1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn ..1 vị thần thời gian ,,bạn sẽ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huynhquochien, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn ..1 vị thần thời gian ,,bạn sẽ ?


    người ta nói thời gian là vàng là bạc nếu bạn sỡ hữu được nó thì bạn sẽ sử dụng nó ra sao đây ?còn mình ước gì mình còn nhỏ mãi ko phải lớn lên để đi làm ...thì sướng thật .
  2. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình mà là vị thần thời gian thì việc đầu tiên là mình sẽ quay về quá khứ, sửa chữa những việc ngu ngốc trước đây đã làm, nắm bắt lại những cơ hội mà trước đây đã bỏ lỡ...
    Sau đó thì nhấn nút đến tương lai xem những gì mình mong muốn và ước mơ có thực hiện được ko?Tất nhiên việc đầu tiên là phải xem husband mình đến sau như thế nào nữa (nếu mà kinh khủng quá thì còn phải xét lại...)
    Còn gì nữa nhỉ? Chắc là còn nhiều việc để làm lắm đây nhưng phải chờ bao giờ là thần thời gian rồi tính tiếp.Nhưng có ko là thần thời gian thì bây giờ mình cũng biết ước mơ này ngoài tầm kiểm soát rùi
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Nếu làm một vị thần, tôi sẽ chỉ làm một việc: Đó là biến mình trở thành một người bình thường, không có những quyền năng siêu phàm.
    Là thần thánh thì thích gì có nấy, tự thoả mãn được mọi nhu cầu của bản thân, thế thì còn gì là hạnh phúc của cái phấp phỏng, đấu tranh rồi tự hào khi đạt những ước mơ như những con người nhỏ bé.
  4. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    thần thánh gì, quay ngược thời gian đâu phải chuyện không tưởng chỉ là chưa tưởng mà thôi
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu được như thế thì mình muốn nhỏ hoài k o bao giờ lớn lên cả ..còn các bạn thì sao
  6. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    sao nhiều bác giống em thế, ước gì em là trẻ con he he he, chảng phải nghĩ ngợi gì,.. ăn, học và chơi thôi,.. lúc nào cũng cảm thấy thoái mái, vui vẻ, vô tư... chứ cứ lớn thêm một tuổi là lại.. hix..
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hôm quan tự dưng thằng em trai nó mới hỏi,,, nếu có cỗ máy thời gian của Đôrêmon chị ước quay lại thời điểm nào???
    Tự dưng nó hỏi bất ngờ quá,,, đúng là chưa bao giờ mình đặt câu hỏi muốn làm lại điều gì nhưng cuối cùng trả lời thằng nhóc rằng chị muốn quay trở lại lúc vào học ở đây,,, gánh nặng kinh tế đè lên vai bố mẹ thật là.... quá xa xỉ với lượng kiến thức thu vào...
    Thằng nhóc nó mới bảo em thì chưa muốn quay lại thời điểm nào cả (năm nay nó học lớp 11) và em sẽ cố gắng để ko fải ước rằng mình có thế quay ngược thời gian... Choáng... thằng em mình nó lớn thật rồi,,, nó chỉ nói có thế nhưng mình thì nghĩ rất nhiều,,, câu nói của nó thật sự ý nghĩa lắm,,,
  8. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    đem hết tiền đi cá độ đá banh, mua vé số, đánh lô đề.
  9. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Còn tôi, tôi muốn thời gian dừng lại ngay tại giờ khắc và những
    ngày tháng mà tôi và anh đã gặp nhau rồi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ấy. Thời gian mà chỉ toàn sự thương yêu, niềm hạnh phúc, và cảm giác lúc nào cũng bên nhau. Thời gian mà lúc đó tôi dù không thể gặp anh, nhưng chỉ cần anh nhắn cho tôi là tôi đã thấy hạnh phúc, thấy mình được quan tâm, được nhớ anh...........
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu được như thế bây giờ mình muốn quay lại những ngày còn chập chững mới biết yêu .

Chia sẻ trang này