1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ảo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveSN, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái gọi là hot girl cũng khó thực khi ở trên mạng
    Có nhiều chị em rất xinh đẹp nhưng không bao giờ up hình ..còn có những người như tớ up tràn lan
    Thế nên mạng mới là ảo
  2. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    thiếu kinh nghiệm post bài quá ,ở những bài viết có tính chất như trên nên dùng những đại từ/số từ/danh từ có tính tương đối như hầu hết , đa số , gần như tất cả, thì chẳng ai nói gì đâu.Trong trường hợp của chị , chị có thể nói : đại đa số SV và học sinh đều thích NNA, còn số cá biệt tôi chưa biết
    thì kô tính tới..vừa oai mà cũng chẳng ai nói gì
    @theo quan điểm cá nhẫn của em và rất nhiều người nữa : đọc NNA chẳng có gì là phải tủi nhục hay tốn thời gian cả, còn một số người kô thích thì đó là chuyện bt, cuộc sống mà ai cũng như ai thì xã hội nó chỉ mãi là thời cởi truồng ăn trái cây thôi
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không đồng ý với bài viết của chị An, mà bạn bapcai cũng viết là đại đa số đó thôi có nói là tất cả đâu.
    Diễn đàn để nói chuyện vui vẻ, không nhất thiết phải bắt lỗi nhau từng câu như thế,mà bạn ấy có vơ nhầm chị vào thì cũng có gì đến nỗi xúc phạm nhau mà phải dùng từ nhục nhã đâu nhỉ.
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa học lớp 8 mình tìm truyện NNA và mua đc trọn cả bộ, ngày đấy truyện này đúng là số 1 về truyện dài cho học sinh, về truyện tranh thì tất nhiên là dô rê mon
    Có vẻ Anx hồi bé chỉ chơi búp bê nguời máy chứ ko thích đọc thứ ji dành cho trẻ con
  5. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Vì anh, em , và nhiều người ở đây ở cấp độ khác nên sẽ kô cảm thấy được sự nhục nhã khi đọc NNA, chỉ có chị ấy và 1 số người nào đó ( nếu có) mới cảm nhận được thế thôi...đó là cảm nhận của mỗi cá nhân, anh đừng vì thế mà suy đoán linh tinh về tuổi thơ của người ta chứ
    @Tội nghiệp nhà văn NNA , chỉ vì các nhà phê bình văn học mới mà được nhận đủ "mỹ từ" dành cho các tác phẩm của minh." Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", kô biết có đáng được thưởng thức kô nữa ấy chứ
  6. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Trên cái mạng ảo này, trêu mợ An là hay phết,
    Bởi vì mợ ấy có một phong cách viết rất An
    Thấy nhiều người ném mợ ấy quá! hôm nay mát giời em đứng ra ný nuận bảo vệ nẽ phải cho mợ nhé!
    ý mà mợ Bắp cải bảo nguyên văn "NNA thì học sinh và SV đều thích đọc" chứ có phải bảo "NNA thì TẤT CẢ học sinh và SV đều thích đọc" đâu mà cứ dựng đứng lên như con gì phải vôi nhỉ vậy các bác!
    các bác phải thông cảm với mợ An, năm 11-12 tuổi mợ ấy đã đọc NHA roài, cái tuổi đó đáng lý ra đọc mấy thể loại bảy viên ngọc rồng, tép pi tep bao mới hợp!
    cò NHA có khi hợp nhất là lứa tuổi 12,5 tuổi 13, 14, 15, ...18.... chứ 11-12 tuổi lúc đó mợ ấy đã bụp vào đọc ngay, do còn hạn chế về A? B? C làm sao mợ ấy cảm nhận được!
    "Tự dưng tôi sống đến giờ này, cả đời không làm điều gì nhục nhã mà có người gộp tôi vào học sinh và SV và cho là tôi cũng là 1 ng thích NNA thì tôi thấy bị xúc phạm"
    Mợ bapcai viết thế khiến mợ An bị xúc phạm quá còn gì! Mợ ấy sống đến ngần nấy tuổi đầu ( chắc khoảng hai mấy năm) , tuy chưa đến mức răng rụng, tóc bạc, Nhưng mợ ấy đảm bảo cả đời cả đời cả đời cả đời không làm điều gì nhục nhã ( cái này còn phét lắc hơn mình nha ) rồi. mà mọi người con bảo mợ ấy thích đọc NNA là sao!
    em cũng thấy đồng tình với mợ, là mợ quả bị người ta xúc phạm ghê gớm! Đang lý ra, những người như mợ An mọi người phải bảo mợ ấy đọc những tác phẩm như: sếc pi, cuốn theo chiều lốc, tiếng chim hót trong bụi rậm! Trăm năm đơn côi, hoàng hậu macgot ! con hủi, hay chuyện tình thời H1N1, Chiến tranh và Hòa Bình, Những người khốn khổ...Đồi gió hú...
