1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ảo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveSN, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác nhiều nhiều, chết bác cứ khen em thế! em ngại quá!
    Mà bác chúc em thế chết , phét lác cũng phải có thời điểm thôi bác ạ!
    em sắp chuyển sang nick cuckythattha đấy bác ạ!
  2. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ lôi Anxịt ra làm minh hoạ với ví dụ thế nhờ? Hay là như nào?
  3. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi nghiêm túc thì mình trả lời nghiêm túc
    1. Đây không phải là lần đầu mình vào ttvn. Không dám nói là lâu, nhưng cũng đủ thời gian để biết được đa số các thành viên. Mà Anx là Mod, nên mình dễ biết thêm một chút thông tin thôi mà. Cho nên mình mới dám khẳng định như vậy.
    2. Khi nào mà mình cảm thấy đủ tự tin để chăm sóc cho bạn gái, mà không lo lắng về gia đình.
    3. Trên đời này, còn ai hiểu mình bằng chính bản thân mình chứ? Và, như đã nói, mình không chỉ công việc chưa ổn định, đó là vật chất; gia đình mình cũng đang có chuyện riêng, đó là tinh thần. Cả 2 mình đều chưa làm tốt. Điều đó giải thích đoạn vàng của bạn là đúng, nhưng với mình thì lại không thể.
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    LK đừng cho ai biết YM của anh nhé, nhé nhé nhé
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ạ, bạn vào đính chính đi, tôi làm mod thật, nhưng tôi chỉ liên hệ với ít người, và tôi đảm bảo là thông tin cá nhân của tôi thì chỉ vài người biết. Thật ra bạn muốn so tuổi bạn với tuổi tôi thì tôi cũng không thấy phiền gì. Bạn bao nhiêu tuổi là...tùy bạn, không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng khi bạn viết như-thể-là có người nào trong những ng bạn thân thiết của tôi phun thông tin về tôi tè le ra như vậy, thì tôi thấy không nên. 6 chữ của bạn sẽ làm 1 loạt ng bị lôi ra tra vấn xem có từng nói gì về tôi với người thứ 3 hay không. Vậy nên, nói động đến người khác thì bạn nên cẩn thận hơn.
    Bạn không có ý muốn nói là bạn đi dò la thông tin về tôi từ vài thằng mất dạy đã làm tôi có ác cảm rằng toàn bộ ttvnoler là những kẻ hám soi mói đời tư người khác chăng? Trên ttvn có vài thằng như thế. Bạn dò la đc thông tin về tôi từ chúng nó à?
    Thấy chưa bạn, bạn vào đính chính đi cho được việc. Và lần sau viết thì cẩn trọng hơn.
    Tôi đã viết thế này: Tôi không gọi đó là thực tế, tôi gọi đó là tính toán (không dám thả lỏng tình cảm mình, vì lo sẽ mất mát tinh thần, thời gian.)
    Bạn có viết vài bài, đại ý nói là tính toán mà tính tích cực thì cũng tốt chứ có sao.
    Tôi chỉ chỉnh lại chữ thôi, theo mô tả của bạn thì đó là tính toán hơn là thực tế. Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi, đã trải qua được những gì, nhưng với kinh nghiệm sống của tôi, tôi thấy thế này:
    Tính toán thiệt-hơn là cần thiết, nhưng không thả lỏng cảm xúc cá nhân, cứ thấy khó khăn là chưa/không muốn quen ai, thì cả đời không quen được ai đâu. ******** cờ gặp một người, chưa ai biết có thể đi đến đâu, nhưng cái lo lắng trong lòng bạn giữ bạn lại, vậy thì chắc chắn là giữa hai người sẽ không có gì hết. Bạn lại sống. 10 năm sau bạn cứ vẩn vơ mãi giá ngày ấy, nếu ngày ấy, bla bla.
    Bạn có biết vì sao bạn vấn vương mãi cái cô kia không? Vì cô ta chưa chú ý đến bạn. Vì giữa 2 bạn chưa có sự thân thiết. Có khi có rồi mới thấy là 2 người không hạp nhau. Nhưng vì CHƯA thể biết nên bạn vấn vương mãi.
    Cũng vậy, trong cuộc sống, chưa làm đến cùng thì người ta còn ảo tưởng nhiều lắm.
