1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn ấy coi tôi là cái gì chứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi black-hole, 29/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black-hole

    black-hole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình 19 tuổi nên có thể coi là đàn ông được chưa nhỉ:) . Sau khi thất tình nên mình lên mạng tìm ai đó yêu chơi đỡ buồn. Thế là quen được bạn này bằng tuổi. Quen nhau 5 tháng rồi, tình cảm theo kiểu nửa là tình bạn tiến lên tình yêu, nửa là 2 người trai gái tìm đến nhau. Lúc đầu đúng là chỉ coi bạn ấy là người thay thế nhưng sau yêu thật. Mình nhận xét như này về bạn ấy : sống thoáng, yêu mẹ yêu em ( bố mẹ chia tay từ nhỏ, sống với ông bà và giờ sống với bác trên hà nội để học đại học, đứa em thì cũng chỉ là cùng cha khác mẹ) => biết yêu thương và lo cho người khác, sống tự lập, thèm được yêu thương, thông minh mà cũng ranh lắm. Mình ngu si thế nào lại kể chuyện tình cũ ra để bạn ấy nghĩ bạn ấy là người thay thế. Nhưng thực sự thì mình yêu con người bạn ấy thật. chả biết bạn ấy tin bao nhiêu phần. Bạn ấy thì lại bạo, xưng hô ngọt ngào toàn do bạn ấy chủ động. Mặc dù ôm hôn hay làm nằm ôm ấp thì do mình chủ động nhưng bạn ấy cũng có ý nên mình mới dám, chứ mình chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Quan trọng nhất là 2 đứa gần như làm chuyện vợ chồng nhiều lần rồi, chỉ dừng lại ở việc giữ sự trong trắng của bạn ấy thôi ( lúc đầu mình thấy khá bối rồi vì khám phá cơ thể nhau nhưng nghĩ mình là con trai không được nhát nên lại cứ chủ động tiến tới thôi ) . Đề cập tới vấn đề làm bạn gái mình thì bạn ấy lại cứ bảo phải suy nghĩ hoặc cứ lảng đi vấn đề khác, mình bắt trả lời luôn thì từ chối nên mình lại xuống nước. Bạn ấy bảo muốn làm bạn gái làm người yêu mình nhưng mình phải sửa một số thứ như ăn mặc luộm thuộm, tính tình bớt lập dị đi. Chắc là để kéo dài thời gian. Mình cũng làm nhiều điều để chứng tỏ tình cảm của mình rồi, nhưng cứ ỡm ờ này thì cũng khó chịu. Vì ôm ấp nói lời yêu thương một người không yêu mình thì thấy nhạt nhẽo. Giai đoạn đầu thì đúng là bạn ấy chả yêu mình đâu như bạn bè thôi, gần đây mình mới chăm chút nhiều cho mối quan hệ này, chẳng biết bạn ấy có thay đổi gì không? không yêu thì cắt đi, không yêu mà cứ nằm ôm ấp, xưng hô ngọt tận xương. Mình yêu bạn ấy thật nhưng cứ nghĩ tới bạn ấy là con gái hời hợt thì lại sợ, mà bạn ấy sống nội tâm thì sao hời hợt được. Đấy nên mình chả biết thế nào đau đầu.

    - mình vốn đếch tin gì ở mạng rồi, nhưng nay yêu qua mạng mất rồi, cảm giác sợ sợ bạn ấy là chơi đùa tình cảm của mình. Tại sao tâm hồn bạn ấy không hời hợt mà cách sống có gì đó hời hợt thế~X
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú còn cái tư tưởng nửa vời này thì gái nó hời hợt là đúng. Phải phang tới bến THượng Hải, đảm bảo hết hời hợt ngay[:P]!!!
  3. black-hole

    black-hole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    anh ơi tư vấn như thế là anh nói thật kinh nghiệm của mình hay cứ phét tận mây xanh như mấy ông voz ?
  4. TRIHUNGPC

    TRIHUNGPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cs này không nên cho đi nhiều quá và cũng nên nhận vừa đủ, chỉ nên đặt niềm tin vào chính mình;))
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Anh rất ít khi vấn mà đùa cả. Tin hay ko tùy chú. Chú thử nghĩ xem đã làm như vợ chồng mà thiếu cái khoản đó thì coi như...chưa làm gì hết. Gái nó khó chịu, bực mình là đúng rồi. Đã ko làm thì thôi, đã làm là phải tới nơi tới chốn .Chú cứ thử lại và tới bến tới bờ xem, hiệu quả sẽ thấy ngay. Lúc ấy chỉ sợi chú ko đủ sức đáp ứng đòi hỏi của gái thôi.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Chắc gì đã còn mà lo giữ ;)).
    Khoảng cách từ 19t đến "đàn ông" có vẻ còn xa lắm.
  7. black-hole

    black-hole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    vấn đề không phải là còn hay mất trinh. có phải nó đùa giỡn tình cảm em không mấy anh. có cách gì kiểm tra nhỉ
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đỏ 1 về thể chất thì chú đã là một người đàn ông, vì giờ chú đã có khả năng ******** và có em bé. Nhưng về tinh thần thì qua bài viết chú vẫn là trẻ con. Chú có biết châu bá thông không, đầu tóc bạc trắng mà vẫn ham vui như trẻ con đấy thôi.

