1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tanjania, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    @saodoingoi80 bạn lừa mình à? Ghét! b-).
    Tình yêu ai bảo ko có phương pháp chứ, bí kíp cưa gái của bác Q mình thấy nhiều cái đúng mà :">. Dù sao cũng muốn đá tung m*ng bạn! b-)b-)
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    TÌNH YÊU gì ở đây mà lớn với chả bé?

    Ngộ nghĩnh thật, tán tỉnh bước đầu còn không có nữa mà đã nghĩ đến chuyện cưới xin. Chưa học bò đã lo học chạy. Chưa đến được chợ để bán vò sữa đã tưởng tượng nào là sữa bán được thì mua gà con thế nào, gà lớn thì đẻ ra cả bầy thế nào, bán cả bầy gà thì mua được cả con lừa thế nào, lừa lớn thì đẻ lừa con thế nào, bán cả bầy lừa thì giàu sang sung túc thế nào.
  3. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    @Anxiety bác nói có lý :(. Em cũng thấy hơi buồn, tuy nhiên em còn con đường khác là đi du học quách cho xong, chả chồng con gì xất! b-)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đi du học đi. Sống tách mình khỏi cha mẹ, tự lo liệu cuộc sống riêng một mình, va chạm với đời, học cách sống với ng khác, học cách cư xử, etc. rồi quay lại tìm chồng cũng chẳng muộn. Đàn ông tốt còn đầy ra đấy, quan trọng là bạn có đủ phẩm chất để những ng như vậy quan tâm đến bạn hay không mà thôi.
  5. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    @Anxiety nhưng mà càng già thì vùng phủ sóng càng hẹp bác ạ :(. Nói là đầy thôi chứ đàn ông tốt thì cũng bị lừa từ khi còn trẻ hết rồi :|
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    LỪA? Tôi tưởng những cô gái vừa trẻ vừa biết cách cư xử để làm đẹp lòng (những) người đàn ông (trẻ) của họ thì xứng đáng được các anh đàn ông yêu thương, chứ sao lại là LỪA?

    Vùng phủ sóng của bạn hẹp? Thì sao? Đó là hậu quả của việc bạn không tu tâm dưỡng tánh, không mở lòng mình ra và cư xử đẹp với những ng đàn ông muốn tìm hiểu bạn khi bạn còn trẻ, chứ có phải là lỗi của các anh đàn ông, hay của Trời Phật gì đâu? Là hậu quả của quan niệm sống và hành động của bạn thôi đấy chứ. Chính mình làm thì chính mình chịu, sao lại có kiểu than vãn ở đây?
  7. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    @Anxiety em cũng đã cố gắng mà, tỷ dụ như giả vờ yêu màu tím thik sự thuỷ chung,... những lúc đấy thấy nó thik thú mình ra mặt, nhưng mà em nghĩ em ko nên làm thế, em muốn sống là chính mình, vì tương lai phía trước còn dài, nên em đã cư xử đúng với bản chất của mình. Mà bạn ấy thik em là vì cái chất của em chứ có phải em phải thay đổi để làm vừa lòng bạn ấy đâu?
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thích cái màu hồng :x:x:x
  9. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim thằng khác >:)
  10. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Úp lên :D

Chia sẻ trang này