1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bài viết không tên số 1

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi nikken, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.... cám ơn bác voiconlonton đã nói thay giùm buddha__vn! vậy đôí với mấy con ếch tốt nhất là chúng ta mặc kệ họ!!! không thèm trả lời cho mấy con ếch đó nữa là xong!
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bạn trả lời tôi 2 câu hỏi đi, rồi đến lượt tôi.
    1 câu trong phần trước bị khoá.
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    To neufriend và nikken, nếu các bác thích ăn gì hay hỏi nhau ăn cái gì thì ra ngoài mà hỏi. Tôi ko thắc mắc, còn nếu cứ tiếp tục như này trên diễn đàn thì tôi treo cả hai làm guơng đó. Xin đừng trách.
  4. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thưa mod. Quả là khó khăn cho mod trong trường hợp này!
    Nếu mod không quá nghiêm khắc, tôi, xin có một đề nghị nho nhỏ mong
    được sử dụng. Nó cũng không có gi ác búa cả, rất đơn giản, đơn giản
    đến... bất ngờ
    Thưa nikken, nếu you cảm thấy you thực sự là người xứng đứng trong top
    những người có đủ bản lĩnh bởi đã tích trữ trong trí não những trầm
    tích khổng lồ, thì xin chúc mừng you cái đã, chúc mừng vì ít ra người
    Việt ta lại có thêm một người tự tin cái tự tin ấy không hàm hồ những
    dũng cảm nhỏ nhặt, nhưng, you, ở you, đó là một cái gì đó rất khấm
    khá. Tôi đến với cái box học thuật này cũng bởi một chút tò mò và nói
    chung, nếu you không ngại thì chúng ta có thể nói rằng còn bởi những
    hi vọng nho nhỏ ẩn nấp dưới cái từ kiêu bạc, rằng, làm sao mình cũng
    có thể khẳng định được chút gì đó chăng? Nhìn qua, tôi cũng thấy you
    là một người có thể có những ý kiến hay và tôi cũng không phải tìm
    thêm những chứng cớ nào nữa để chứng minh. Nó khá là rõ ràng. Mong là
    you có thể tiến được xa.
    Khi vào cái box này, điều làm mỗi người chừng như "e lệ", là, cái tên
    nghe có vẻ rạng rỡ và vĩ mô quá. Nếu cái tên ấy là có giá trị
    thực, quả quyết với mọi người rằng, kiếm được vài ba topic mềm mềm thì
    có toét cả mắt. Học thuật là chuyện nghiêm túc và có giới hạn đối
    tượng hẳn hoi đấy.
    Nhưng tình hình cái box này ra sao nhỉ? Tôi không thất vọng nhưng cơ
    hồ chẳng ai làm tôi có thể duy trì hy vọng. Nếu bạn không tin, cứ thử
    so sánh cái hiệu sách con con nào đó, thì, bạn ơi, về nhà đi thôi.
    Nào, có ai phản đối không?
    Thiết nghĩ, ý kiến luôn có tính cá nhân nhưng dù gì cũng phải có
    những cơ sở nhất định để tiệm cận dần tới cộng đồng. Những đánh giá
    của nikken cũng có rất nhiều tâm huyết trong đó, chớ nói anh ta nóng
    mặt mà quên rằng trái tim anh ta cũng rất nóng. Nếu bình tĩnh hơn, bạn
    có thể thắc mắc rằng cái bài không tên số 1 này, viết được ra, khi
    online, có dễ dàng không? Học thuật là chuyện ngồi, ngẫm, ngẩn ngơ,
    ngóng, và ngỡ ngàng vì những gì rất mới nảy nở trong trí não, nhưng
    lại cứ online mà post thì khó lắm, mệt lắm, mod và nikken ạ. Ta, cứ tự
    tin nhưng cũng cần chấp nhận sự hạn chế của tất cả. Nếu nikken không
    chê, tôi có ý kiến thế này. Để develope cái box này, cần những bài có
    chất lượng là tất nhiên, hãy để một số topic nào đó mang tính chất tư
    liệu. Biến nó thành cái library nho nhỏ cho mọi người tham khảo ( chưa
    lục hết box nên cái này đã có hoặc đã đến đâu rồi nhỉ?). Và, quan
    trọng là hãy để cho một số topic khác tập trung thể hiện ý kiến của
    các bạn về những đề tài nhất định, chẳng có gì mới khi từ trước đến
