1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bấm mí mắt hàn quốc nhưng vì vẻ xinh đẹp

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi thuong6, 08/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong6

    thuong6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bấm mí mắt hàn quốc thân quên đều biết những năng khiếu của Thủy
    Cùng động viên cô nàng rất nhiều khi tham dự một cuộc thi ca hát không chuyên toàn thành phố. Cho dù có một giọng ca mềm mại, mượt mà và không kém phần thu hút nhưng vì một chút ngoại hình nổi bật và đặc biệt cô bạn đối thủ của Thủy, cho dù có giọng hát chưa được bằng cô nhưng vì vẻ xinh đẹp mà cô gái đó giành được giải Nhất và Thủy chỉ về thứ hai. Sau cuộc thi, Thủy lại càng thất vọng về bản thân của mình hay đúng hơn đó là về chính vẻ bên ngoài kém sang, kém lôi cuốn và gây ấn tượng của mình với mọi người xung quanh.

    [​IMG]

    Điều này khiến cô càng khép kín mình hơn với bạn bè và với chính cả bố mẹ của mình. Mẹ Thủy thấy cắt mí mắt hàn quốc một sự thay đổi rất lớn của con gái sau cuộc thi đó và bà dễ dàng nhận ra điều đó chỉ với một vài hành động hay nét mặt nhỏ của cô nàng. Khi được hỏi chuyện Thủy chẳng thể kìm nỗi lòng mà bật khóc ngay trước mặt mẹ, vừa kể Thủy vừa khóc mà chẳng hiểu sao nữa. Cô sợ, cô lo lắng vì mong muốn của mình là có thể thi vào trường Nhạc nhưng với ngoại hình không bấm mí mắt thì sao cô có thể tiếp tục theo đuổi con đường của mình được chứ.

    Cả nhà có mỗi cô con gái càng khiến cho mẹ Thủy suy nghĩ và lo cho cô nàng nhiều hơn và khi hiểu được những suy nghĩ của cô con gái bé nhỏ bà lại càng thấy mình phải làm, một điều gì đó để giúp con gái của mình thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó một cách nhanh chóng. Sau một thời gian tìm hiểu những vấn đề liên quan cùng những thông tin trên mạng Internet, bà bất ngờ tìm thấy một tình trạng gần như cô con gái của mình và được biết giải pháp của thẩm mỹ viện họ đó chính là đưa con mình đi phẫu thuật thẩm mỹ.

    Cả đêm mẹ Thủy cứ suy nghĩ về điều đó mãi không thôi và khi trời chưa kịp sáng bà đã chạy sang phòng cô con gái mình và nói nhẹ nhàng bên tai “Mẹ đã có cách” – làm Thủy tỉnh giấc. Vẫn chưa hiểu gì thì mẹ Thủy nói “Dậy mặc quần áo cẩn thận và đi theo mẹ”. Mẹ đưa Thủy đến một trung tâm thẩm mỹ có tên tuổi để tiến hành bấm mí mắt giúp cô nàng có một ngoại hình xinh đẹp.

    Và kết quả thật khiến cho mọi người bất ngờ và Thủy không giấu nỗi sự hạnh phúc của mình. Có lẽ từ đây cô nàng có thể tự tin theo đuổi con đường của mình bằng chính vẻ ngoài hấp dẫn như vậy.

Chia sẻ trang này