh thâ?n ăn cơm nha? vác tu? va? ha?ng tô?ng , cộng thêm kha? năng đọc hiê?u tiếng Việt va? biết xóa , sư?a ba?i , vậy la? Mod .
  3. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em 'ề ngh< cụ bỏ chữ HI,U 'i ạ! Biết 'ọc lĂ 'ược r"i!
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    To nikken,
    hoan ngênh bài viết.
    To các đồng chí khác. Thích phát biểu thế nào cũng đuợc. Đối với tôi thì tự bản thân mình hiểu chính mình là đủ rồi.
  5. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Để làm trong sạch box học thuật theo tinh thần của đồng chí Nikken, đề nghị bác Luu thuy khoá topic này lại và khoá nick của đồng chí Nikken ba tháng!
  6. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóa nick của tớ à. Xin tự nhiên. Tớ cũng không phản đối đâu. Vì phản đối mà làm gì. Sự việc giống thế này.
    "Mày nói cái gì? Tao đã bảo mày im mồm cơ mà. Vì tao là lớp trưởng. Mày lý sự lôi thôi quá. Im. "
    Đừng tưởng nói như vậy là không hay. Nhưng nó chỉ hay khi "lớp trưởng" có tài năng thật sự. Còn không thì nó chỉ là sự kết hợp của ngu dốt và yếu đuối. Dám cá 1 ăn 10, mod nào dám lên tiếng tranh luận với tớ. Xin mời. Hoặc bất cứ ai không đồng tình. Xin mời luôn. Chỉ sợ không ái dám.
    Tôi cũng không biết cái quy chế làm "lớp trưởng" của ttvnol là như thế nào nữa. Tiêu chí là gì đây. Sự nhiệt tình? Sự hống hách, kiêu ngạo? Sự ngu dốt? Sự rảnh rổi? Trách nhiệm? hay một số tiêu chí tương tự nào đó ngoài cái gọi là tài năng. Tôi, kệ mẹ. Biết làm sao được. Làm chùa mà.
    Còn để làm trong sạch box à. Tôi thắc mắc thế nào là "trong sạch". Nghe giống như là: bạn ơi, bạn đừng chê bai cái này, chê bai cái kia nữa. Đầu óc chúng tôi nó có thế thôi. Bạn nên chấp nhận thế chứ. Nếu mọi việc như bạn mong đợi được thực hiện, nghĩa là ở đây chỉ toàn người thông thái, uyên bác lên tiếng, làm sao chúng tôi có thể gõ được vài chữ tham gia cho vui.
    Làm sao khá nổi.

    Có người nói thế này. Nikken ơi, mày lý sự nhiều quá. Mày làm vậy để làm gì? Tao thấy có cái gì khá hơn đâu. Nếu mày không thích, sao mày không im rồi biến đi. Mày cà kê chẳng ra cái quái gì cả. Nói nhiều chưa từng thấy. Mày kể tội tui nó ra mà làm gì. Nó quê là nó khóa bài của mày lại thôi. Vậy mày chẳng phải ấm ớ lắm sao. Tao thấy hay nhất là mày thôi cái trò này đi. Mày làm gì được với những thằng đó kia chứ, những thằng mà mày gọi là: ngu mà tưởng mình thông thái, hơn nữa chúng lại đông như kiến.
    Một người khác lại nói thế này. Nikken ơi, nghe mày nói sao giống như là mọi người quanh mày đều ngu ngốc, chỉ có mày khôn ngoan, thông thái thôi. Vậy tao không hiểu mày cà kê với cái tụi mà mày gọi là ngu ngốc đó làm cái gì. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mày chưa nghe sao.
    Nói đúng quá chừng. Tất cả sẽ đúng như thế nếu như tôi không hy vọng rằng box này sẽ có lúc nào đó khá hơn. Mọi người sẽ có một nơi để tranh luận, đàm đạo (nhất là tranh luận, còn đàm đạo thì nên ít thôi, phải hạn chế chứ nếu không thì nguy). Đối với tôi, không có gì thích thú bằng nhìn thấy 2 bác học "cãi nhau". Ngay ngày hôm qua, tôi đã thấy được điều đó.
    Rất lâu rồi, 2 ông trí thức trong xóm mới ra quán cafe cóc nhâm nhi cùng lúc. Tạm gọi là ông A và ông B.
    A: Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ là một cường quốc trong nay mai. B: Vậy ông có cho rằng sẽ có chiến tranh thế giới lần thứ 3 không?
    A: ý ông là thế nào?
    B: ý tôi là một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ?