    giờ vẫn thế, nhưng tôi tin, đó chỉ là cái hướng rất cơ bản mà tôi
    thấy box đã triển khai nhưng hiệu quả còn cần fix lại...Tôi cho rằng
    đánh giá cái box như nikken là không thoả đáng, you có quyền nói những
    cái người khác không hiểu, nhưng you phải hiểu mọi người cái đã, you
    hãy làm một ngôi sao sáng trước khi chê bai cái mặt đất tối tăm vì
    những ngọn đèn mù. Thanh niên Việt Nam giỏi lắm, có thể không ai tâm
    huyết với cái box này, nhưng hàng ngàn trang sách vẫn ngày ngày lật
    giở, hằng trăm trang giấy vẫn hằng ngày lấp đầy những chữ. Bạn chớ nói
    rằng chúng ta, những người ở đây lại có thể đại diện cho cái gọi là
    trí tuệ việt nam đâu. Tin tôi đi, có thể những gì tôi đang viết không
    được sáng sủa và có phần rích rắc. Nó hơi phi logic đấy vì tôi cũng
    chả có ý định viết những dòng này. Tôi cũng chả thích lặn lội trong
    những cung mê không dễ dàng tìm lối thoát. Ha, mệt mỏi và chán trường
    là những gì tôi đang phải gánh chịu. Dở thật!
    Tuy thế, nếu bạn không ngại ngùng, you, bạn ạ, hãy cố mà sâu chuỗi
    những giòng rất chi giản đơn này, bạn sẽ thấy, rồi cả cái tôpic này
    nữa, bạn, nếu không quá đơn giản, thì sẽ hiểu tôi
    Còn ý cuối, nếu mọi người chấp nhận kéo dài cái topic này, tôi xin mọi
    người cùng thưởng thức và, ai thích comment chi đó thì tuỳ, hãy để
    trong lòng, còn, cái tâm huyết của các bạn không hạn hẹp hãy cùng bày
    tỏ mình cùng nikken. Từ đây, tôi mong nhận được bài của nickken. Tôi
    có mấy cuộc " hẹn hò", tán dóc với mấy đối tượng mà chưa làm được. Thi
    cử thì bỏ bê, phải lo cái đã. Tôi mong you gặp hộ tôi mấy đối tượng
    này nhé. Tôi sẽ quay lại trong một đôi tuần. Sau đó, tôi sẽ cảm ơn và
    còn cho you vài ý kiến nữa.
    Hồi xưa, còn nhớ phương pháp tối ưu mà platon sử dụng để trưng bày
    thuyết của mình là đối thoại. Một trong những tác phẩm lớn, gần như là
    cả sự nghiệp của ông là cuốn "đối thoại", thôi, đừng bàn đến nó cho
    mệt vì quả thực có được nó cũng khá khoai. Tôi nói đến phương pháp.
    Nếu bạn tìm thêm trước tác của Dotxtoiepxki và lí thuyết tiểu thuyết
    mang khuynh hướng lặn tìm trong hình thức và đã thực sự sáng tạo ra
    phương pháp mới có thể tiệm cận tới, truy tìm được những biến thức
    khởi nguyên trong các sáng tác đó của Bakhtin có tính hình thức, thì,
    hãy tin tôi đi, đối thoại là một trong những yếu quan không phải bàn.
    Nào, có được không nikken?
    Bạn hãy đàm, hay đối cũng được với:
    1, tôi và thượng đế
    2, tôi và thời gian
    3, tôi và nó
    4, tôi và tôi
    5, tôi và con chó
    6, tôi và người tôi yêu
    7, tôi và tổ quốc
    8, tôi và siêu tôi
    ....Tuỳ bạn chọn thêm. Ý tôi có thế
    Hẹn trong vài tuần nữa
    PS: Tôi không rối rắm, đừng bận tâm nhiều, hãy làm điều tôi đề nghị
    trước. Hy vọng là tôi không thất vọng
  5. doi_la_vay

    doi_la_vay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đấy là tôi khuyên bạn thế thôi , cái gì có thể làm tôi bực mình được chứ . Bạn cũng có duyên với đạo Phật mà chưa hiểu : cái thấy chỉ là cái thấy ,cái biết chỉ là cái biết ư.Chuyện phải quấy hàng ngày nhiều như cỏ vườn xuân,chi bằng lo diệt cái sân của mình trước.Vọng tưởng dứt thì phải quấy cũng mất. Có những người không dễ dàng mà hoá giải được,nghĩa là có duyên ở nơi khác.Mình quá bận tâm làm chi
  6. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    hì hì... đồng chí không viết thì thôi, càng viết thì lại càng làm cho em buồn cười!!!
