1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài viết này dành riêng cho những ai cho rằng tôi :Hoàng Ngọc Linh lớp 12a4 là kẻ kiêu, sĩ diện..!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi SieuTromThoiDai, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này dành riêng cho những ai cho rằng tôi :Hoàng Ngọc Linh lớp 12a4 là kẻ kiêu, sĩ diện..!!!

    Mọi chuyên bắt đầu khi mình vào lớp 10, mình đã tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Sau khi tham gia với các bài hát tiếng Anh, mình cũng được các bạn biết đến, mình rất vui, vui không phải là vì mình được nổi tiếng mà vui vì mình đã làm các bạn vui lòng. Nhưng mọi chuyện đã không như mình nghĩ, mình liên tiếp bị nhiều bạn cho rằng là mình kiêu căng, sĩ diện, mình rất buồn. Thậm chí cả những người chưa hề gặp mình bao giờ cũng nghe theo bạn bè nói mình là kiêu. Lại có những người nói rằng:"Nó đi trong trường mà mặt cứ vênh lên, găp bạn chẳng thèm chào....." mình thật không thể hiểu nổi, mình luôn cư xử rất lịch sự và tôn trọng bạn bè, chẳng lẽ mình phải chào cả những người mà mình chưa từng quen biết. Trường Thái Phiên có hàng nghìn học sinh, chẳng lẽ mỗi lần đến trường gặp ai mình cũng phải chào à, như vậy liệu có thành thằng điên. Mình mới làm quen với 2 em gái lớp 10a3 thì các bạn gái trong lớp lại nói mình nhố nhăng không có tư cách...... Mọi chuyện cứ làm cho mình càng ngày càng lún sâu vào sự khổ sở. Mình muốn làm bạn tốt của tất cả các bạn, minh muốn hát để mang lại niềm vui cho các bạn nhưng mình thực sự không muốn trở thành cái gai trong mắt các ban, mình không muốn trở thành kẻ làm cho các bạn thấy đáng ghét, mong các bạn hãy hiểu và thông cảm cho mình, đây là những tâm sự từ đáy lòng mình bây giờ mình mới có đủ can đảm để nói ra...
    Mình muốn trở thành người bạn tốt của tất cả mọi người......!!!!



    Tình yêu luôn là sức mạnh giúp ta vượt qua tất cả
  2. catbien

    catbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà chú phải áy náy thế nhỉ? Anh cũng đã từng là học sinh Thái Phiên. Và cũng từng bị mọi người nói là kiêu..v.v... Nhưng chú cứ sống đúng là mình rồi mọi người sẽ hiểu thôi.
    Tốt nhất hãy tìm cho mình những người bạn thân , họ sẽ thông cảm và chia sẻ với chú trong những lúc như vậy !
    CHÚC NHỮNG NGÀY TIẾP THEO SẼ TỐT ĐẸP HƠN !!!

    Nguoichuayeu

  3. love_only_you

    love_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ko bít nhìu về anh lắm nhưng em thấy anh ko đến nỗi nào mà ! Ko ngờ anh tội nghiệp thía ! Hichic ! Em cảm động suýt fát khóc đây này !
    Anh có muốn chia sẻ cùng ai ko ? Nếu có thể thì ...sẵn sàng !!! BỞi em cũng gần gần đồng cảnh với anh đó !

    Chớ thấy lấp lánh mà tưởng là vàng
    Chớ nghe nói yêu vội cho là thật


    Becarefull
  4. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người đã giết chết tôi bằng miệng lưỡi của họ, con dao dư luận thật là sắc....

    Đau khổ đâu chỉ vì tình
    Đau khổ vì người hiểu lầm tính ta.
  5. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    anh linh béc ơi , đứa nào dám súc xỉ anh thế bảo với em 1 câu thôi , dù nó là trai hay gái thì cũng chết ko toàn thây đâu anh ạ.dám đặt điều nói xấu anh vợ ta à
    [marquee]
    XIN LỖI MÌNH ĐẾN MUỘN
    BẠN BIẾT VÌ SAO RỒI ĐẤY
    [/size=8][marquee]
  6. @deptrai

    @deptrai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hêy có dè mà chú em mày phải thanh minh giữ vậy chứ ? Chúng nó nói chú em mày kiêu hả ? Thì cho chúng nó nói , có sao đâu cơ chứ ? Kiêu cho chúng nó thèm Ha ha ha Như anh đây ai cũng bảo kiêu nhưng thực chất anh vẫn là người rất dễ gần mà Đâu có sao Miễn là mình vẫn là mình ku à Thế nha Anh mày chỉ muốn nhắc nhở chú mày thế thôi Anh tin chú em mày sẽ biết kế thừa phẩm chất kiêu của anh Chào ku !

    dantruong_deptrai
  7. co_be_ban_diem

    co_be_ban_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bay gio em moi biet anh kho tam den vay do ! em cu nghi tu truoc den nay anh vo tam thi se chang quam tam den chuyen gi chu ? vay ma de y ghe nhi ! cu mac ke chung no di . anh chi can biet la nhung nguoi biet anh khong nghi anh nhu the la on thoi ma ! cu vui ve len ma song !
  8. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Ui xời ơi, lắm chuyện wá ha. Thế bác nghe cái tiếng đó ở đâu thế.Em nghe bác hát nhạc nước ngoài cũng được lắm đó Yên tâm đi, cái tiếng xấu mà bác nghe ko có đâu, vì em có nghe ai nói bao giờ đâu nhỉ. Chỉ có những người thực sự nổi tiếng họ mới kiêu, bác ạ. Mà kiêu như thế cũng là 1 niềm tự hào của họ ấy chứ. Đâu có phải ai cung kiêu được đâu
    Yen
  9. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Linh này bạn có biết là nghe theo dư luận thì sẽ như đi theo người mù dẫn đường không?Chỉ cần bạn luôn là chính bạn và bản thân bạn thấy bạn đã sống hết mình vì mọi người thế là được.
    But nothing last forever.
    Both we know our heart can change
  10. anhmothayemhp

    anhmothayemhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Kiêu cung tot day chu. Em muon kieu nhu bac ma khong duoc day
    TÌNH LÀ CON SÓNG LANG THANG TRÔI XA MÃI MÃI. NHỚ EM MỘT NGÀY ĐÃ QUA.
    ĐAN TRƯỜNG NUMBER.1

Chia sẻ trang này