1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài viết về Toocky trên báo Thanh niên ngày hôm nay 05/12/2006

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi baolink2002, 05/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bài viết về Toocky trên báo Thanh niên ngày hôm nay 05/12/2006

    TextDạy học để... mua vé xem hòa nhạc ở Anh Text
    21:28:00, 04/01/2006
    Mỹ Quyên



    Trịnh Mai Trang
    Cô bé Trịnh Mai Trang lại có một công việc dạy học khá lãng mạn, đó là dạy đàn piano cho những cô cậu bé nước ngoài tại nhà riêng. Trang đang học chuyên ngành Piano năm thứ 2 hệ đại học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (Royal Academy of Music) tại Luân Đôn. Trang cho biết, việc dạy thêm khá phổ biến trong giới SV du học chuyên ngành này. Với Trang, nó không chỉ giúp cho việc luyện tập phương pháp giảng dạy trước khi về nước mà còn để có tiền... mua vé xem hòa nhạc ở Anh.
    Việc dạy đàn piano khá khác biệt so với việc dạy các môn học khác, chủ yếu một thầy một trò. Học sinh của Trang có khi là SV Việt Nam đang du học ngành khác nhưng yêu nghệ thuật, nhưng đa số là các em nhỏ nước ngoài. Vì đối với HS nước ngoài, việc theo học một môn nghệ thuật bên cạnh việc học văn hóa là rất phổ biến, thậm chí sẽ thật lạ lùng nếu như con cái của họ không có một hoạt động nghệ thuật hay thể thao nào đó. Hơn nữa trẻ em nước ngoài có sự hiểu biết rộng về âm nhạc cổ điển đến mức đáng ngạc nhiên. Cô học trò 8 tuổi của Trang ngoài ấn tượng là thông minh, nhanh tiến bộ còn để lại cho Trang một kỷ niệm thật khó quên, đó là trong một hội diễn ở trường học, cô bé lên sân khấu thể hiện bản nhạc Trang dạy thành công ngoài sức tưởng tượng. Trang vui khủng khiếp và lúc đó mới hiểu được cảm xúc của thầy cô mình như thế nào khi học trò được khán giả đón nhận. Ngày cô trò nhỏ đi sang Pháp, đến Disnley Land cũng không quên mua quà về khiến cho cô giáo thích mê!
    Thực ra, việc dạy học của Trang không đủ để trang trải tiền xem hòa nhạc, tiền mua băng đĩa, sách vở nhưng dù sao cũng đỡ cho bố mẹ một phần chi phí. Học sinh nhỏ chỉ lấy 15 bảng/giờ, học sinh lớn hơn thì 20 - 25 bảng, còn giá một buổi hòa nhạc là khoảng 20 bảng. Để được xem 1 buổi hòa nhạc, Trang phải đặt vé từ nhiều tháng trước, bây giờ đã có vé của tháng 6 năm sau! Có lẽ nhờ chăm chỉ học hành và chăm chỉ đi dạy cộng với năng khiếu trời cho mà ngón đàn của Trang ngày một điêu luyện. Trang vừa giành giải nhất cuộc thi dành cho các pianist trong Trường Royal Academy of Music và trở thành người được quyền chơi Totentanz (Điệu nhảy thần chết) của Franz Liszt với dàn nhạc Academy Concert Orchestra tại Duke''s Hall, Luân Đôn vào tháng 3.2006.
    Mỹ Quyên
  2. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ do Toocky viết ( Anh sẽ kiếm tiền học nhạc để có thể phổ bài thơ này thành lied he he ):
    Đi qua mùa đông.
    Nhẹ nhàng lắm em đi qua mùa đông
    Qua những con đường tàu xe tấp nập
    Qua những căn nhà bếp lửa hồng đầm ấm
    Qua những con người tay nắm tay nhau
    Nhẹ nhàng lắm em dừng lại phía sau
    Ngắm tuyết ngập trên hàng cây cằn cỗi
    Ngắm gió từng cơn, mưa ngẩn ngơ đến tội
    Ngắm nắng tàn dần sau những đám mây trôi
    Nhẹ nhàng thôi...
    Nhẹ nhàng thôi...
    Em sợ vỡ òa trong tim mình nỗi nhớ
    Nước mắt lại trào dâng khi lòng em rộng mở
    Em sợ chính mình yếu đuối đến mong manh
    Lại bước đi nhanh...
    London 21-12-2004
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Em Toocky nha minh vua xinh lai vua gioi, mang dung chat cua con gai box co dien (hi, phai khong Elibron?). Thao nao ma Apo me tit tho lo
  4. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 06/01/2006
  5. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cha, cây bút cũng trùm thật đấy, rứa mà không theo nghiệp báo chí đi... Bên tớ cũng mong có người như thế lắm..., CLB đang thiếu nhân tài mà...
  6. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, câu này là ý gì đây?
  7. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    to na9: ủa sao anh na9 lại biết được bài thơ này của em vậy? (xấu hổ quá viết lâu lắm rồi... đọc lại thấy sai lung tung cả lên... )
    to chị meongoan: chị ơi Apo chỉ thích Hilary Hahn thôi , chứ em thì chưa đủ " trình " đâu ạ :P Apo nhỉ?
  8. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đâu chỉ thích có Hahn, mà cứ là con gái thì thích rồi . Như cô Mutter sắp sang đây chơi Mozart, chỉ sợ sau khi nghe cô ấy chơi đàn xong thì lại mê luôn, chỉ có điều cô ấy lấy Previn rồi, hì.
    Apo đưa cho na nẫu bài đấy đấy. Trong tay Apo còn cầm mấy bài khác của toocky, nếu không có hối lộ thì post lên đây hết hết đấy
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đó là cái hay và ưu việt của tiếng Việt không dấu đấy em ạ.
    Mà có gì đâu, càng mê nhiều càng thấy... vui chứ sao. Apo có trái tim mênh mông biển cả cơ mà "cứ là con gái thì thích rồi. Như cô Mutter sắp sang đây chơi Mozart, chỉ sợ sau khi nghe cô ấy chơi đàn xong thì lại mê luôn, chỉ có điều cô ấy lấy Previn rồi".
    Thảo nào YIH bảo Apo là chỉ... giỏi nịnh đầm con gái thôi.
    Mà nói thật, trong mắt các chị em, Apo đẹp trai nhất box Nhạc cổ điển.
  10. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Apo sướng nhá, chị Mèo ngoan khen cậu công khai trên này nhá, thé này thì hết fải ghen tị với tớ về khoản đẹp trai :P

Chia sẻ trang này