1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ảo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveSN, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mạng tuy ảo nhưng lại là thật.
    ---------
    "Rất nhiều, và rất nhiều lần tớ online chỉ là để thấy ấy đang available rồi out. Có khi chỉ là ?oI?Tm SMS? nhưng tớ biết ấy đang ở rất gần tớ. Chỉ cần biết ấy vẫn ở đó bình yên, vẫn ở đó, vẫn ở đó, thế thôi.Có lần tớ chỉ chào ấy, rồi out, chắc ấy ngạc nhiên lắm, đến cả chính tớ cũng buồn cười nữa là. Nhưng ấy biết không, tớ chỉ muốn ấy đừng lo cho tớ, rằng tớ vẫn ở đây.
    Khi thấy cái mặt cười tươi ở nick ấy tớ thấy vui lắm, vui như thế nào ấy tớ chẳng thể diễn tả được, nhưng ngày hôm đó tớ làm việc vui vẻ lắm, mọi việc đều vui như cái mặt cười đáng yêu đó vậy.
    Mỗi khi online việc đầu tiên tớ làm là xem ấy hôm nay có ở đó không, ấy để status là gì, và điều gì ấy đang nghĩ, ấy đang quan tâm, ai là người ấy lo lắng, ai là người đã bên ấy (ấy đừng ngạc nhiên, cũng đừng tức giận nhé, tớ vẫn thường đọc tất cả những gì ấy viết trên blog nhưng chẳng bao giờ comment cả).
    Ấy biết không, có lần mấy ngày liền tớ không hề thấy nick ấy cười, cũng chẳng thấy ấy ?oI?Tm SMS? tớ chẳng biết làm thế nào, blog cũng không hề thấy ấy post new entry. Ấy đang làm gì, ấy đang ở đâu, ấy có ốm không, ấy.... Tất cả như khiến tớ nổ tung, tớ không biết phải làm gì, chẳng biết có nên gọi điện, có nên nhắn tin, có nên đến nhà ấy, tất cả những điều đó tớ không thể làm.
    Ấy à, ấy có biết là nick ấy cười là điều tớ mong nhất mỗi khi bắt đầu một ngày làm việc... Ấy à, hãy luôn ở đó nhé, tớ mong ấy nhiều lắm.
    Dù có thế nào thì ấy cũng đừng Invisible nhé!
    Tớ hứa, tớ sẽ không bao giờ invisible với ấy. Dù rằng tớ trốn cả thế giới, nick tớ vẫn sẽ luôn bật sáng đối với ấy. Ấy biết điều đó mà, phải không? Tớ vẫn để "I''''''''m on SMS" để ấy còn được thấy nick tớ sáng. Tớ đổi thật nhiều status, mong rằng nhờ vậy mà ấy chú ý đến tớ. Bọn mình sẽ không chào nhau đâu, đúng không? Tớ cũng mong biết bao chỉ duy nhất một cái nick của ấy với icon cười thật tươi mỗi khi tớ online. Tim tớ reo mừng khi tớ đọc những entry mới của ấy, nguồn thông tin duy nhất về ấy mà tớ còn có thể tiếp cận. Tớ vẫn luôn luôn bên cạnh ấy, ấy biết mà!
    Tớ đã từng luôn luôn available
    Bởi vì tớ muốn tất cả những ai trong danh sách đều biết rằng tớ vừa online, tớ đang online.Và tớ mỉm cười chọn dần từng nick trong cái danh sách dài ngoằng rực rỡ, vàng chóe những khuôn mặt cười ấy, say hi, rồi sà luôn vào những câu chuyện tưởng chừng như bất tận, vui thật là vui.
    Rồi..
    Tớ nhận ra không phải với tất cả, không phải luôn luôn, không phải lúc nào tớ cũng sẵn sàng đón nhận dù chỉ là một lời chào hay tiếp một câu chuyện của một ai đó.Và một lần với một mong muốn thực sự được tuyệt đối bình yên chỉ để ngắm nhìn những người bạn khác của mình đi ra, đi vào qua cánh cổng YM, tớ đã thử dùng chế độ invisible.Lần đầu tiên danh sách bạn bè đổ nghiêng ngả theo kiểu chữ thể hiện chế độ tàng hình thầm lặng này..
    Thế nhưng
    Không phải lúc nào tớ cũng thấy buồn, thấy chán, thấy muốn được yên bình một mình trước những người qua lại như mình không hề tồn tại, tức là không phải lúc nào tớ cũng invisible để được bình yên, vậy mà một lần nữa tớ lại thử invisible, đơn giản chỉ để đừng ai say hi, vì bạn ơi, tớ không thể tiếp cùng lúc hàng chục người, tớ cũng không muốn lờ đi những câu chuyện,không thể lờ đi rằng bạn đang quan tâm, đang giành thời gian, đang chờ tớ reply.Tớ đã cố hết sức, nhưng tớ biết đã từng có lúc nào đó, bạn trách tớ sao lâu thế mới reply, đã từng có lúc như thế...
