1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ấy tiến quá nhanh, em nên cư xử thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emchilaemthoi, 21/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Èo , 2 cái vé tàu (chắc là tàu thủy vì đi ra đảo) chắc khoảng 4-500k chứ nhiêu mà anh kia đến mức là k có . Mang tiếng đi nước ngoài về ,cầm trên tay tấm

    bằng cao học . Thế này thì phải xem xét lại , tiết kiệm quá ...
  2. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về rồi các bác ạ! Hai đứa rong ruổi suốt mấy tiếng trên đường. Bạn ấy không phải người keo kiệt, nhưng đúng là đơn giản và thành thật nên cứ nói toẹt ra là không có tiền, làm việc lương ít. Mới nghỉ ở cty cũ do cty làm ăn thua lỗ, giờ đang tìm việc làm tạm nên lương cũng không cao, may mà bố mẹ không bắt phải đóng góp nên làm bao nhiêu tiêu tất. Đi chơi bằng xe máy nhưng cũng phải qua phà qua đò nọ kia ăn uống các thứ nên cũng dốc hết ví vốn đã ko nhiều nhặn gì. Nói chung em thấy bạn không tinh tế, rất thật và tốt. Học nhảy cũng thế, rất nhớ bước nhưng không chú trọng chi tiết dáng dấp. Nhớ được bước là coi như xong.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của người đang yêu. ;)) Người ngoài nói gì cũng bênh giai chằm chặp. :-"
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi...xong! =((
  5. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @Anxiety rồi xong là sao bạn? Mình ko hiểu. Thấy cả 2 vẫn đang tiến triển bt mà.
  6. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không cập nhật vì cũng muốn có một thời gian tự mình đánh giá các biểu hiện của bạn ấy và cũng vì hơi thất vọng với những gì tìm hiểu được.

    Bạn ấy hút thuốc (ngày 5-6 điếu), có uống rượu ( thi thoảng đến lớp mặt đỏ vì rượu ), vẫn chơi game vào cuối tuần với hội bạn (đi chơi với em đợt vừa rồi còn cho xem điện thoại chiến hữu đang gọi), em công kích bảo toàn thói quen xấu có hại cho sức khỏe thì bạn bảo bạn còn trai gái nữa *_*. Mấy cái tật xấu thì đều có nhưng tối nào cũng đi ngủ khá sớm (còn sớm hơn em) và bảo là thích đi chơi xa rong ruổi để thư giãn mắt (mắt bị cận).

    Đi chơi sinh hoạt nước nôi rượu mực với lớp thì cũng nhiệt tình nhưng sau đó (nếu em ko đi) thì nhắn tin kể là cũng than toẹt ra mất bao nhiêu tiền, vụ nào to tốn nhiều là bạn cũng thẳng thừng là bạn ko tham gia vì vừa mệt vừa tốn tiền. Haizzz. Đi lên sàn nhẩy có cả bạn gái thân của em đi cùng và một zai khác thì vì bạn đến sớm nên mua vé trước rồi mới ra ngoài chờ em và mọi người cùng lớp. Khi em cùng bạn gái và một zai nữa đến và vào cửa thì bạn vào trước, zai kia mua vé cho 3 người bọn em, rồi lúc vào nhảy xong khát nước bảo bạn mua bạn lại nói có đông người mua cho một người ko tiện... rồi lại bảo hết tiền sang tuần mới lĩnh lương, em bảo keo kiệt và cũng ngán bạn nên ko muốn nói về việc đó nữa thì lại nghĩ ngại em dỗi hay sao ấy nên cứ ngó ngó rồi lại ra mua cho em nước :(. Bạn gái em đánh giá bạn ấy là keo. Em thì thấy kêu hết tiền nên nghĩ chắc cũng ko có thật vì nếu keo chắc chẳng rủ đi chơi xa làm gì vì đi xa tốn kém hơn nhiều chứ (Lại đang rủ đi chơi xa nữa ạ). Cũng biết là giờ lương bạn thấp (có mấy triệu còi) lại bảo sang tuần mới lĩnh lương, nhưng thiệt tình là em thấy bạn kém kém sao ấy. Em thì chẳng bao giờ nhờ vả hay lợi dụng các zai làm gì vì em nghĩ việc chăm sóc nhau là bình đẳng kể cả việc chi tiền, nhưng ban đầu cũng nên cho zai cơ hội để thể hiện mình và xem zai thế nào.

    Giờ thì ngày nào cũng nhắn tin thường là tối trước khi đi ngủ. Có lẽ zai là người cũng va chạm nhiều trong tình cảm nên cũng táo tợn. Nhắn tin thì vẫn tớ bạn nhưng trêu em với bạn gái em, bảo là em bị les nên ko muốn lấy chồng. Hỏi em khi đi ngủ chắc mơ nằm cạnh bạn gái chứ ko phải mơ nằm cạnh bạn *_*. Rồi bảo bạn thì lại mơ nằm cạnh em. Em thấy bạn táo tợn.

    Nói chung em chỉ thấy bạn dễ nói chuyện phiếm vì bạn bạn tớ tớ thì nó tự nhiên, bạn lại bạo dạn trong cách thể hiện nên cũng có chút cảm xúc. Nhưng nói thật là cái cách bạn nói chuyện làm em thấy bạn đôi lúc như hâm và không làm em phục. Có lúc nhắn tin em hỏi bạn có lo lắng về tương lai không thì bạn trả lời là chả lo lắng gì hết vì lo thì sẽ chẳng dám làm gì, mọi thứ đều do trời sắp đặt hết...

