1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tanjania, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Hixx, thứ nhất em xin thú thật là, trẻ con thì em cũng có nhưng tuổi đời thì đừng có chê em trẻ :(. Đúng là em có bị áp lực chuyện lấy chồng thật, gái có thì mà. Nhưng theo nhận định của em thì thằng này đúng là nhát gái, ngại gái lạ, nhưng chả biết thế nào được nhỉ? Có khi mình cũng chỉ là một con hàng nó đang ém mà thôi :(. Thế thì em thất vọng với nó lắm, vì em muốn tiến xa hơn với nó cũng chỉ vì nghĩ nó là người tốt, tử tế, đàng hoàng, biết quan tâm và sẽ không lăng nhăng (nhát gái mà). Em chỉ muốn cuộc sống sau này được yên ổn. Theo các bác thì em nên...... cứ tiếp tục theo con đường này hay....... chuyển hướng? :P Cách nào tốt cho con gái hơn?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc và / hoặc bền lâu với một người mà mình gọi là NÓ hay THẰNG. Cưới năm đẹp nhưng ấn tượng trong lòng về nhau không đẹp thì cũng chẳng có bùa phép gì để có hạnh phúc cả.

    2/ Tuổi sinh học cao mà tính tình trẻ con thì càng đáng trách hơn người trẻ tuổi mà tính tình trẻ con.
  3. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bác windwin hoặc cao thủ nào có tài liệu cưa trai ko ạ thì cho em xin, (mà cụ thể là trai nhát gái, lại tự trọng cao :|, hoặc là trai máu lạnh để tự vệ) thì càng tốt ạ :">. Nếu có thì cho em xin với ạ. Thank các bác!
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Khi nào bạn không gọi người bạn định tán là thằng/ nó nữa thì tôi cho tài liệu cưa zai này. Chuẩn luôn :)
  5. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Dạ kỳ thực là vì bạn ấy kém tuổi em nên em bị quen miệng gọi là thằng/nó thôi ạ, chứ là người iu rồi thì đương nhiên sẽ gọi bằng......ấy hoặc anh :)
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Kể cả là kém tuổi thì khi bạn có ý định với người ta bạn cũng nên gọi bằng tên hoặc gọi anh ( mình thấy con gái mà gọi con trai bằng anh chẳng bao giờ bị thiệt hết ). Khi trong đầu bạn không có suy nghĩ để người ta " lớn " hơn bạn thì lúc nào bạn cũng phải là người chủ động trong mối quan hệ và như thế sẽ rất mệt. Đúng không?
    Bạn đấy kém tuổi bạn mà bạn đặt mục tiêu lấy chồng trong năm nay e rằng hơi bị khó đấy ;))
    Vì kém tuổi nên chắc zai còn mấy mối nữa, nếu bạn muốn cưa zai thì bạn phải đả thông tư tưởng trước là : không nhút nhát, không tự ái theo kiêủ " mình là con gái nên mình phải abc, xyz..." Chịu thiệt thòi một tý sau này zai đổ rồi tha hồ được bù đắp :)
  7. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    @saodoingoi80 Mình đã ko gọi thằng/nó nữa rồi nhé, bí kíp đâu?? :-/
    À mình xin đính chính là bạn này kiểu "máu lạnh tự vệ", từ này có lẽ chuẩn hơn ;)
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thực ra dựa vào những gì bạn đưa ra trong topic này thì mình thấy zai chưa coi bạn trên mức bình thường là mấy. Chuyện con cái hay chuyện bói toán...là do bạn để ý zai nên " nâng cao quan điểm " thôi. Để tán zai trước hết là bạn phải nhìn những hành động của zai với con mắt hết sức bình thường ( dù có thể nó không được bình thường cho lắm ).
    Như bạn nói dạo này zai cũng mày mò về máy tính, vậy thì hãy thử đánh vào điểm này của zai xem, nhờ vả hoặc hỏi một vấn đề gì đó mà bạn thực sự không biết ( chứ đừng kiểu biết mà giả vờ không biết ). Sau đó lấy cái cớ vậy rủ zai đi cafe và nói chuyện. Thoát ra khỏi không gian của văn phòng đi, tuổi này thì cứ phải gặp riêng thì mới ra ngô ra khoai được bạn ạ :D

    p.s: chắc bạn đã được nhiều zai khác tán đúng không? Giờ nhớ lại xem họ đã tán mình như thế nào để có thể tỉnh táo hơn :P
  9. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    @saodoingoi80 có thể bạn nói đúng, mình đã làm to chuyện con cái hay thích mày mò máy tính. Có thể bạn ấy chẳng yêu mình mấy, vì nếu tình yêu đủ lớn, mình tin bạn ấy sẽ có đủ sức mạnh để nói với mình. Haizzz....
    Anw, vẫn chờ bạn send cho cái bí kíp :|
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ak, đừng chờ, mình trêu bạn đấy :)) Trong tình yêu thì làm gì có bí kíp hả bạn? Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim :)

Chia sẻ trang này