1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ấy tiến quá nhanh, em nên cư xử thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emchilaemthoi, 21/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ý mình , nếu bạn ko nhanh sẽ có kẻ khác nhanh hơn . . Bạn ko đi nhưng nếu phương án 2 của a ta đi thì ko biết đâu mà lần nhé .
  2. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ là hơi sớm đấy, đi chơi qua đêm nếu có thì nên đi chung theo nhóm, chứ đi riêng thế này vui được một tí mà phải nghĩ ngợi nhiều, mất vui lắm.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn tin vào bạn ấy và tin vào bản thân cái kiểu gì mà lại ngại, lại nghĩ ngợi, lại đoán bạn ấy sẽ nghĩ thế này thế kia thế?

    Một là tin.

    Hai là không tin.

    Chứ mở miệng bảo tin, mà tin hồi hộp không tin, thì ai mà chữa chạy được cho bạn. [:D]
  4. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như bạn, nhưng vì giờ nó vẫn chưa phải là chắc chắn của mình vì mọi sự mới bắt đầu. Chủ yếu mình hiện giờ tin bạn ấy là người tự trọng, và mình cũng thích được đi chơi + vun đắp tình cảm nên mới cân nhắc. :)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình chả sợ "ế" vì mình đã quen thuộc với cái danh hiệu này rồi :)). Giờ chị sợ phải lấy chồng :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =)) =)) =))

    Em tin vào bản thân là sẽ giữ vững được lập trường của mình, và tin rằng bạn ấy là người có lòng tự trọng. Nghĩa là dù có đi thì cũng không có chuyện quá giới hạn.

    Nhưng cái mà em không tin là ngay cả khi không có chuyện đi quá giới hạn thì bạn ấy cũng sẽ đánh giá việc em đồng ý đi chơi xa sớm. Em đã trả lời bạn ấy là sáng đi chiều về dù thực lòng em ko thích thế vì như thế thời gian cập rập, tiền đi lại thì đắt mà buổi tối ở đó mới thú vị và lãng mạn. Ai mà chả thích đi chơi [:D].
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ban quản trị dạo này cẩn thận quá, em có viết gì vi phạm đâu mà các bác phải kiểm duyệt ẩn bài ghê thế ;))
  5. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo bạn ấy là nếu đi thì chỉ sáng đi chiều về rồi. Bạn ấy rủ đi vào chủ nhật thì kiểu gì cũng phải về buổi chiều để thứ hai còn đi làm trừ phi ... nhỡ tàu :-s
  6. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bạn vô tư quá cũng chán! Em đồng ý đi chơi sáng đi chiều về rồi hỏi bạn đi tàu hay đi đường bộ bạn bảo có lẽ đi đường bộ bằng xe máy cho tiết kiệm tiền. Em bảo thế thì đi đảo nhỏ ở gần cho đỡ vất vả. Bạn cũng đồng ý :-|. Tự nhiên mất cả hứng rồi chả muốn đi nữa. Mặc dù biết bạn mới học cao học nước ngoài về được 1 năm công việc chưa ổn định nhưng :(( em thấy bạn ko những vô tư mà thành ra khô khan quá làm mình cảm thấy chuyến đi hết cả lãng mạn và bản thân mình không được trân trọng.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Mới" về nước 1 năm + cầm bằng master nước ngoài mà còn thiếu tiền vậy à? Cviệc có thể chưa ổn định (có ng thích lông bông) nhưng mà về 1 năm mà thiếu tiền là thế nào???
  8. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu ạ, bạn tham gia mọi hoạt động của lớp không tính toán kêu ca gì. Nhà bạn thì em ko rõ nhưng bố mẹ làm cơ quan hành chính nhà nước rồi nghỉ kinh doanh riêng. Bạn đi xe máy bình thường, đi cà phê cà pháo cũng ko cầu kì kén chọn. Công việc tự đi tìm, toàn làm nhân viên phòng kinh doanh. Hôm mời em đi cà phê cô bạn thân của bạn kêu bị stress thế là bạn cũng gọi cô ấy đi cùng nhưng cô ấy cũng ngại nên ko đi. Em chưa hiểu lắm nhưng thấy bạn đơn giản, vô tư và khô khan :(.
  9. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    :-w
  10. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bài mình toàn bị ẩn thế nhỉ? ttvn phiên bản mới có vẻ phức tạp :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

Chia sẻ trang này