    Nếu bạn có bạn gái, nếu các bạn suy tính việc dài lâu với nhau, nếu 2 người nhận ra là không thể cố gắng cùng nhau, nếu 2 người nhận ra không yêu nhau đủ để hy sinh vì nhau, hoặc vì lý do gì đó, 2 người chia tay, dĩ nhiên sẽ có vật vã. Nhưng rồi sẽ có lúc nhìn lại mà hiểu là 2 người đã cố gắng hết mình và chia tay là thỏa đáng.
    Còn bạn không bao giờ bước đi cùng ai, bạn sẽ không bao giờ phải khổ, không làm ai phải khổ, nhưng lòng bạn sẽ mãi ảo tưởng, Giá ngày ấy hai người đến bên nhau, thì mình...đoán cô ấy sẽ đủ mạnh để đi cùng mình mãi mãi, bla bla.
    Khi nào sống hết các khả năng rồi, người ta mới có thể buông tay, vì sao bạn không thể yên về cô gái kia mà phải mở topic này? Vì bạn chưa thể buông tay. Vì bạn chưa sống hết các khả năng với mqh đó.
    Tính toán thiệt-hơn là cần thiết. Nhưng đến độ thiếu thực tế, thỉnh thoảng có tình cảm mà cũng cứ gạt phắc đi, tưởng là tốt, mà đâm ra là cứng nhắc.
    Người ta có câu Tính già hóa non, chắc bạn hiểu?
    Khó khăn thì cả đời, bạn ạ, dù đến nước lấy nhau, dù lúc đó tình hình tài chính ổn, dù 2 gia đình vun vào, rồi cũng sẽ có khó khăn. Bạn có tính toán đc hết cả đời không?
    Bạn ạ, nếu bạn tầm tuổi tôi thì bạn khá nhỏ tuổi đấy, nhưng để trải qua những gì tôi trải qua thì tôi e bạn còn phải sống nhiều năm nữa. Cuộc sống không dễ dàng và nó luôn có những trò oái oăm mà không ai dự tính nổi. Cứ khi bạn nghĩ là đã chạm đáy, rằng bạn sẽ hồi phục, rằng mọi sự đã lại ở trong tầm tay của bạn, thì lại có một điều bạn không từng biết là tồn tại trên đời xảy ra với bạn, và bạn lại ngã ngửa ra vì ngạc nhiên. Cuộc sống luôn có những trò rất bất ngờ, không ai dự đoán được lúc nào thì khó khăn nó lòi ra và lòi ra dưới hình dạng nào đâu.
    Tính toán là cần thiết, và dũng cảm dấn thân là...sống.
    Đừng vì tính toán mà quên mất sống.
  6. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ơ!!! thế cô bạn của chủ topic cũng là mod ở bên sinhvienquay.net àh?
  7. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như chỉ có mỗi một mình ....ai đó là Mod không bằng
    Em nói ai người đó hiểu thôi ...nói chỉ cho một người hiểu ...thế nhỉ
  8. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình không hề nói là gì gọi là bạn bè của Anx nói, hoặc cái gì đó tương tự như thế. Nhưng thôi, nếu ý bạn không hài lòng về bất xứ điều gì thì mình xin lỗi... Mình xin đính chính rõ ràng. KHÔNG AI NÓI GÌ VỚI MÌNH VỀ BẠN, CHỈ LÀ MÌNH VÔ TÌNH BIẾT ĐƯỢC.
    Có thể mình chưa có nhiều kinh nghiệm sống, và cũng chưa phải vấp nhiều khó khăn, thậm chí là đau khổ như nhiều người. Cuộc sống của mình, chỉ tiếp xúc với các em học sinh, với đồng nghiệp là giáo viên, nên có thể ít va chạm xã hội - Những trái ngang trong cuộc sống. Và tuy là hoàn cảnh của mình chưa được hoàn hảo, nhưng có thể nói là mình vẫn may mắn nhiều lắm.
    Cuộc sống, như bạn nói, không dễ dàng và nó luôn có những trò oái oăm mà không ai dự tính nổi, cho nên đâu có chuyện cứ yêu nhau, rồi cùng dắt nhau vượt qua khó khăn. Cơm áo gạo tiền đã tước đi những ước mơ tốt đẹp, những khát vọng sống đẹp và lãng mạn của một thời.