    Tớ đã từng thường xuyên invisible
    Chọn chế độ invisible trước khi đăng nhập, tớ chờ một danh sách toàn khuôn mặt tối thôi u ám hiện lên như mọi khi, tớ biết tớ đang đứng trên con đường buổi đêm khi giờ giới nghiêm đã đến, đâu đó trong những ngôi nhà kia, vẫn có người thức, chỉ là họ không bật đèn lên thôi.Đôi lúc tớ bất ngờ, khi tớ thầm lợi dụng bóng đêm để gửi đi những điều nhắn nhủ, tớ giật mình nhận được reply, bối rối rồi cũng dần quen đi, và sự dè dặt khi nhắn tin cũng từ đó mà tăng lên.
    Tớ nhận ra một điều khá thú vị
    Cuộc sống thật nhiều sự trớ trêu, những khuôn mặt đen ngòm bất ngờ reply khi mình gửi đi một tin nhắn còn những cái nick đang sáng lại phải chờ rất lâu để nhận được hồi âm, và không phải bất cứ lúc nào cũng nhận được hồi âm từ những khuôn mặt cười rực rỡ ánh vàng ấy.
    Bây giờ
    Với tớ invisible không còn quan trọng nữa, tớ invisible hay available một cách bất thường, vì thế tớ tôn trọng mỗi khuôn mặt trong danh sách của tớ dẫu nó mang màu sắc gì đi nữa.Tớ không còn chờ những cái nick vàng reply và gửi đi những lời muốn nói dẫu khuôn mặt cười có tối tăm đến thế nào đi nữa.
    Thế thôi!!
    Vì một người tớ luôn để available, nhưng cũng vì một người mà giờ tớ cảm thấy yên bình hơn khi invisible.
    Avail hay invisi, nếu hiểu nhau thì không có sự khác biệt.
    Tôi muốn yên tĩnh nên tôi invisi.
    Đây là thời điểm tôi cảm thấy invisi thật là yên tĩnh, tôi không phải chịu những áp lực do chính tôi tạo ra, avail and status hay avat chả có ý nghĩa gì nhiều cả.
    Nếu cứ chỉ online để mong một cái nick sáng thôi, nhưng nó luôn im lặng với mình thì chỉ giống một cách tự tạo ảo tưởng cho mình và gây đau khổ cho chính bản thân mình. "
    E*** tí
    Tặng các bạn bài hát này nhá
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VI-Gxqet8n
    Được vitaminKiss sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 13/06/2009
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chỉ có điều này muốn nói: Trong tiếng Việt, người ta dùng từ ảo, trong tiếng Anh lại là virtual/unreal. Virtual khác unreal về bản chất, nhưng vì trong tiếng Việt chỉ có 1 từ, nên nhiều khi người Việt nhầm lẫn virtual là unreal.
    Do đó, với tôi, net life thì virtual, nhưng chẳng có gì unreal cả. Tuy nhiên, tôi cứ phải nghe mãi cái điệp khúc mạng ảo từ một sự hiểu lầm về từ ngữ. Rất nản.
    Đến bao giờ thì toàn bộ mọi người mới nhận thức được 2 điều hiển nhiên này?
    - (Inter)net thì lúc nào mà chả virtual,
    - Cuộc sống / khoảng tgian dành cho net thì chẳng có gì unreal cả, mà quá sức real, hoàn toàn real!
    Lúc mọi người tức 1 cái nick, chửi nó, lúc mọi ng thích 1 cái nick, post bài khen nó, có gì là unreal, dù là phương tiện biểu hiện thì virtual?
  3. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Dù có virtual hay unreal thì người ta vẫn có phần ngại ngùng và ko dám tiến xa hơn trong tình yêu qua mạng
  4. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Trước có người gửi cho tớ một bài thơ về tình yêu qua mạng hay lắm , để hôm nào tớ tìm lại
    ...Chị iu của tớ ..nhưng có lúc tưởng như là anh iu .. ..cơ mà cuối cùng anh chị ý yêu nhau
    Chị Lathu và anh Taiquai
    Bài viết trên thật xúc động ...nhưng tại sao cô gái không ấn Ctr + H khi online nhỉ ?
    Thế là chỉ có người avai còn trong danh sách và người invi biết mất rùi
    Bạn chủ topic ...tớ mách nước cho một chiêu , nếu khó quá bạn "thay tên đổi giống " học cái kiểu của các hacker thời kỳ trước , em iu của tớ nói với tớ như thế .
