1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ảo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveSN, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu nhé
    Tình yêu qua mạng,ai cũng có cảm giác tức giận có cảm giác ngóng trông ..có lúc vui có lúc buồn ...biết đâu có cả những giọt nước mắt .
    "Người ta nói tình yêu lớn lên ở sự nghi ngờ và chết đi khi người ta tin tưởng "
    Thế nên tình yêu qua mạng phải chăng là có hiện hữu ?
    Bất chợt tớ nhớ về bộ phim
    Thế mới là Yêu vì tớ đang nói về nụ cười với anh Mod của box Làm đẹp .
    Trong bộ phim đó cô gái quyết định cuối cùng là chọn chàng trai biết rõ 6 nụ cười của mình , chỉ nhìn cô ấy cười là chàng trai có thể hiểu cô ấy có tâm trạng gì ?
    Và cô ấy đã thử thách người đàn ông mà cô ấy mơ ước về 6 kiểu cười của mình . Nhưng người đàn ông đó dĩ nhiên không thể nào phân biệt được .
    Nếu là tớ , tớ cũng thế ...tớ chọn người hiểu tớ ...hiểu thực chất con người tớ ngoài đời ...cũng như cô gái chọn chàng trai hiểu 6 nụ cười của mình .
    Quay trở lại chủ đề yêu qua mạng hay thích qua mạng nhé , Người ta có thể đọc được những gì mà người khác viết dù chỉ qua mạng điều đó là sự thực .
    Nhưng liệu có hiểu về người đó đủ để yêu ?
    Hiểu ra được điều đó nhất là khi bên cạnh mình có một người đàn ông biết mình thích uống cà phê gì ( đen - sữa - có đường )
    Biết mình có những kiểu cười gì ..hiểu được cả kiểu cười của mình và một người đàn ông qua mạng với những thú vị hấp dẫn mình chủ yếu là ở sự tò mò .
    Thực sự chưa đủ hiểu nhau vì không có sự va chạm trong cuộc sống cọ xát bộc lộ tính cách với nhau .
    Liệu có thể yêu ..vậy giải thích cho cảm giác nhớ nhung - hờn giận những cái na ná giống như tình yêu đó .
    Liệu có phải là đang thả mồi bắt bóng .
  2. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc rất kĩ các góp ý của các bạn.
    Hầu hết đều bảo đều mơ mộng, không thực tế...
    Phải. Chính thế.
    Mình biết không thực tế, ảo. Nên mình đâu có đòi hỏi là fải gặp mặt (dù mình biết nếu muốn là sẽ gặp được), và cũng đâu có tư tưởng là bạn ấy phải biết tình cảm đó và đáp lại...
    Nhưng Anx đã nói "Bạn nói rằng bạn chân thành quý mến người khác, nhưng bạn mong chờ họ thừa nhận rồi trân trọng tình cảm của bạn, tôi e rằng đấy là bạn yêu cầu họ quý trọng (tình cảm của) bạn, chứ có phải là bạn đang quý trọng họ đâu?", mình thừa nhận, thâm tâm có nghĩ điều đó thật.
    Chân thành cảm ơn các bạn đã cho mình những nhận xét.
    Có điều, mình nghĩ mơ mộng một tình cảm như vậy cũng đâu có xấu đâu. Hàng ngày mình vẫn đi làm, gặp cô bé nào xinh thì huýt sáo, gặp bạn bè thì vui cười. Nghĩa là cuộc sống vẫn đẹp. Và mỗi khi online, nhìn thấy nick cô ấy, càng làm cho mình cảm thấy phải sống tốt hơn. Thế thôi...
    Chỉ là, nếu như có thể, làm bạn được với cô ấy, thì càng tuyệt vời hơn. Được nghe tâm sự và được tâm sự, với một người mà mình cảm mến, tất nhiên là vui biết bao, phải không?