    chính việc đồng chí khuyên em đó chứng tỏ rằng đồng chí đang bực mình!!! vì người ta nói giận mất khôn, những lời nói mất khôn đó của đồng chí là bằng chứng hiển nhiên cho thấy đồng chí đang bực mình còn gì nữa!!!!
    còn việc đồng chí nói rằng đồng chí không bực mình thì nó chỉ chững tỏ cho mọi người thấy rằng đồng chí hám cái danh "không bực mình" mà thôi!! nếu thực sự đồng chí không bực mình thì đâu cần phải hô hoán lên như vậy!!! để cho mọi người biết là mình không bực mình à?????? đồng chí muốn cho mọi người biết điều đó để làm gì vậy?? để kính phục đồng chí à?????
    xem ra đồng chí cũng có cóp nhặt một ít triết lý của Đạo Phật!! nhưng tiếc rằng triết lý của Đạo Phật không phải là thứ để cho đồng chí đem ra trang hoàng cho cái TÔI của đồng chí như vậy!!!! đồng chí vận dùng nó theo cách như vậy chỉ chứng tỏ một điều là đồng chí chẳng hiểu gì về triết lý của Đạo phật cả, mà đồng chí chỉ là một cái máy ghi âm mà thôi! vậy thì có gì hay ho chứ!!!!
    Được buddha__vn sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 09/12/2004
  7. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp, tớ còn có nhiều tham vọng.
    Chào check
    Cái ý kiến của bạn đã có trong tôi từ lâu. Nhưng rất cám ơn bạn đã nói hộ tôi. Có một người ủng hộ như bạn, tôi cảm thấy rất vui.
    Không biết bạn tham gia box này bao lâu rồi nhưng khi nghe bạn nói, bạn không thất vọng về nó nhưng cũng không hy vọng, tôi đoán là bạn mới tham gia thôi. Tôi thì ngấy nó quá. Ở đây cũng đã lâu rồi, khoảng 2 năm, nên hiểu. Ban đầu, rất vui vì được tham gia. Nhưng rồi tôi thấy, mọi người lên đây không phải để học tập. Chẳng qua chỉ là tán dóc. Học tập cái quái gì? Nói như bạn, so nó với một hiệu sách nho nhỏ xem sao. Hoặc nói như tôi: Mời các bác gom các bài hay vào vài tờ A4, nhờ in ra bán xem lời lỗ thế nào. Các tác giả cũng không lấy tiền bản quyền đâu, chơi đẹp luôn. Có mà chờ mục ra cũng đừng mong.
    Mẹ kiếp, xưa kia ở đây ưu tú cũng có, tuy ít nhưng còn khá hơn bây giờ nhiều. Vậy thì sai lầm là ở đâu?
    Vấn đề không phải là sự hạn chế như bạn nói, vấn đề là chúng ta đã không biết cách tổ chức, xây dựng. Cá nhân không thể làm gì được ở đây cả. Thấy rằng, nếu ai cũng có thể lên tiếng, mọi thứ va đập hỗn loạn rồi chìm vào hư không mà chẳng còn dấu tích gì cả. Đối thoại cũng trở thành trò hề.
    Cái chúng ta cần là một quy chế riêng. Phải như thế mới được. Ví như cái ý kiến của bạn cũng rất hay, dễ làm. Gom các bài hay vào một box, tán phét thì ở box khác. Tuy nhiên, theo tôi, không có lấy nổi 6 topic gọi là đủ tốt.
    Tôi thích ý kiến này hơn: Nếu ai muốn tham gia diễn đàn, hãy đóng phí cho chúng ta bằng một bài viết hay ho; hoặc là một topic mới toanh trí tuệ, hoặc là một phản bác sắc sảo tinh tế. Sẽ có một hội đồng duyệt bài. Nếu bạn được điểm A, bạn sẽ được cấp mật mã, nếu không, mong bạn vui lòng tham gia với tư cách khán giả thôi. Từ đây chúng ta mới có con người. Mọi việc sau đó sẽ dễ dàng hơn. Đây cũng là điều hợp lý.
