1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài viết từ đồng nghiệp của CEO Tạ Minh Tuấn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi miriamaustin6688, 16/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miriamaustin6688

    miriamaustin6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tạ Minh Tuấn chia sẻ bài viết của Trần Đăng Khoa. Tính đến bây giờ thì sinh nhật này là một trong những sinh nhật buồn nhất của tôi. Cô con gái bị sốt cao đến 40 độ phải đưa vào viện. Công việc rất áp lực. Sức khỏe thì không tốt. Tình cảm thì tổn thương. Cũng may mắn, mình chẳng có ý định gì to lớn cho ngày sinh nhật, chỉ đơn giản là mua hoa tặng má và ăn cơm u nấu mà thôi.
    Quá buồn... nếu không muốn nói là cảm thấy tổn thương một cách nặng nề, muốn viết thật nhiều lắm, nhưng có lẽ viết ra cũngđể làm gì. Cuộc đời không thể thay đổi được theo những gì mình viết. Người tốt vẫn là người tốt, người xấu vẫn là người xấu, người cảm tính thì vẫn cảm tính, còn người khờ thì vẫn khờ. Cho nên, ở tuổi 36 chỉ tự dặn bản thân 2 điều ngắn ngủi nhưng quan trọng.


    1. Chọn bạn mà chơi. Kẻ thù nguy hiểm nhất không phải là những đối thủ cạnh tranh. Kẻ thù nguy hiểm nhất là những người ngọt ngào nhất. Viên đường cũng là viên thuốc độc nguy hiểm nhất vì nó giết chúng ta dần mòn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
    2. Chọn người mà thương. Mỗi người cảm nhận tình yêu thương khác nhau. Nếu bạn không thể yêu thương người khác theo cách họ cảm nhận được, thì sẽ có những hậu quả như là: họ không cảm nhận được yêu thương từ bạn; họ nghĩ rằng bạn đóng kịch; họ nghĩ rằng bạn vụ lợi; họ nghĩ rằng bạn muốn kiểm soát họ;... Cho nên, việc yêu thương đúng người có thể cảm nhận được cách yêu thương của bạn, không chỉ tốt cho bạn mà còn tốt cho những người xứng đáng được bạn yêu thương. Chúng ta là con người, cho dù có một tấm lòng rộng lớn bao nhiêu, thì thời gian và nguồn lực cũng đều có giới hạn. Tập trung yêu thương trọn vẹn những người cảm nhận được yêu thương ấy trọn vẹn. Đó là cách tốt nhất để mang lại hạnh phúc cho người khác và bản thân.


    Chỉ có 2 bài học thế này mà tôi mất 36 năm để học sau nhiều đau đớn, chứ chẳng phải một lần. Đúng là có những bài học loài người ta chỉ hiểu được khi đã... đủ đau.
    Dù sao vẫn muốn rút lại chia sẻ này một cách tích cực. Khi chúng ta nhận ra mình đã từng khờ thế nào thì đó cũng là lúc mình... bớt ngu. Tự chúc mừng sinh nhật 36 tuổi thấy tôi khôn ra hơn một chút. :-)

    Xem thêm:
    http://plo.vn/ho-so-phong-su/28-tuoi-lanh-dao-bay-to-chuc-va-cong-ty-lon-649148.html


    [​IMG]

Chia sẻ trang này