    Đúng như ThienNhaiCoc, cô ấy còn nhiều mối quan hệ xã hội, hơi đâu mà để ý 1 thằng vô danh ảo. Vì thế mình chưa bao giờ than thở hay buồn phiền vì cô ấy không đáp lại. Lên đây nhờ các bạn chỉ cho mình những cách làm quen thôi. Chỉ đơn giản là LÀM QUEN . Còn sau đó, nếu như có như thế nào sẽ là duyên.
    Cách của chị Linh Khuê, coi bộ áp dụng cho nữ muốn làm quen nam thì được. Ngược lại thì e phản tác dụng .
    Mà, cho dù mình có gọi đó là tình yêu, cũng được. Tình cảm đó như đám mây trắng trên cao. Chả cần phải chạm tay. Chỉ lặng ngắm, để rồi sẽ có một cơn gió nhẹ thổi, đưa đám mây trôi đi, thẫn thờ nhìn theo... Nhưng thấy lòng thanh thản.
    Thà có một thứ tình cảm ảo ảnh, để con người biết mơ mộng, và sống tốt đẹp hơn; còn hơn là tỉnh táo nhưng khô cằn, không có khát vọng yêu...
  3. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Trong này " ảo khí" ngút trời quá
    Để cho cân bằng, em cũng có 1 câu chuyện " Bạn thật " tặng các bác ( thật 100 %)
    ------------
    "Hôm đó , một trưa hè ngột ngạt, sau khi rời lò luyện thi trở về, đập vào mắt tôi chiếc xe mini Tàu cũ kỹ dựng trước cửa, chắn ngay con đường vào ?o thủ phủ?. Máu côn đồ trỗi dậy, dồn toàn lực tôi bê chiếc xe ném mạnh vào chân tường phía cuối góc trọ, rồi tư lự tiến về phòng, quăng mình xuống phản, tận hưởng sự sảng khoái từ cái quạt cóc mang lại. Sau những phút thư giãn thoải mái, tôi lấy lại trạng thái cân bằng, bụng bắt đầu cồn cào vì đói, tôi cần phải ném cho cái thằng cha dạ dày đó vài tô cơm. Vừa bước ra ngoài cửa, tôi như bừng tỉnh, trong cái nắng chói chang và sự khô khốc của những cơn gió Lào, chiếc xe vẫn chổng vó lên trời, vành trước đã chuyển sang hình số 8, dường như nhận ra sự có mặt của tôi, cô gái dừng tay khi đang văn dở con ốc, phóng nhanh ánh mắt về phía tôi với ánh nhìn chứa đựng sự căm giận, sau 2 hòn lệ long lanh trên mi mắt. Một đôi mắt nai nhung huyền như muốn nói bao điều. Tôi rất hoang mang không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi không dám tin, phụ nữ trên thế gian này lại có một dung mạo, một cặp mắt, một khuôn trăng đầy đặn, hài hoà đến thế. Trong chốc lát tôi như thằng chết đứng, ?o tiến thoái lưỡng nan?, nhưng toà án lương tâm đã phán xét, tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi của mình, tôi không thể để những giọt mồ hôi lăn trên má em. Tôi tiến lại, những bước đi đầy hối hận, tuy nhiên tôi chẳng nói nửa lời, vẫy nhẹ bàn tay ra hiệu cho em lùi ra phía sau. Bằng những dụng cụ sinh hoạt được ?o chuyển đổi hoá? chức năng, với kinh nghiệm học lỏm của mấy tay thợ sửa xe, sau hơn nửa giờ vật lộn với cái nắng oi ả, chiếc xe lại trở về với hình hài của nó. Tôi dựng xe dậy, lạnh lùng khẽ nói: ?o Xong!? . Em mỉm cười, khi cười, em rất giống một bông hoa hồng rung rinh trước làn gió nhẹ, một vẻ đẹp hồn nhiên trong trắng dịu dàng,một sắc đẹp tinh tuý mà tạo hoá có lẽ đã tốn rất nhiều công sức để ban tặng cho cuộc sống. Chính nét đẹp và nụ cười đầy bao dung đó đã chinh phục trái tim vốn đã chai sạn của tôi?"
