1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ảo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveSN, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả 9 trang topic, thấy có 1 em ko bao h lấy được chồng. Chắc các vị cũng đoán được rồi đúng ko nào?
  2. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có 2 em, một em bên TTVNOL này với một em bên sinhvienquay.net, 2 em này tương đối giống nhau.... trừ phi 2 em này là một.
  3. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Một em thôi chứ bác... em này là ở ttvnol. đoán đi nhá bác
  4. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chịu, cái này phải để người biết phân tích, đánh giá, nhận xét nhiều mới đoán được. Tôi nông dân nên ngu lắm (ngu thì chết chứ bệnh tật gì).
  5. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cho em đoán nhá. NIck hai anh ở trên chuẩn bị leo cột hóng mát còn cái tô píc này chuẩn bị tặng một cái khóa. Có mỗi cái chuyện nhỏ nhặt thế mà cũng lên đẩy hỏi vớ va vớ vẩn. Nói chung người ta chẳng biết anh là ai, chỉ biết anh qua cái nick trên 4rum với lại anh không thể hiện được bản lĩnh để người ta có thể quen biết nói chuyện thì anh phải chịu thôi. Anh loanh qua loanh quanh, nói ra nói vào tốn thời gian quá
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Kèo nhà kèo nhèo rồi suy tưởng chuyện riêng tư của người khác ra.. nhảm vãi ...
  7. tropi87

    tropi87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    nếu vấn đề đưa ra là tìm cách làm quen để đi đến tình bạn ... thì mod nên move sang box tình bạn - tình yêu chứ nhỉ?
  8. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với chú chủ topic. Chú muốn làm quen người ta mà người ta không muốn, lịch sự giãn ra thì chú cũng nên tự hiểu mà rút, Chứ ai đời chú cứ đeo cái chiêu bài là muốn làm bạn chân thành chân giả gì đó. Ờ thì đồng ý là chú chân thành, Nhưng chú cũng phải hiểu thêm là cái người được chú đem cái chân thành ấy dâng tặng, họ có hứng thú hay không, họ có muốn lấy hay không?
    Thế khi họ cảm thấy không muốn nhân và chỉ nhẹ nhàng lãng tránh để chú biết mà đem cái chân thật, chân giả của chú mà đem cho người hợp hơn thì chú lại than vãn, dẫn chứng truyện NNA, nào là chỉ cần trong lòng mình biết là cảm thấy vui rồi.
    Hix, làm bạn mà giống như yêu đơn phương một người vậy, Nói thật với chú chứ chú ủy mị và mơ mộng quá, Mà chú cũng nhận mình là ảnh hưởng nữ tính, mang tính tự sự, cảm thán, tâm trạng nhiều quá thì phải. Cũng ko cần phải kể ra hoàn cảnh chia ly giữa bố mẹ để tăng thêm tình tiết. Hoàn cảnh của mỗi con người đều có những khó khăn khác nhau. Đã coi như trên đây là ảo thì nó cũng chỉ là ảo, Cho dù chú có thật thì cũng là ảo thôi. Chú cần quay về với thực tại với cái cơm áo gạo tiền hằng ngày đi. Miên man quá, bay bổng quá có ngày giật mình nhìn lại, Tóc đã bạc, phí tuổi xuân theo ảo tưởng
  9. havnob

    havnob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cố lên thôi
  10. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thấy vui vui. Tự nhiên thôi chứ chẳng phải do cái lý do trong mơ là đã được làm quen với cô bạn ấy...
    Thôi bỏ qua những khía cạnh đạo lý là nên hay không nên. Mình chấp nhận chịu mọi người nói là viển vông...
    Giờ mình chỉ cần các bạn chỉ cách cho mình làm quen đi
    Mình đã có 2 cách được gợi ý: Lập 1 nick ảo là nữ để dễ tiếp cận. Và cố gắng quote tranh luận cùng cô bạn. Nhưng coi bộ mình chưa đủ khả năng làm vậy
    Nhưng mình xin các cách khác nữa, các bạn giúp nhé

Chia sẻ trang này