1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ballad of A Soldier

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi thanhle2004, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 357

    357 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã đi tìm bộ phim này với đĩa nguyên nhưng chẳng có (Hà nội và SG) cuối cùng đành phải Down về xem thôi. Trong mấy cái link của DANNGOC có nhiều phim hay lắm, vào đó mà Down.
    "Matxcova không tin vào những giọt nước mắt" hay quá!
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tải tệp thủ này lạc hậu quá. DivX player bây giờ loại rẻ giá chỉ cỡ vài trăm KVND, chất lượng có thể không phải là tuyệt đỉnh nhưng xem bằng TV rõ gấp mấy lần xem trên monitor. Vạ gì mà phải chịu khó ?
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đây là bộ phim mà tôi đã yêu từ khi còn là một đứa nhóc, cho đến tận bây giờ, và cho đến mãi mãi, yêu với cả tấm lòng.
    Mỗi lần nhớ về Bài ca người lính, tôi như trở lại với tuổi 13 run rẩy dõi theo những bước chân của Aliosha qua những sân ga thời chiến khi rộn rang náo nức những cuộc hành quân ra trận, khi ảm đạm u buốn bởi những cuộc chia ly. Dường như trong chiến tranh, số phận của nhiều người đã gắn liền với những ga xép nhỏ bé ấy: họ gặp gỡ nhau, trở nên thân yêu rồi chia tay (có khi là vĩnh viễn) trênnhững chuyến tàu luôn hối hả, luôn vội vã. Nhưng tình cảm của họ không hề là thứ tình cảm vội vã. Chiến tranh là khi mà khái niệm về thời gian dường như bị đảo lộn: một ngày trong chiến tranh có thể dài như vài năm và người ta không thể nào biết được rồi mình còn được số phận dành cho bao nhiêu thời gian, chính vì vậy mà những thời khắc còn thở, còn sống đã được họ sống bằng cả trái tim và tâm hồn, những gương mặt, những cuộc gặp gỡ có thể chỉ thoáng qua như đôi lúc đã là rất đủ để người ta trân trọng, nâng niu với cả tấm lòng và để nhớ suốt đời. Vậy có thể nào cho rằng những tình cảm nảy sinh trong trái tim hồn hậu và quả cảm của Aliosha trong cuộc hành trình về thăm mẹ ấy là nhất thời, là vội vàng được chăng. 10 ngày phép của Aliosha qua đi như một giấc mơ ngắn ngủi không thành, cuộc gặp gỡ tình cờ với Sura trong chuyến đi trắc trở ấy và giấy phút gặp mẹ trước giờ lên đường còn ngắn ngủi hơn. những những giờ phút ấy cũngđủ dài để Aliosha hiểu rằng anh yêu và được yêu bởi trái tim của người mẹ và của một người con gái trong sáng . Với dường ấy yêu thương, Aliosha đủ mạnh mẽ để tiếp tục lên đường chiến đấu vì Tổ Quốc, vì ngôi nhà của mẹ mà anh chưa kịp sửa, vì một cô gái nơi hậu phương mà anh chưa kịp ngỏ lời. Khi ngã xuống ở một đất nước xa xôi trước ngày chiến thắng vỏn vẹn có vài ngày, Aliosha mới co 19 tuổi. Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, có lẽ anhđã sống đủ những giấy phút cần sống và đáng sống, bởi như một nhà văn nào đã nói: sống - có nghĩa là có mặt ở những nơi cần có mặt, và Aliosha đã có mặt trên chiến trường nơi Mẹ Tổ Quốc cần tới anh. Có lẽ chính bởi vậy mà Aliosha sẽ không chết bao giờ, những Aliosha không chết bao giờ.
    Với tôi, đây luôn là bộ phim đẹp nhất, đạt tới đỉnh cao của giá trị nghệ thuật và nhân văn. Nó cho thấy những con người bình thường và những điều bình dị có thể trở thành vĩ đại như thế nào. Với tôi, Bài ca Người lính không chỉ là bản anh hùng ca của thời Vệ Quốc, mà còn là bản tình ca tuyệt đẹp về tình yêu của người lính dành cho mẹ, cho đất nước, cho một người con gái. Nụ cười rạng ngời và đôi mắt trong sáng tuyệt vời của Aliosha đã lấp lánh suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu của tôi. Bài ca Người lính là một trong những lý do để tôi luôn nhắc mình sống cho xứng đáng.
    Tôi có đĩa hình bộ phim này, chất lượng rất tốt,- một món quà quý của một người bạn đi Nga về. Nhưng kém kỹ thuật nên không biết chia sẻ thế nào. Bạn nào biết cách xin chỉ giùm, tôi rất vui lòng, để có thêm nhiều người biết và yêu Aliosha.
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 09/04/2006
  4. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, hình tượng người lính hồng quân trẻ đẹp đẽ, cô gái nga trong sáng cũng với những khung hình lãng mạn, rồi lúc chia tay, cô gái chạy theo đoàn tàu nhưng cái đáng tiếc nhất cho Aliosha là chính lúc đó anh mới biết cô gái không có vị hôn phu nào cả.
    Cảnh Aliosha không còn thời gian vội vã về nhà và người mẹ khi biết tin chạy trên cánh đồng về nhà rồi ôm chầm lấy người con cũng là một cảnh cảm động đã làm tôi lặng người đi.
    Được 3daysgrace sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 10/04/2006
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sử dụng flashget nhưng vẫn không download được. Tôi download vào tầm 3-5 h sáng giờ VN. Nhờ bạn danngoc xem lại link.
    Vừa mới up 2 phim trong danh sách 250 bộ phim cho bạn, tiện đây thì đưa lên chia sẻ với mọi người
    It''''s a Wonderful Life (1946) (609 MB)
    http://s59.yousen***.com/d.aspx?id=1OPTF0I8PLU202XXUX9FKMGVD6
    Life is beautiful (718 MB)