    Đã định lập topic chỉ để hỏi 1 cách vui vẻ một vấn đề nhỏ, nhưng lại chuyển sang cái gì đây không biết...
    Trước khi nhờ Anx đóng topic, và nếu có thể phiền bạn lock nick hộ, mình muốn nói rõ quan niệm sống và tìm hạnh phúc của riêng mình.
    Bố mẹ mình chia tay từ hồi mình lớp 1, từ bé đến lớn sống với mẹ. Khổ sở, đắng cay... Vì sống với mẹ, thiếu tình cảm người cha nên mình cũng bị ảnh hưởng nữ tính. Tình cảm, nhưng yếu đuối. Cũng vì thế, mình tôn trọng và thương xót những người mẹ, người chị, và phụ nữ. Họ chịu thiệt thòi nhiều, khi hạnh phúc đổ vỡ.
    Mình sau này có yêu ai, có lấy ai, cũng không phải chỉ riêng cho mình, mà là tìm con dâu về cho mẹ nữa. Khó lắm...
    Nhưng cũng không thật sự cần thiết. Trước giờ chỉ có người chết vì thiếu cha mẹ, chứ chưa bao giờ có người chết vì thiếu vợ hoặc chồng.
    Còn về Anx, qua các comment, mình cảm thấy bạn có vẻ cứng nhắc quá, một chút bất cần, một chút đay nghiệt (Xin lỗi, là do mình cảm nhận thôi). Có thể là do bạn bảo đã trải qua nhiều việc qua cuộc sống. Nhưng đây là ảo. Là nơi để bạn trút những căng thẳng, những phiền muộn, để được nghịch ngợm trêu đùa như tuổi thơ. Nếu lên đây mà cũng mang tâm trạng bức xúc thì càng làm mình mệt mỏi thôi. Mình nghĩ vậy, nên mình cũng có lập 1 nick, vui thì đi trêu đùa với mọi người, buồn thì mang tâm sự cùng mọi người chia sẻ. Mình thấy thăng bằng trong cuộc sống hơn. Anx khuyên mình nhiều rồi, giờ mình chỉ khuyên bạn một câu: "Hãy mở rộng tâm hồn mình với mọi người hơn nữa"
    Có vẻ còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng đây không phải Box Tâm Sự.
    Mình nên quay trở lại với nick nghịch, hoà mình vui đùa cùng mọi người, có lẽ là tốt hơn nhiều là mơ mộng những tình cảm ảo. Phiền bản thân mà cũng phiền người khác.
  9. chuyendadeu

    chuyendadeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí LoveSN thên mến!
    Đồng chí thấy cô bạn kia hay ho (hay là gì gì đó đại loại thế, mặc kệ đồng chí) nên đã cố gắng tiếp cận, vậy là hay, là tốt, nên như thế, đúng như thế và phải như thế, nhưng có vẻ người đẹp chưa đáp lại, và đồng chí lên đây mở topic hỏi mọi người cách tiếp cận hay và độc đáo. Dở hơi một điều là đồng chí loay hoay gãi đầu gãi tai nói rằng là chỉ muốn làm bạn, dở hơi hơn nữa đồng chí còn thở ra một câu là đại loại như muốn giữ một tình yêu đơn phương lung linh mờ ảo - như thế cũng làm mọi người ngẩn tò te ra một lúc. Nếu chỉ đơn giản là làm bạn thì chả có gì nhiều để tư vấn cả, vì với một cái nick trên mạng, bạn thì bạn, chả bạn thì đừng. Nhưng nếu đồng chí yêu người ta thì cũng nói thẳng ra, quanh co thế là không tốt.
    Hơn nữa, đồng chí đừng có quá sa đà vào phân tích cùng với cái chị có cái nick vàng vàng làm gì cho mệt và loãng chủ đề, chị ý cũng chả là thánh tướng để mà nói cái gì cũng đúng đâu.
  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Đang tính vào nhận xét thì bạn đã tự khai ra rồi, hihi...
    Bạn nên tập cứng rắn 1 chút, đừng nữ tính quá như thế, sẽ khổ lắm đấy.

Chia sẻ trang này