1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài "Vô Đề" liệu như chính suy nghĩ và cảm nhận của chúng ta

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi DucRoman, 28/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Check đã bình rất hay vì bác đã phần lào thấu hiểu nỗi lòng người xa quê hương xa người yêu.
    Trước hết khẳng định là em không phải "nhà thơ" mà thơ của em xuất phát từ những trăn trở suy nghĩ tình cảm của mình.
    Em xin giải thích ngắn gọn xuất xứ của bài thơ như sau:
    Xa quê nhà nên em nhớ nhà nhớ người yêu là chuyện thường tình. Các bác có đồng ý thế ko ? Nên em đã mạo muội lấy không gian sâu thăm thẳm để ví nỗi nhớ của em. Và tâm hồn nghệ sĩ thì rông mênh mông như biển cả. ( Ở đây bác Check đã nhầm, biển là biển có nước sao lại giống như không gian vô tận được mà bác lại ví như "cái lông gà và con gà".
    Một con người đang nhớ nhà nên gửi tình cảm của mình vào không gian mà biết chẳng bao giờ được vọng lại.
    Nói tóm lại là em đang nhớ nhà da diết nỗi nhớ như biển khơi của một người cô đơn khủng khiếp không gì đo nổi vì bên này em có ít bạn Vn chơi thân lắm.
  2. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đó của bạn hay thật câu này là khen để lấy khí thế sau này làm tiếp nhưng mà hãy lập một topic riêng gọi là nhưng cây thơ mới (tập) làm nhé, cho mình post với. Mình cũng như bạn thôi, cũng thích làm thơ nhưng mà không biết làm thế nào vì hồi trước mình học văn dốt lắm. Mình thấy bạn check làm bài bình hay thật, những người khác mình thấy họ có vẻ giỏi lắm nên cũng chịu, chẳng biết ý kiến thế nào.
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ok,cứ chơi cả 1 topic thơ mới tự làm đi,thiếu gì người vào cuộc.
    Còn bài thơ trên của bạn,tôi xem quả thật không bình được vì phải nói cả ngày.Toàn phạm trù rộng lớn.Vậy nhé,mong được đọc nhiều bài hơn.

  4. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Chắc em ko có năng khiếu làm thơ rồi. Em chỉ làm bằng cảm xúc thôi chứ thật sự em cũng không hiểu về luật thơ lắm.
    Các Pác nói vậy thì em xin bỏ ko làm thơ nữa,ngượng lắm vì toàn bị các Pác "cá trê" thôi.
    Em sang BOX khác "làm ăn" vậy . Tạm biệt các Pác
    Yêu thơ lắm nhưng làm thì dở
    Thôi thì đi cho thoả "lỗi lòng"
    Thơ em nhiều lỗi quá, đúng là thơ con nhái rồi. Híc híc
  5. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sợ người khác không thẩm định được thơ hay sao mà vội vã ra đi vậy?
    Cứ viết đi, rỗi tôi "bình" chơi . Đọc cho đỡ khuây. !
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ôi có mỗi Pác Check là hiểu tui, được em sẽ làm thơ. Hay hoặc ko hay xin Pác cứ "bình" .
    Chiều hè đi dạo trên đường phố
    Vô tình chân bước tới lối xưa
    Phượng rơi từng cánh buồn man mác
    Hoa buồn tơi tả dưới gót chân.
    Xưa chơi cút bắt quanh đây
    Cây còn khắc chữ tình thương vơi đầy
    Bây giờ bóng cả cao dầy
    Cầm dao không nỡ xoá tình đã xa
    Phượng giờ là của ...người ta
    Mỗi năm nhìn trộm hoa mà tái ...tê
    Thế nên em mới tự nhủ rằng :
    Đừng để lệ tuôn trào trên má
    Dẫu biết rằng người ta đã quay lưng
    Mời các Pác làm thơ và cùng tâm sự qua thơ cho vơi nỗi sầu.
    Em xin cảm ơn !

Chia sẻ trang này