    ( Continue?)
    Vâng... và cũng lại là:"every day I love you"
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WLWZhcTyGa
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc đoạn này hạp với sở thích Nguyễn Nhựt Ánh ghê.
    Tôi thấy bạn hơi khiên cưỡng:
    Làm gì mà cày cục cho mất sức vậy bạn? Tôi thấy bạn kể là thỉnh thoảng hỏi chuyện về topic thì cô kia có trả lời, vậy cái đó không là QUEN rồi à? Hay phải gì nữa? Biết YM / tên mới là quen?
    Coi chừng đọc nhiều NNA quá mà sinh ngớ ngẩn đó bạn. Đọc tác giả khác đi, cái ông đó bạn có đọc thì có chừng mực thôi, đọc nhiều mà lậm thì đầu óc không thực tế đâu.
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như lần đầu tiên mình được nghe Linh Khuê nói đúng đắn về một vấn đề.
    Bạn LoveSN bạn có thể kết bạn, chia sẻ, tâm sự với ai đó ở trên mạng thì được, nhưng đừng nuôi dưỡng cái thứ ảo ảnh của tình yêu qua mạng, nó không tốt cho bản thân bạn đâu. Để giải thích về việc này thì có khi phải mất 20 trang mất, nên chỉ có thể nói ngắn gọn vậy thôi.
  6. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Về cái vàng 1, thì mình chịu, không biết giải thích sao, vì Anx hỏi khó quá. Quen ở đây, nghĩa là khoảng cách, xa hay gần.
    Anx thử tưởng tượng như này:
    Anx hâm mộ một ca sỹ nào đó. Anh ấy có một YM, một Blog, hay thậm chí một số đt; Anx biết, có liên lạc hỏi thăm anh ấy. Và anh ấy trả lời bạn, cám ơn bạn...
    Anx có một người bạn ở xa, nước ngoài chẳng hạn, thỉnh thoảng nhắn tin, chat để hỏi thăm tình hình, và thậm chí để tâm sự, và được nghe tâm sự.
    Vậy, theo Anx, Anx sẽ chọn mối quan hệ nào? Một quan hệ lịch sự, xã giao? Hay một quan hệ gần gũi, cởi mở?
    Ở vàng 2: Đúng là mình có đọc rất nhiều tác phẩm của NNA. Nhưng mình vẫn rất thực tế. Thực tế đến nỗi, hiện mình chỉ có làm việc và kiếm tiền, chưa đặt 1 tình cảm thật sự vào ai cả vì sợ mất thời gian. Chỉ có những lúc lang thang trên net, cảm thấy buồn và chút cô đơn, mới có cảm giác thèm được tâm sự thôi.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu PHẢI chọn đầu tư công sức MỒI CHÀI CHỒNG thì tôi chọn anh ca sĩ ở gần, dễ tấn công hơn. (Vé ca nhạc mua dễ hơn vé máy bay.)
    Nếu cùng là yêu mến như bạn bè, thì tôi KHÔNG PHẢI CHỌN. Không có người bạn nào có tư tưởng là Mày chơi với thằng đó thì mày không được chơi với tao nữa hết.
    Tôi không gọi đó là thực tế, tôi gọi đó là tính toán (không dám thả lỏng tình cảm mình, vì lo sẽ mất mát tinh thần, thời gian.)
    Còn câu cuối của bạn: Bạn biết lang thang trên net khi buồn, cô đơn, cần tâm sự, GIẢ SỬ cô kia cũng như bạn, vậy thì hẳn nhiên bạn hiểu điều này: Khi người ta buồn, cô đơn và cần tâm sự thì người ta không dễ dãi phập vào mọi lời đề nghị làm quen này nọ. Khi đã sẵn yếu đuối, dễ thương tổn như thế, thì người ta chỉ tin tưởng vào một vài người hạn chế thôi. Bạn chọn tin tưởng vào cô kia, thích đc làm bạn với cô kia. Còn cô kia thì chọn tin tưởng vào...người khác, thích được tâm sự với...người khác.
