1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ảo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveSN, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Khai thật đi, muốn làm bạn rồi yêu phải ko
  2. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Quen biết trao đổi trên mạng một vài lần, lịch sự thì xin danh tánh. Nhưng nếu người ta từ chối khéo, không cho biết tên thì thôi bạn đừng hỏi nữa. Nếu đã xác định là "bạn ảo" thì tên ảo hay tên thật đâu thành vấn đề. Quan trọng là trò truyện trên mạng ảo được vui thôi.
  3. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mợ có muốn tỉnh cả người nữa không, em cho thêm một xô nước đá ekke !!
    To chủ topic: cô kia chắc có hàng tá người làm quen ấy chứ! ko tin bác hỏi mấy mợ trên này xem, mợ nào xinh xắn, nhìn kháu khỉnh, vi dụ như mợ Bleu, mợ scarlet198 , em linha10,...rồi mợ An, có khi cả chị LK nữa
    Hàng ngày người ta nhận được hàng chục pm làm quen, với lại người ta là người của công chúng rồi, sợ lém! bác muốn làm quen bác phải gửi pm, địa chỉ blog, anh ọt thì hoạ chăng các mợ ấy mớ tin được!
    Người trong thiên hạ cả, làm sao các mợ ấy tin được ai bác nhỉ hihi
    Như em này, 7, 8 5 giời lượn lờ trên này, chả có làm quen với ai hết!ở ngoài cuộc sống thực mình đã có vô vàn các mối quan hệ rồi, muốn ẩn mình còn ko được, quen thêm làm gi hihihi các mợ ấy cũng thế thôi, làm gì còn thời gian để nghe bác tâm sự, trừ trường hợp bác là hot boi ấy kekek

    Mãi cácđây 4, 5 ngày vì có vụ ảnh ọt nhắn tin với một em trên này, sau 3 ngày dừng lại ngay
  4. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Trước có người Pm cho mình xin địa chỉ nick YM
    Nick YM của em là gì ...cho anh biết nếu em không ngại
    Chẳng mấy khi cho bạn ảo nick YM , thế là quay lại đọc những gì người đó viết thấy người này có vẻ chân thành thế là add
    Lại là một Mod nữa
    Đó là một trong số ít ..chính xác hơn là người thứ 3 là con trai mình cho nick YM trên diễn đàn ttvnol.com này sau 5 năm online
  5. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hehhe nick của chị LK có mà đầy trên mạng, bác nào muốn làm quen với chị ấy em cho vài cái kakâk
  6. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Dạ Vâng
    @chủ Top: Bạn bè là gì? chẳng phải là mối dây liên hệ đó sao? Bạn vẫn đang được lắng nghe, được trao đổi đấy thôi. Nếu có DUYÊN thì sẽ có cơ hội phát triển dây liên hệ đó nhiều thêm, to thêm.
    * Tớ thấy quý mên bạn nèo tớ cứ PM tự nhiên - bạn í đáp lại được đến đâu là việc của bạn í - cho đến khi bạn í kêu ca/biểu hiện rằng tớ đang làm phiền bạn í thì tớ không PM nữa - hiểu nhau mà!
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    bác nói fét.cái gì mà thích 1 tình bản ảo.
    Em khôgn chê bai tình bạn ảo, cái đấy nó cũng có cái hay, mình được tự do bày tỏ quan điểm, 2 người bạn ảo đến với nhau chắc chắn là vô tư, không bị các tiêu chuẩn ở ngoài ( đôi khi ) làm ảnh hưởng như tình bạn thật.
    Nhưng như bác em sure là có ý đồ từ ảo thành thật.Ảo thì người ta chỉ pm , lúc nào có chuyện gì hay chủ đề gì cần buôn thì pm cũng được,cho ym! càng tiện, không cho thì cũng không sao, chứ không đến nỗi xin bằng được như bác.Còn nếu bác vẫn giữ lí lẽ là đơn giản chỉ cần tình bạn ảo thôi thì bác đừng xin ym! hay profile linh tinh làm gì mấy thứ đấy chả quan trọng gì trong thế giới ảo này đâu
  8. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    muốn làm bạn ảo thì bạn cũng ảo đi, ko được thì thôi, chẹp
  9. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán chắc 1 điều, trong tất cả các bạn đã cho mình ý kiến, bày tỏ những quan điểm, 10 người; thì phải có 7, 8 người đã từng đọc "Thằng quỷ nhỏ" của Nguyễn Nhật Ánh...
    "Đối với Quỳnh, Nga đi chơi với ai, thậm chí Nga yêu ai, đó là chuyện riêng của Nga. Quỳnh sẽ buồn, nhưng Quỳnh chịu đựng được. Anh biết anh chẳng thể đòi hỏi gì hơn ở Nga. Anh biết anh chẳng bao giờ len lỏi vào trái tim Nga được. "Đặc ân" đó dành cho người khác, không phải dành cho anh.
    Ngược lại, nếu Quỳnh có "cả gan" yêu Nga thì đó cũng là chuyện riêng của Quỳnh. Trái tim anh có "quyền" hướng tới một hình bóng và mơ tưởng vẩn vơ. Anh chẳng cần Nga đáp lại tình yêu của anh. Tự nó, nó sống được. Anh ấp ủ và nuôi dưỡng nó bằng những vần thơ chép đầy trong tập và bằng những giấc mơ mà anh không bao giờ kể lại với bất cứ ai.
    ..."

    Mình không phải ra vẻ văn vẻ tiểu thuyết gì, mình trích đoạn đó vì nó nói gần đúng như những gì mình nghĩ. Tất nhiên, mình cũng không tự tin về bất kì điều gì về bản thân đến nỗi như anh chàng trong câu chuyện, vàmình cũng không đến nỗi nói là "yêu"; cái từ đó nghe xa xỉ quá. Đơn giản, đó là quý mến, hơn một người bạn. Không cần đáp lại.
    Bé linha10: hồi xưa, anh cũng không hiểu cái cảm giác khi đọc đoạn này đâu. Cảm thấy mơ hồ lắm. Nhưng dần dần, sau này em sẽ hiểu.
    Không cần gặp, chỉ cần cái cảm giác được nói chuyện với người mà mình mến. Nghe hơi điên điên. Nhưng thật vậy...
  10. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Ực,
    Nguyễn Nhật Ánh là ai thế bạn
    "Đừng tự biến mình thành con gà" bạn nhé

    Được chumkhengotbk sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 13/06/2009

Chia sẻ trang này