    A: à, à, tôi hiểu. Theo tôi, sẽ không có súng ống gì cả.
    B: như vậy nghĩa là gì, chẳng lẽ là chiến tranh lạnh sao.
    A: Có thể, hoặc một hình thức nào đó, nhưng không khói.
    B: Nghe như ông ủng hộ các hệ thống phòng thủ tên lửa hơn là các đầu đạn hạt nhân.
    Ông cười mỉm, rất thích thú câu nói của ông B. Nhưng ông B lại tiếp tục.
    B: Thế nhưng Mỹ đâu có chia sẽ hệ thống phòng thủ này với Nga, với Trung Quốc.
    A: ông vẫn cho rằng sẽ có một cuộc chiến lớn sao?
    B: Chắc chắn là như thế, vì còn cách thức nào khác cho những khác biệt hệ tư tưởng.
    A: Thế liên hợp quốc cùng với các thiết chế của nó được lập ra để làm gì?
    B: Liên hợp quốc à, trong cuộc chiến tranh iraq vừa rồi, liên hợp quốc đứng ở đâu và làm cái gì.
    A: Có lẽ là ông ủng hộ sức mạnh Mỹ chăng?
    B: Ông nói đúng, tôi có phần nghiêng về phía Mỹ.
    A: Vậy nếu có cuộc chiến tranh lần thứ 3 chắc là Mỹ sẽ thắng rồi, phải không ông?
    B: tôi rất tin tưởng vào điều đó.
    A: nói như ông, chúng ta nên hợp tác, làm đồng minh với Mỹ rồi.
    B: đúng thế.
    Ông A im lặng, một lát sau ông lại hỏi:
    A: Ông ủng hộ chủ nghĩa tư bản à? Ông B không trả lời trực tiếp mà nói thế này:
    B: con người ta khi mới sinh ra, miệng thì ngậm vú mẹ, tay thì ôm vú mẹ, như chẳng muốn cho ai bú cùng vậy.
    Ông A suy nghĩ rồi nói:
    A:Thằng bé đó ko lớn lên sao.
    B: Thế ông nghĩ nó sẽ thành thánh à.
    A: Chẳng lẽ ông không muốn thế?
    Bây giờ thì đến ông B suy nghĩ. Một lúc, ông lại hỏi ông A.
    B: Ông nghĩ sao nếu một ngày kia người ta chế tạo được một loại sữa tốt hơn sữa mẹ, nhiều hơn sữa mẹ.
    A: Ông A nói, vậy thì quá tốt chứ sao.
    B: vấn đề là có thể có loại sữa đó hay không. Và nếu có loại sữa đó, cuộc sống sẽ nhân bản hơn sao?
    Ông A thừ người ra. Đang định nói gì đó thì điện thoại ông B vang lên. Thế là ông B bỏ đi luôn.
    Không biết phải bao lâu nữa, trong box mới có một cuộc tranh luận như thế này?
    bạn budda_vn gì đó nếu làm mod chắc đã khóa nick tôi rồi. Ohh, vậy sao đắc đạo thành phật được. hahaha. Thật chết cười. haha. Nhưng thôi, có gì lạ đâu. Cái model này thấy nhiều rồi.
  7. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là mod thì tôi sẽ khoá nick của đồng chí ngay lập tức!!!!!!bác luu thuy xử lý như vậy là quá nhẹ!!!
    nội quy của ttvnol là không ho đả kích cá nhân mà đồng c hí lại nhảy vào đây đả kích tất cả mọi người đang tham gia ở đây vậy thì khoá là đúng rồi còn gì!!! chê bai người khác thì con nít ba tuổi nó cũng làm được có gì hay ho. Nếu đồng chí có giỏi thì đồng chí hãy làm những điều mà đồng chí muốn người khác làm đi!!! còn việc chê bai hãy để dành cho những kẻ dốt mà lại còn hay làm phách!!!
  8. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì tôi đi ngang qua đây, nhưng lại cố góp vài lời hóng hớt. Người xưa bảo "Quán ế tại chủ". Tôi ngẫm về box học thuật tương ứng với câu này. Các Mod nên tự nhìn lại mình, trưng hàng có tốt không? đãi khách có tình không? vv & vv... chứ cứ đứng đó mà gân cổ: "hàng tớ là hàng cao cấp, chúng mày không xứng rớ vào" có là ế dài dài.
    Nay ngẫm quản trị một Box cũng phải nghiên cứu về Marketing lắm lắm . Thay vì bán thứ mình có, các Mod hãy bán thứ thành viên cần.