    Có thể, ý kiến của tôi chưa phải là tối ưu. Nhưng một điều chắc chắn là phải có hành động, phải xây dựng một cộng đồng học thuật chuyên nghiệp. Những cộng đồng khác có thể là amatuer nhưng học thuật là phải chuyên nghiệp.
    Hãy nghĩ lại cái ý tưởng về một bản đồ học thuật. Trước đây đã có người đưa ra ý kiến này. Chẳng phải chúng ta đã có những suy nghĩ đúng đắn đó sao. Nhưng tại sao nó không được hưởng ứng. Vì không ai dám tham gia cả. Hoặc mọi người thích tán phét hơn, hoặc họ nghĩ môi trường này không phù hợp. Đằng nào thì cũng chẳng ra gì.
    Giải pháp luôn có, nhưng ta có dám làm không.
    Một lần nữa, cám ơn bạn và các bài viết của bạn. À, nếu tôi có thể giúp gì cho bạn, bạn cứ nói.
  8. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    tán thành ý kién của Nikken!
  9. Voi_con_o_ban_don

    Voi_con_o_ban_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tán thành
  10. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    À, Có phần này tôi quên viết, tặng check.
    1. Ta và Odin
    2. Ta và bóng đêm
    3. Ta và giấc ngủ
    4. Ta và ánh trăng
    5. Ta và trừng phạt
    6. Ta và bạo chúa
    7. Ta và chiến tranh
    8. Ta và cái chết.
    Xin làm bài thơ nhỏ.
    Trong lâu đài của sự hoang sơ kỳ vĩ, các vị thần cúi đầu trước Odin chúa tể mà tỏ lòng tôn kính, bậc cầm vương trượng, vua của muôn loài và cũng là vua của bóng đêm.
    Thuở ban xơ, ánh sáng tràn ngập và mọi vật trơ trọi trong sự yếu đuối bạc nhược. Giờ đây không phải thế. Cùng với bóng đêm, sức mạnh đã ngự trị. Giấc ngủ đến đưa chúng ta thoát khỏi những ám ảnh trần thế và cơn mê kia xóa nhòa niềm đau.
    Đâu là vẻ đẹp đầu tiên, vẻ đẹp của mọi vẻ đẹp mà từ đây những bông hoa, người trinh nữ, cây đàn lia có được những khuôn mẫu. Những bông cúc vàng, những hồ nước bạc xin cúi đầu trước ánh trăng.
    Đâu là đạo trời mà thần kia đã ban tặng. Nỗi tức giận, lòng căm thù nhờ đâu nung chảy thép nguội. Sự trừng phạt có một. Và chỉ máu mới rửa sạch tội lỗi thế gian.
    Odin bạo chúa, tay cầm thanh gươm
    địa ngục nóng hổi, cưỡi trên hắc thố mà mỗi hơi thở là một luồng khói đen, tung vó sắt trên khắp cánh đồng bao la mà gầm lên sấm sét. Bầu trời kia vần vũ, mặt đất kia rung chuyển, núi rừng kia vang vọng, biển khơi kia gào thét và hợp với giông tố tạo thành những âm thanh vi vút.
    Hỡi vị thần của chiến tranh, kẻ thù của tất cả thần linh trong thế giới ánh sáng. Hãy ngự trị trên ngai báu được phù trợ bởi rồng thiêng. Thánh linh sẽ từ đây lan tỏa. Hỡi hiện thân của sức mạnh, hãy đập tan những mụ mị dối trá bao thế kỷ qua mãi lan tràn. Cầu xin cánh tay dũng mãnh kia không bao giờ mỏi mệt. Muôn một sẽ phủ phục dưới bệ kia.
    Ta chờ mong ngươi, kẻ sứ giả với gương mặt là khoảng tối vô tận, tay cầm liềm đến gõ cửa nhà ta trong một ngày tịch mịch mà ban cho ta ân huệ cuối cùng. Cầu xin cái chết đến cho ta cuộc sống vĩnh cửu nơi nước trời.
    Ta chờ mong, ta chờ mong....

Chia sẻ trang này