    Qủa là xúc rất lớn cho mợ An!
    một thời cũng từng ôm mấy quyển :bàn có trăm chỗ ngồi, ba lô màu xanh xanh, Bồ câu không đưa thư tình! bí mật của tóc bà tiên!
  7. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề bàn luận NNA, mình thấy cũng không đến nỗi phải căng thẳng lắm đâu Anx ạ. Có thể bạn sống theo lí trí, hoặc đơn giản chỉ là không thích như nhiều người khác thôi. Thôi bỏ qua vấn đề đó
    Thật sự mình cũng không muốn tìm hiểu hay định nghĩa cái tình cảm này làm gì. Vì nó không quan trọng. Đơn giản là mình biết chẳng đi đến đâu. Miình cũng biết là ảo mà. Ở ngoài đã có nhiều mối quan hệ xã hội, quen còn chưa hết, huống hồ một người qua mạng...
    Mình nói, mình chưa đặt 1 tình cảm thật sự vào ai đó vì sợ mất thời gian, Anx bảo đó là tính toán. Phải. Nhưng đó là một "tính toán" theo nghĩa tích cực.
    Các bạn trẻ thời nay, yêu dễ, chia tay cũng dễ. Có thể nói là các bạn thích phiêu lưu.
    Còn mình, cũng tầm tuổi Anx, đã có suy nghĩ khác về tình yêu.
    Hồi sinh viên, mình yêu nhiều, và cũng may mắn được đáp lại cũng nhiều. Và coi đó là niềm vui thích. Nhưng ngẫm lại, mình thấy ích kỉ, tiểu nhân, mang tình cảm của các bạn ra để chứng tỏ giá trị với mấy đứa bạn.
    Tầm tuổi bây giờ, nếu có xác định một tình cảm, thì phải có tương lai. Nhưng mình công việc chưa ổn định, gia đình cũng chưa ổn định, thời gian đâu để yêu. Yêu rồi không có điều kiện chăm sóc, quan tâm, lại chia tay. Nếu mình không ra gì thì e làm tổn thương bạn gái, còn nếu mình tử tế thì càng làm cô gái phải buồn bã, đau khổ. Vì, xét ra, trong chuyện chia tay, người thiệt thòi đâu phải là con trai?! Mình có mất gì đâu?
    Vậy mình tính toán vậy có gì sai?
    Còn về vấn đề làm quen một cô bạn trên mạng, mình không hề nghĩ lại rắc rối và phức tạp đến vậy. Mình chỉ nghĩ đơn giản. Đó là 1 cô bé đáng yêu, và muốn được làm bạn. Và do mình không biết cách làm quen nên lên đây hỏi các bạn những cách làm quen. Chỉ là hỏi cách làm quen thôi mà. Nếu không có cách nào thì mình rút lui. Rồi lại lang thang net, và lại gặp 1 cô bé khác, rồi lại làm quen theo cách của mình, lại thất bại, lại lang thang...
    Cuộc sống cứ đơn giản như vậy cũng được mà
  8. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    À mà xíu quên, mình thấy cách của bạn kuckifetlac, thế mà hay đấy .
    Vậy mà mình nhớ có lần đọc 1 topic khác, bạn kuckifetlac lại tự ti về bản thân thế?! Cứ than vãn là không có óc hài hước. Bạn yên tâm, trình như này là bạn hơn mình hồi nhỏ rồi .
    Chúc bạn luôn fetlac như vậy mãi...
  9. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lại nói hớ rồi, nói ko căn cứ là Anx lại vào cho 1 bài nữa đấy, bằng là bằng thía Lào, 15, 20, và 30, hay 40 tuổi, cứ kiểu đổ đồng 1 lứa thế này là ko đc, cậu 40 tuổi thì cũng bắt Anx 40 ah
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    có 3 câu hỏi dành cho bạn :
    1: bạn có biết mợ anx sinh năm mấy ko mà bạn nói bạn tầm tuổi bạn ý ?
    2: khoảng bao lâu nữa bạn muốn có 1 mối quan hệ có tương lai? tức là ổn định mọi thứ để mới nghĩ đến chuyện lấy vợ.
    3:sao bạn biết bạn ko ra gì?
    kết : tớ thấy dấu hiệu của cái sự hâm nó bắt đầu xuất hiện trong bạn rồi đấy. cân nhắc kỹ rồi thì nâng lên đặt xuống , này nọ mãi . "tay che trên đầu còn nắng trên vai" . xã hội đầy ng cũng khó khăn mà ng ta vẫn cưới vợ vẫn yêu ầm ầm , có fải ai khó khăn yêu vào đều chia tay đâu.
    suy nghĩ tích cực lên.

Chia sẻ trang này