    Chỉ xem qua mấy cái Sticky của các bạn, tôi thấy hàng này còn ế dài dài.
    Vài dòng cùng bạn, xin chớ xem là kẻ lắm lời.
    Thân
  9. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy topic này rất hay, thế mà tại sao lại có đồng chí buddha_vn lại cứ nhảy chồm chồm lên đòi khóa nick người ta là thế quái nào nhỉ? May mà đồng chí không giữ chức vụ gì quan trọng trong xã hội, chứ nếu không chắc xã hội ta tiến thẳng xuống... cống!
    Nếu đồng chí cảm thấy bài viết này quá tệ, thì đồng chí hãy viết cái gì đó bài bác lại đi. Ai lại cứ đứng ngoài hớt lẻo thế, kỳ lắm! Nhất là cũng là người lớn rồi, chẳng phải trẻ con nữa!
    May mà các mod ở đây chưa nghe lời của "quân sư quạt mo" buddha_vn, chứ không box còn ế dài dài hơn nữa!
    Thay đổi tư duy đi các đồng chí ơi!
    ------
    Nhân danh dau_tran_chan_dat, chan_dat_au_tran và đau_uong_xo_cho! Amen!!!
  10. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nikken có vẻ hay ho đấy!
    To all mod: Tôi chỉ là một tên mới toe, cũng có thể sẽ là tên sớm ngỏm củ tỏi. Sự tồn tại của tôi không phải bao giờ cũng do tôi tự quyết. Ở đây, thượng đế đã an bài, rằng, linh vị của các con chiên kia hỡi, ta giao cho các đại tư tế. Nè, các đại tư tế khôn ngoan luôn đứng bên hữu ta, các con hãy nhận lấy từ trong trí não ta sự khôn ngoan và hãy mang lấy những đứa con của mình đang nằm cỏng queo trong đôi bàn tay mệt mỏi của ta. Giờ thì hãy làm theo mệnh lệnh của ta, chậc, cái chính sách mà ta nghĩ là sẽ rất hay ho, không, đã rất hay ho từ lâu rồi, từ khi lũ người đang kêu gào trong bàn tay ta đây nghĩ tới. Nào, chia để trị
    Xin lỗi các con, ta, ta sợ các con sẽ không đủ quyền binh để có thể giao chiến với lũ người quỷ quái. Ta sẽ chấp nhận san sẻ cho các con quyền năng của ta, hãy tận dụng nó như một sức mạnh đặc quyền duy nhất. Hãy làm cho chúng nó thấy được rằng các con là những người có quyền uy. Còn, trí thông minh thì ta đã ban cho các con rồi. Ta cứ tưởng là mình quên việc đó, nếu có quên thì ta lo lắng cho các con lắm, chúng nó bây giờ đông đúc và thằng nào cũng củ chuối năm ba phần!
    Mod : Thưa đức chí tôn. Người là nơi chúng con tìm thấy sự sống của mình, nơi chúng con không sợ hãi biểu lộ sự yếu hèn . Từ Người chúng con tìm thấy những trạng thái vĩnh viễn mà ngay cả cái chết cũng hoàn toàn vô nghĩa. Chúng con xin quỳ gối tung hô Người. Chúng con sẽ ra đi như những anh hùng, tôi tớ của đức công minh. Chúng con sẽ tìm tới kẻ ác để biến chúng thành con chiên trước mặt Ngài, để chứng minh cho chúng thấy, chúng con cũng là người có quyền bính và trí năng vượt bậc. Có thể một ngày nào đó chúng con sẽ khóc lóc vì kẻ thù của chúng con ghê gớm. Nhưng chúng con sẽ làm cho chúng phải khuất phục và đau đớn tái tê trong những quyền binh chỉ thuộc về chúng con. Chúng con, ngay từ khi chưa ra đi thực thi trí năng đó đã dự cảm thấy kẻ thù của chúng con là những kẻ dễ sợ...Ối! Con lo quá. Nếu như ngày nào đó chúng con không còn đủ sức để chiến đấu, không còn đủ sức để trừng phạt, thưa Đức Công Minh, xin Người hãy chở che cho chúng con, ban cho chúng con những trí năng mới, hoặc thưa Đức Chúa, nếu như Người có thể thông cảm cho chúng con vì sự bó tay rất có thể chúng con phải chấp nhận, thì xin hãy đón chúng con vào nước vĩnh hằng của Người . Chúng con sẽ ra đi nếu như có thề duy trì được sự công bằng của loài người, và, quan trọng là đòi hỏi của chúng nó
    Amen!
    Được check sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 06/12/2004

Chia sẻ trang này