    Yêu quý một người là nghĩ cho họ, chứ không phải là đòi hỏi họ phải công nhận tình cảm của mình đâu.
  8. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thôi vậy, mạng ảo, mợ thích gọi em là gì cũng được! hihi trên này bác gái nào có đá đi đá lại comment với mình mà ít tuổi hơn gọi là mợ!
    Ai lớn tuổi hơn mà có đá lại đá đi với mình gọi là chị! còn trai gái già trẻ mình xưng em và gọi là bác tuốt!
    trong quen biết trên ạng, Được cái AQ cao là có lợi thế đấy!
    To chủ topíc: bác phải học em đây này, bác cứ thấy đối tượng của bác viết ở đâu, bác nhảy vào comment! Nhưng commnet của bác phải có chất và lượng!Phải thể hiện mình là con người khá là toàn diện trên mạng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý! nói chung văn thơ, toán lý hoá sinh sử địa cái gì cũng nhờ google en tơ một cái là ra!
    5 ngày một tuần là nàng của bác chú ý đến cái nick của bác ngay, comment của bác mà hay đại loại gần bằng em thì đến tuần thứ 3 bác xin nick làm quen là được! Đến tuần thứ 4 mà không thấy bác comment là nhớ nick bác ngay!
    lúc ấy nàng tự hỏi, không biết anh A, B, C, bận việc X, Y, Z mà không vào diễn đàn nhỉ! hihih
    Ví dụ em đây này, giờ mà em muốn xin nick kết bạn với mợ scarlet198, mợ bờ lơ, Mợ An, chị LK ....chẳng hạn, Là các mợ các chị ấy cho ngay! Nhưng khổ em lại không giống bác mới chết chứ
    em thấy cách của em là hoàn hảo nhất, Nhưng mà bác cũng tin em ít thôi nhé!
    có gì bác nhìn lại cái nick của em ý!
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề sao. giữa cái muốn của bạn và cái thực tế nó khác xa nhau lắm, Vâng, có thể bạn chỉ nghĩ đơn thuần là một tình bạn nhẹ nhàng, giản dị, Đơn giản chi là có những lúc bất chợt trò chuyện cùng nhau để rồi sau khi kết thúc, lại cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản lạ kỳ. Tôi thấy bạn đang miễn cưỡng trong khi những điều đó nó chỉ đến một cách tự nhiên. Bạn muốn có một tình bạn trong sáng , tự nhiên, đó là điều tốt, Bản chất của tình bạn đó là rất đẹp. Nhưng cũng chính vì cái muốn của bạn, đòi hỏi của bạn nó làm cho nó ko còn tự nhiên nữa. Thế nên bạn hãy để cho mọi chuyện tự nhiên. Đừng cố bắt người ta phải hiểu mình trong khi người ta không muốn. Cuộc sống không phải lúc nào bạn cho đi là sẽ nhận lại được điều mình muốn. Chính khi bạn cho đi mà ko mong đáp lại thì họa may mới có thể toại nguyện.
    Mình cũng có đọc truyện NNA. nó cũng chỉ là một chút mộng mơ, xao động của cảm xúc để ta có thể cảm thấy yêu cuộc sống hơn thôi bạn àh, chứ ko có nghĩa là ta sẽ được như trong truyện nếu ta làm theo như thế.
  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cực kỳ phét lác, không sai vào đâu được.
    Tớ để ý đến ấy rồi đấy nhé, cơ mà không PM xin nick đâu, âm thầm theo dõi, đọc bài thôi
    @bạn chủ tóp: cứ mơ mộng đi bạn, NNA thì học sinh và SV đều thích đọc, nhưng nhớn thêm tí nữa thì lại thấy khác.
    Bạn cứ theo cách bạn Phét Lác mà hành sự, nhưng mà cũng đừng có phét quá

Chia sẻ trang này