    Đỏ 2. Gái sống thoáng, thiếu bàn tay của người cha=> Gái này không được giáo dục đàng hoàng.
    Đỏ 3. Gái này là cáo chin đuôi rồi, nói chung là con nhà bố cu mẹ đĩ, với anh dạng này chỉ để vui vẻ, chứ còn lấy làm vợ thì người nó có đúc bằng vàng dòng anh cũng kiếu.
    Đỏ 4. Gái này có triệu trứng thèm ********, mấy lần chú chưa chịu đưa đưa em nó vào đời, nên nó tưởng chú yếu sinh lý, nó chán. giờ nếu chú phang được em nó thì mối quan hệ này duy trì max được nửa năm, sau khi cả hai no xôi chán chè tự khắc giải tán.
    Tóm lại gái chú thì thuộc dạng đĩ bợm, chú thì lại thuộc dạng gà con. giờ cố gắng phang được thì phang, xong rồi giả tán.
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Cưa qua mạng ảo là thất sách vì rất khoai và nếu dính cũng ko được lâu dài bởi cái tâm lý: "cả thèm chóng chán".
    Gái của chú rất dạn dĩ chứ ko phải đứng đắn,ngoan hiền gì đâu. Lên mạng tìm zai là đã có vấn đề rồi. Những gì chú đã thể hiện,đã làm được với gái thì đã có vài thằng làm rồi. Thậm chí mấy ku trước chắc còn cao tay hơn chứ ko "cao thượng nửa mùa" như chú đâu.
    Gái nó quen qua mạng,tiếp xúc với quá nhiều zai,chú cũng chỉ nằm trong cơ số đó mà thôi. Bây giờ gái nó thấy chú cũng "thường thường bậc trung" như bao chú khác nó vợt được,chả có gì đáng để nó phải giữ cả,nên đừng có ngạc nhiên nếu gái có cho chú vé về vườn hay đi kiếm thêm các mối khác.
    Cách để thử hay nhất là cho nó ăn chuối,phi ngựa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cưa qua mạng ảo là thất sách vì rất khoai và nếu dính cũng ko được lâu dài bởi cái tâm lý: "cả thèm chóng chán".
    Gái của chú rất dạn dĩ chứ ko phải đứng đắn,ngoan hiền gì đâu. Lên mạng tìm zai là đã có vấn đề rồi. Những gì chú đã thể hiện,đã làm được với gái thì đã có vài thằng làm rồi. Thậm chí mấy ku trước chắc còn cao tay hơn chứ ko "cao thượng nửa mùa" như chú đâu.
    Gái nó quen qua mạng,tiếp xúc với quá nhiều zai,chú cũng chỉ nằm trong cơ số đó mà thôi. Bây giờ gái nó thấy chú cũng "thường thường bậc trung" như bao chú khác nó vợt được,chả có gì đáng để nó phải giữ cả,nên đừng có ngạc nhiên nếu gái có cho chú vé về vườn hay đi kiếm thêm các mối khác.
    Cách để thử hay nhất là cho nó ăn chuối,phi ngựa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cưa qua mạng ảo là thất sách vì rất khoai và nếu dính cũng ko được lâu dài bởi cái tâm lý: "cả thèm chóng chán".
    Gái của chú rất dạn dĩ chứ ko phải đứng đắn,ngoan hiền gì đâu. Lên mạng tìm zai là đã có vấn đề rồi. Những gì chú đã thể hiện,đã làm được với gái thì đã có vài thằng làm rồi. Thậm chí mấy ku trước chắc còn cao tay hơn chứ ko "cao thượng nửa mùa" như chú đâu.
    Gái nó quen qua mạng,tiếp xúc với quá nhiều zai,chú cũng chỉ nằm trong cơ số đó mà thôi. Bây giờ gái nó thấy chú cũng "thường thường bậc trung" như bao chú khác nó vợt được,chả có gì đáng để nó phải giữ cả,nên đừng có ngạc nhiên nếu gái có cho chú vé về vườn hay đi kiếm thêm các mối khác.
    Cách để thử hay nhất là cho nó ăn chuối,phi ngựa.
  10. Torres9

    Torres9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng phải hỏi. Gái nó coi bác là thằng dở hơi,gay,yếu sinh lý chứ gì nữa. Cơm đến tận miệng rồi ko biết ăn nữa thì chịu thua bác rồi,ko lẽ đợi gái nó dang háng ra mời: "anh ui đút vào đi,mần đại đi anh!" thì bác mới chịu xơi à? Cù lần vừa thôi chớ!
    Quen qua mạng internet,gặp gái phong trần kiểu này thì cứ xác định là chơi cho sướng con ch.ym chứ đừng có dại mà tính chuyện rước nó về làm mẹ thằng cu Tý. Loại gái này mà bác cũng yêu thật lòng được thì sợ thật đấy.

Chia sẻ trang này