1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ảo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveSN, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Attention, pls, it''s a film, not a real life story .
    Bạn chủ chưa yêu cô gái đó, dưng bạn yêu hình bóng về cô gái đó được tạo ra trong tâm trí bạn. Nó giống như anh Atos nhà ta yêu một bức tượng và đau khổ gần chết khi biết câu truyện Hy Lạp tương tự chỉ là tưởng tượng ấy.
    Dưng tớ ko chỉ trích bạn đâu, giống như tớ ko bao giờ cười nhạo Atos .
    Có một hình mẫu để yêu thương, để mơ mộng và thấy bồi hồi rung động, dầu cho hình ảnh ấy có thật hay ko, là một điều ko phải ai cũng có được. Và chưa có gì nói lên là tâm hồn hay mơ mộng khi yêu thì sẽ luôn đem lại thảm hoạ.
    Có điều, ấy là nếu bạn ý thức về tình cảm ấy và kiểm soát nó, ko để nó ảnh hưởng quá lớn đến những mặt khác, hoặc tệ hơn, để người ảo làm bạn không nhìn ra bao người thật ở xung quanh. Làm được thế thì không có gì đáng lo hết. Mơ mộng mà vẫn thực tế khi cần là một trong mấy quyền cơ bản được ghi trong Hiền Pháp và được Pháp Luật bảo vệ đấy, cứ tự nhiên mà xài thôi .
    Hãy coi nó đúng là một điều mơ mộng tích cực, để mình thấy đời đẹp hơn và rất có thể, mình sẽ làm được nhiều điều tốt nhờ nó. Đôi lúc tin vào cái không thật sẽ đem lại rất nhiều kết quả thật đấy.
  2. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đấy nói có sách mách có comment,
    Chủ topic thấy ko, có người hâm mộ em này!
    Bác đưng nghe mấy mợ đọc nhiều sách rồi lý luận này nọ! Các mợ ấy học ThS, làmTiến sỹ , các mợ ấy mà phát phiểu, thì các giáo sư tây tàu trắng đen còn phải sợ!
    Bác là bác cứ nghe em
    To bắp cải: thế mợ để ý đến em rồi à! Mợ cẩn thận nhé, trên này có mấy mợ để ý rồi cũng âm thầm theo dõi em đấy! Mợ cẩn thận ko bị ném hội đồng đấy!
    cơ mà em cũng đã nói, trên này trêu vui vẻ thôi! mợ có muốn pm xin nick em cũng chẳng cho! bỏ cáii "Mơ mộng ngớ ngẩn..." đi nhé! nhin cái dòng này lại nhớ đến chuyện ha ry pót tơ!
    Mà mợ mà xinh xắn thì thi thoảng mợ nhắn tin em còn nhắn lại keke!
    Mà có biết bắp cải ngâm nước là sao không mà lại đặt cái tít thế!
    hihi trước khi đem bán, người ta thường ngấm nước! một là để cho nó tươi,
    hai là ngâm nước bắp cái nó mới nặng, bán theo kg thì oki! Nhưng bán theo từng cái thì có ngâm đến cả ngày, giá tiền vẫn thế!
    Từ đó suy ra mợ là lá la! Bắp cải ngâm nước!
    lời cuối chủ topic: Nhìn cách em comment với mợ bắp cải mà học tập nhé! chuẩn mực của cách làm quen qua mạng đới! commnet thế người ta có muốn ko comment lại cũng ko được!
    em là em thấy thương bác, bác đưa cái nick của bác cho em,em lên cái trang sinh viên Vn, em giúp bác giai đoạn làm quen! sau đó thì để bác tự chèo lái!
    kể ra mình tốt nhất ở trên này, giúp tận tình đến thế là cùng, ko như mấy bác, toàn ném đá thôi!
  3. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Giả sử bạn biết được tên của bé ấy, bạn được nghe tâm sự và tự thấy đã đủ mãn nguyện. Vậy mối quan hệ kiểu này nên kéo dài đến bao giờ? Mình chưa bao giờ đọc truyện của NNA nhưng mơ mộng kiểu của bạn vài ngày thì chắc cũng ok nhưng khi thuốc mê của NNA đã hết tác dụng thì phải biết tự tỉnh giấc.
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    @Phét lác: tớ tính PM cho ấy để khỏi làm loãng topic, nhưng mà lỡ nói là k PM rồi, cho nên đành phải vào đây.
    Tớ có bị ném hội đồng cũng chả sao, coi như là mình được dùi mài thêm
    Tớ thật thà lắm, cho nên muốn học hỏi tí mồm miệng và phét lác của ấy.
    Vầng, tớ đọc Harry Potter, tớ mê nick name "mơ mộng ngớ ngẩn" , bởi vì tớ hay mơ mộng và tớ ngớ ngẩn lắm, hehe...
    Hix...bị vì thật thà nên mới khai thật là tớ bị héo cho nên tớ ngâm nước
    @Bạn chủ top: thấy cũng giông giống nhau nên cứ ủng hộ bạn, cố gắng lên nhé, đừng bỏ cuộc, bạn ảo trước rồi bạn thật sau, mà cũng có thể bạn ảo mãi thì cũng chẳng sao, giúp nhau về tinh thần thôi
    Chép trộm được ở đâu đó: "Người ta mơ ước không phải để ước mơ trở thành hiện thực, mà chỉ là muốn cuộc sống đẹp hơn"

  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn bapcaii đính chính câu văn chút đi bạn. Tôi có 1 lần đọc trọn 1 quyển của NNA hồi 11-12 tuổi thôi, nhưng tôi còn thấy dại vì bỏ ra từng ấy thời gian cho 1 cái quyển giấy như thế đến tận giờ này. (Thà bỏ tgian nằm khểnh chân làm trò nhảm khác tôi thấy còn đỡ phí hơn.)
    Tự dưng giờ có người gộp chung tôi vào 1 câu học sinh và SV đều thích đọc [NNA] thì tôi thấy bực mình. Tự dưng tôi sống đến giờ này, cả đời không làm điều gì nhục nhã mà có người gộp tôi vào học sinh và SV và cho là tôi cũng là 1 ng thích NNA thì tôi thấy bị xúc phạm.
    Nếu tôi thích NNA thật, cứ để tôi tự nói ra, còn thì đừng có dán nhãn chung chung cho toàn thể học sinh / SV vậy.
  6. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Ấy ấy bạn "bập 1 cái" ơi, bạn nói thế này nguy hiểm lắm đó, phải "bập bập" khẩn trương đi. Ngay cả học sinh sinh viên cũng nhiều người không thích đọc NNA đâu. Một số người khó tính còn cảm thấy khó chịu khi bị gán là người đọc của NNA cơ.
    Được shankar82 sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 14/06/2009
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Bạn An thân mến, chỉ vì không thích NNA, bạn lại đi bắt lỗi 1 câu nói chung chung của tôi. Bạn đọc truyện NNA, bạn không thích, bạn cảm thấy tốn thời gian, nhưng cũng đâu có gì là đáng xúc phạm ở đây, bạn nói có quá lời không?
  8. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tiện đây các bác cho em nick đầy đủ của các hót gơn với, e muốn làm quen
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hehe. thế là mợ cải già cũng bon chen vào đây, mới nói một câu đã bị mợ Anxiety soi rồi . già cả rồi còn tư vấn gì nữa, để bọn trẻ nó vui đùa chứ . Thì ra mợ Anx ko thích truyện NNA.
  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    To Thiến Nhái Cóc: ở đây đâu có treo biển cấm già vào

Chia sẻ trang này