1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài viết tham gia chủ đề " cuộc tình tay ba "

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manhhung28184, 17/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhhung28184

    manhhung28184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tham gia chủ đề " cuộc tình tay ba "


    Thời sinh viên luôn gắn liền với những kỉ niệm đẹp , những mối tình sinh viên như các bạn đã biết : nhiều mối tình rất đẹp và thơ mộng với một kết cục có hậu . nhưng cũng có những mối tình đi qua để lại trong tâm trạng mỗi người sự tiếc nuối , im sâu trong tâm trí chắc cũng khó có thể phai nhoà :
    Thuở ấy tôi là sinh viên sống của trường cao đẳng công nghiệp hà nội , tôi học khoa kinh tế , tôi có người bạn trai hoc cùng từ hồi cấp hai nhà cúng không xa nhau lắm , hai chúng tôi chơi với nhau cúng khá thân . tôi thì đi học ngay sau khi thi đại học năm đầu không đỗ , còn Hanh thì quyết định sẽ ôn tiếp một năm nữa , trong thời gian đi ôn thi Hanh vẫn thường xuyên qua lại chỗ tôi chơi , trong thời gian đi học ôn anh bạn của tôi có đã quen với một cô bạn gái quê ở hưng yên , người ấy tên là TÂM , nhiều lấn đi chơi với Tâm về có chuyện gì là bạn của tôi thường ngồi tâm sự với tôi , dái bày cho tôi nghe , nhưng tôi nhận thấy trong tình cảm của bạn mình và Tâm còn thiếu đi một số yếu tố cần thiết để có thể tiến xa hơn nữa trong tình yêu , thời gian đầu hai người thường xuyên liên hệ với nhau , họ gắn bó rất thân thiết , và đã có những kỉ niệm bên nhau .
    Nhưng sau đó một thời gian vì nhiều lí do khác nhau : bận học để chuẩn bị thi đại học rồi vì kí do gia đình , mà những mối liên hệ đó cũng ít đi hơn nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau .
    Mùa thi đại học năm đó thật ngột ngạt và căng thẳng . hai người bạn của tôi ai cũng đã cố gắng hết sức của mình ,thế rồi một ngày kia những sự cố gắng của hai người cũng được đánh giá : TÂM đủ số điểm để cô được đỗ vaokhoa pháp của trường đại học quốc gia , còn Hanh chỉ thiếu mất một điểm vì thế chỉ đủ điểm vào học trường cao đẳng công nghiệp như tôi nhưng khoa điện tử.
    khi đã đạt được ước mơ của mình là sẽ trở thành môt cô giáo dạy tiếng Pháp trong tương lai Tâm đã dành phần lớn thời gian của mình vào việc học , rất chăm chỉ , với một nghị lực và lòng quyết tâm cao , còn Hanh chua hài lòng với những gì mình đã có ngoài thời gian học tập trên trường Hanh vẫn dành thời gian cho việc ôn thi , vì thế hai người đều không có nhiều thời gian bên nhau như ngày còn đi ôn thi nữa , rồi sự xa cách trong lòng làm cho Hanh luôn bứt dứt , và tôi luôn động viên Hanh hãy thường xuyên lên thăn Tâm vì trong tình yêu không thể thiếu đi sự quan tâm về nhau , sau nhiều đêm trăn trở vào một buổi sáng chủ nhật Hanh rủ tôi cùng đến chỗ TÂM chơi . sau vai tiếng gọi của tôi thấy có người con gái chạy ra mở cổng mời hai chúng tôi vào nhà, Hanh nháy mắt ra hiệu cho tôi đó là TÂM .
    ba chúng tôi vào nhà uống nước nói chuyện , tôi ngồi chứng kiến nghe va tham gia tôi thấy trong mắt Tâm có ý hơi trách móc bạn mình và khoản thời gian gián đoạn đã qua nhưng trong đó cũng hé mở cho anh những lối đi tiếp theo , sau cuộc đi chơi đó tôi nhận thấy bạn mình đã tìm thấy mội cô bạn gái khá xinh ,chu đáo nữa và đặc biệt là rất thích nghe nhạc .
    Từ đó tôi đã quen Tâm ,tôi cũng hay đi học thêm tiếng anh o đh quốc gia , TÂM cúng đi học thêm tối ở đó nhưng tiếc thay cho tôi là Tâm học các tối 2,4,6 còn tôi lại học 3,5,cn . vì thế nên tôi không có cơ hội để gặp được Tâm . nhiều khi chẳng còn cách tôi bàn với Hanh phải lên thăm TÂM thường xuyên hơn nữa , vì thế chúng tôi hay đợi TÂM những khi nàng tan ca học tối để ngồi nói chuyện , tôi vẫn nhớ những giây phút chúng tôi ngồi ở sân trường đh quốc gia nó rất thơ mộng .
    Nhưng một ngày kia chúng tôi cũng vẫn chờ TÂM sau những giờ tan học và lại gặp TÂM vừa nói chuyện được mấy câu Tâm nói hôm nay cô có hẹn bạn và quả đúng như vậy tôi nhìn thấy có người đi chiếc xe máy cũng đã đứng đợi cùng chúng tôi một lúc , thế rồi TÂM bảo chúng tôi đứng đọi bạn một lúc rồi cô sẽ quay lại ngay , chúng tôi cúng nghĩ như vậy , nhưng rồi mọi chuyện không như chúng tôi tưởng , chúng tôi đã đứng đợi đến hàng giờ mà chẳng thấy bóng nàng quay lại, chúng tôi vừa buồn vừa lo nhưng không có cách nào để làm cả bèn gọi điện đến nhà TÂM và TÂM lúc này cũng đã ở nhà và TÂM nói lên những lời xin lỗi cả hai chúng tôi " . nhưng tôi hiểu đằng sau lời xin lỗi đó còn chứa đựng những ẩn ý.
    biết có những sự dạn nứt trong tình cảm của mình HANH cũng rất buồn , tôi chỉ biết khuyên Hanh hãy cố gắng học hành để thi tiếp đại học một lần nữa . tôi vẫn luôn động viên Hanh dù thế nào đi chăng nữa cũng phải dữ mối quan hệ với TÂM để sao cho không có lỗi với chính bản thân mình .
    Từ đó HANH vấn quan hệ với TÂM bằng tất cả những tình cảm của mình nhưng giờ đây những tình cảm đó đã là quá muộn vì trong lòng TÂM lúc này chỉ có chỗ cho những tình cảm của một tình bạn đối với HANH , biết rất buồn bã như vậy nhưng HANH cũng như tôi luôn có nghị lực để sống luôn biết mình phải làm gì
    Từ đó tôi cũng như HANH vẫn dành cho TÂM những tình cảm của những người bạn tốt dành cho nhau .
    Kì thi đại học năm đó Hanh đỗ vào trường học viện kĩ thuật quân sự , tôi cũng mừng cho bạn mình , Hanh dã biến những gì tình cảm mình không có được thành lòng quyết tâm trong học tập .
    Có thể nói trong tình yêu khi hai người không còn dữ được những tình cảm thì họ cũng khó có thể dữ lại cho nhau những tình bạn đẹp được vì thế hơn hết trong lòng mỗt người đều phải chứa đựng một tấm lòng rộng lượng , không thể thiếu đi sự chăm sóc quan tâm đến nhau khi đang yêu nhau , hãy sống sao cho thật đẹp khi không còn là của nhau ..
    Chúc tất cả mọi người đều sẽ tìm được người bạn đời như mình mong đợi cũng như dữ gìn những tình cảm mà mình đã có.
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chắc bác này đang ở trên mây xuống .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này