    Có nghĩa là Nam đóng giả Nữ ....Nữ đóng giả Nam thử xem cũng như bộ phim hài
    Yêu bằng cả trái tim đó
    Pm cho cô bạn đó của bạn với tư cách là một người con gái .
    Chị ơi ..hoặc em ơi cho chị hỏi ...về vấn đề làm đẹp , ẩm thực hoặc có phải em là em A ...B ...C học ở đây không ?
    Bịa chuyện ra để lừa lọc buổi ban đầu trở thành một người bạn cùng giới của người ta xem .
    Biết đâu ngày gặp mặt có nhiều thú vị
    Nếu cô bạn đó ngại ngần và không muốn quen với đàn ông qua mạng ..cô ấy chẳng ngần ngại với người cùng phe mình đâu nên bạn thử dùng đến hạ sách này xem .
    Tớ cũng bị người ta lừa tớ ...ngượng thế cơ chứ ..chat mãi tâm sự kể lể mới biết là chính là em iu của mình ...
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,
    Cuối tuần, bị sốt, buồn thiu, đầu óc trống rỗng ... lang thang internet đặng tìm những gì [những người] khả dĩ mình giúp được [hoặc giúp được mình]
    Mà thiên hạ [] đi đâu hết í nhỉ. Thế là Virtual hay Unreal?
    Ực - buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bài tôi chỉ nhắc về khía cạnh ngôn ngữ thôi, nhất là vì tôi phải động chạm nhiều đến những hiểu lầm giữa 2 thứ tiếng.
    Còn về quan niệm thì tùy mỗi người thôi, bạn ạ. Có thể bạn ngần ngại và không dám tiến xa, người khác lại không như vậy.
    Bạn bè với tôi là bạn bè, còn quen qua mạng, quen qua giới thiệu, quen do làm cùng công ty, quen do cùng đi làm chung project, quen do cùng đi...khám bệnh chung, quen do cùng đi cắt tóc chung, quen do cùng đi chợ chung...đều có % phát triển ngang nhau.
    Quen qua mạng mà rồi thân thiết nhau thì vẫn còn tốt chán so với chuyện mỗi ngày gặp nhau ở cty mà rồi vẫn cứ hời hợt, dửng dưng. Quan trọng chỉ là có hợp tính ý nhau hay không mà thôi. Còn phân định 2 tiêu chuẩn (quen online và quen offline) thì không là cách của tôi (và hoàn toàn có thể là cách của người khác.)
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Mới 1 tn, ng ta ko trả lời mà bạn đã từ bỏ ko nt sao?
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Việc hai con người từ thích nhau đến yêu nhau bao gồm rất nhiều yếu tố: ngoại hình, tính cách, quan điểm, tác phong.vv.... Ở trên mạng, cái bạn nhìn thấy là một cái nick với những dòng ký tự mà người ta muốn cho người khác đọc được, là một phần rất nhỏ của 1 con người - cái đó là ảo trg mối quan hệ trên net. Có khi chat chit cả hàng năm trời nhưng thực ra chẳng biết gì về người kia cả.
    Ý kiến cá nhân: Ở trên mạng có thể thích 1 luồng tư tưởng của người này, 1 suy nghĩ của người kia, 1 cách nhìn nhận vấn đề của một người nào khác, nhưng nói đến thích hay yêu thì là chuyện viển vông.
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ đi.
    Ko chờ đc thì cứ nhẩy thắng vào mà quấy nhiễu. Đừng chần chừ.
    À, nếu bạn ấy mà thuộc 1 số dạng như mấy bà ... trên này thì bác nên từ bỏ trước đi.
    Ko phải cái gì mình muốn cũng làm được, nhiều khi chỉ là một kỉ niệm 1 thời thôi. Anyway, go ahead. Cứ chiến đi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi vote cho bài của bạn, vì thấy bạn nêu vấn đề rõ ràng là 1 phần của thực tế.
    Nhưng cũng thực tế không kém là có khi ta giáp mặt nhau hằng ngày mà cũng chẳng biết gì nhiều về nhau (hàng năm trời nhưng thực ra chẳng biết gì về người kia cả.)
    Nói vậy không có nghĩa là tôi cổ súy chuyện cứ dính chặt chat chit mà không gặp nhau, tôi chỉ có ý muốn nói: Biết được một con người là khó lắm. Nếu không có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì ở cạnh nhau năm này tháng nọ cũng có thể không hiểu hết nhau.
    Cha mẹ chắc gì đã hiểu hết con cái, mà còn ở chung cả đời với nhau đấy. Nay người dưng thì cần dễ nhầm lẫn.

Chia sẻ trang này