    http://s59.yousen***.com/d.aspx?id=0ZAEGUAC9QQI53AC2AD360DVWU

    Đĩa phim bạn có là VCD hay DVD vậy? Nếu là VCD thì bạn tìm trong cái đĩa đấy có file nào vài trăm MB thì đấy là file phim. Bạn có thể copy hoặc upload lên www.yousen***.com. Còn nếu là DVD thì chuyển (rip) sang định dạng khác. Cái này thì phải nhờ bạn nào thạo hướng dẫn thêm vậy.
    Mong sớm download được bộ phim này.
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 12/04/2006
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.259
    Chẳng thấy mrpọchaco trả lời gì cả.
    BÁC MRPOCHACO ƠI ƠI ƠI ! XONG CHƯA
  7. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy phim Bài ca người lính?! Thôi thì lại chia sẻ tiếp với mọi người 1 phim nữa
    Eros (331MB)
    http://s39.yousen***.com/d.aspx?id=0W8PGQFZ1UH5F3GT0KEISIW9HE
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đĩa của tôi là DVD. Tôi thực bụng muốn chia sẻ nhưng thực là không biết làm thế nào hết cả vì xin nhắc lại là tôi mù tịt về kĩ thuật, chỉ biết mỗi on/off, nên nếu bạn nào giỏi về lĩnh vực này muốn chỉ bảo giùm thì xin vui lòng hết sức chi tiết cho.
  9. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi . Đúng cái phim mà em đang tìm . Từ hồi bé tới giờ vẫn nghĩ về nó bằng cái tên Bài ca người lính nên nhìn thấy cái tựa tiếng Anh nên bỏ qua .
    Em kết phim này từ khi em được xem 1 lần duy nhất vào năm học lớp 2 . Chả hiểu sao mà em khóc . Giờ bác nào kiếm hộ cái link dễ dễ down cho em xem lại xem sao ngày đó em khóc nhiều thế với nhá .
  10. spring2006

    spring2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhiều lần rình tuần lễ phim Nga hay văn hoá Nga gì đó ở HN xem họ có chiếu phim này không nhưng không thấy. Hồi xem phim này thì còn bé quá, không biết lúc xem lại có còn sự xúc động như hồi đó không.

Chia sẻ trang này