1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài vở

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi linhkhuong, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sống là không nên sợ hãi mà phải đối diện thực tế, phải kiên cường. Hóa ra mail toàn tin tốt.
    Cái này mình xem là bài vở luôn:
    Tham khảo mức học phí: http://www.germancenter-st.com/page/hoc%20phi.html
    Tham khảo mức doanh thu (info có lẽ cũ so với mức học phí): http://www.sgdb2b.com/views/Companies/CompanyProfile.aspx?from=menuletcompany&companyid=380
    Mình bắt đầu oải cuộc sống khi mà mình đặt mục tiêu TIỀN chứ không phải là NIỀM VUI để theo đuổi.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình lười nhác đến độ chẳng buồn đụng mail nữa. Lúc nãy check acct thì thấy còn sót một môn chưa lên điểm.
    Môn tiếng Pháp thì chắc cô thù mình lắm nhưng vẫn không thịt mình, he he. Nghĩ cũng thương cô.
    Còn 1 môn ngoài khoa thì nàng Tàu bảo là nếu chưa làm thì vứt quách đi cho sướng, hê hê.
    Mình có nên thúc F nâng điểm cho mình hông? Hê hê. Làm thế có quá đáng hông? Nhưng bài học ngày xưa ở trường Ktế là cty có thể đổi nhưng bảng điểm sẽ theo suốt đời mà. Hic, làm thế có ép ngừi quá hông ta...
    Mình vừa ngồi bịa ra cái bài đầu tiên cho môn Interpreting. Chán như con gián ấy. Tốn tgian, tốn tiền, lại không biết có công cốc hay không nữa. Chắc nên tia luôn vài bài dễ hơn để có cớ giết tgian.

Chia sẻ trang này