    Bạn còn bảo là khi học đại học năm 2 bạn bỏ học đi làm vì ko thích học nữa và thích tự ra đời làm giàu nhưng sau đó không thành công nên quay lại học hết đại học => ra trường muộn 2 năm.

    Thật tình là em cũng mới biết đến thế. Gia cảnh bạn thì ko đến nỗi nào, du học tự túc do được bố ủng hộ, mới lấy bằng Mater được một năm.

    Chuyện này em cũng không biết kể ra thế nào, mong mọi người nhận xét, đánh giá khách quan nhưng đừng ném đá vì bạn mình không được tôn trọng thì mình cũng thấy xấu hổ vì đã kể ra ở đây.
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tất cả những phần tô đỏ là có vấn đề . Thôi , bạn ạ , dù sao cũng chưa lún sâu vào , mình khuyên bạn nên từ bỏ đi thì hơn .

    Đầu tiên mình tưởng là anh zai kia đc học bổng đi du học , chứ du học theo kiểu tự túc này có nhiều loại lắm .

    Mà tài năng là 1 khía cạnh , phẩm chất con ng là 1 khía cạnh khác . Nhưng theo những gì bạn kể , mình thấy anh này đàn bà sao ấy . Tính cách buông xuôi ,

    mâu thuẫn . Lúc thì nói rất hùng hồn " bỏ học đh để đi làm " , khi thì buông xuôi " do trời sắp đặt " .

    Còn nhiều vấn đề nữa nếu như suy xét từng cái tô đỏ của mình .
  8. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    chán nhờ, mang tiếng đi du học về. =)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tóm lại thế này nhá, k có tiền lại k biết căn cơ, k biết tiêu xài đồng tiền. Riêng cái chuyện đi du lịch, đã muốn rủ bạn đi thì phải tính được tiêu pha thế nào, tiêu tiền thì cũng không cần kể lể :|, có ít thì cứ lẳng lặng mà căn cơ, hợp lí thì tiêu.

    Tóm lại zai này vất đi :|
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái này mâu thuẫn quá. Đã nói là không câu nệ, đã nói là thích bình đẳng (thì tự mua nước mà uống), rồi lại buồn phiền vì bạn nam không xùy tiền ra - núp dưới chiêu bài "để cho bạn ấy có cơ hội thể hiện, trước khi mình thể hiện là mình cũng có tư tưởng bình đẳng."

    Tôi sẽ không chê bạn nếu bạn nói toạc ra là: Tớ thích các anh đàn ông xòe tiền ra trả cho tớ trước, sau đó, thỉnh thoảng, tớ cũng sẽ trả, và thậm chí sau này tớ cũng sẽ đóng góp 50% suất ăn uống, phim phóng, đi chơi.

    Nhưng tôi lại chê bạn khi bạn phát ngôn là có quan niệm bình đẳng, sau đó lại "cho bạn nam cơ hội thể hiện." Ủa, bình đẳng, cưa đôi, thì ngay bữa đầu đã cưa đôi, cần gì ai phải cho ai cái cơ hội để thể hiện gì nữa? Thể hiện là biết cưa đôi??? Cái đó đâu cần cơ hội. Cơ hội thể hiện là mình biết móc tiền ra cho bạn nữ? Ủa, thế thì lần đầu tiên đó, cái bạn nữ đã cho phép bạn nam trả tiền cho mình đó, đâu có bình đẳng gì đâu? Lăm le soi mói xem anh kia có trả tiền cho phần mình luôn không mà.

    Đấy là bạn nữ: tự mâu thuẫn, tuyên ngôn một đằng, thực tế thì lại chấp nhất ngay chuyện bình đẳng, nếu nó không vừa ý mình.

    Còn bạn nam, khi nói là hết tiền / ít tiền với bạn nữ, thì có 2 TH:
    - tính tình vô tâm, có sao nói vậy
    - xem bạn nữ là một ng bạn thân thiết, nên mới thừa nhận là thiếu tiền (bạn thân thiết thôi, chưa nói gì xa xôi nhé.)

    TH này là 1 VD rõ ràng là dù nhiều cô nói là không soi vào túi tiền của ng khác, nhưng hễ chàng trai chi xài không đẹp là các cô phiền lòng ngay. Do đó, dễ hiểu là vì sao nhiều anh đàn ông không nói thật với bạn nữ (chưa nói tới bạn gái nhé) về tình hình tài chính của mình. Họ không biết cô phụ nữ trc mặt là cô nào: sống đúng như tuyên ngôn hay tuyên ngôn một đằng, ứng xử một nẻo.

    @ Chuyện "xong" là "xong" cái sự nghiệp học khiêu vũ của các bạn rồi ấy.
  10. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cần núp đâu, tôi không giỏi đánh giá đàn ông nên lặng im xem họ xử sự và quan sát mà. Khi đi chơi xa lần đầu bạn than hết tiền tôi cũng muốn cưa đôi ngay nhưng thay vì vậy tôi để bạn chi còn tôi mua hai suất quà cho hai đứa mang về (thực ra khi để bạn chi tiền dù không nhiều nhưng nhiều đối với bạn tôi rất áy náy)
    Cái màu xanh: Đúng là chính vì cách ăn nói của bạn, cái gì cũng nói toẹt ra nên thấy bạn vô tư, vô tâm quá!
    Bạn học của bạn ấy bảo bạn ấy tốt tính, đơn giản, nhưng cũng nói là ko hiểu nhiều vì chỉ học với bạn ấy một năm (năm sau đúp rồi còn đâu)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi có cần núp đâu, tôi không giỏi đánh giá đàn ông nên lặng im xem họ xử sự và quan sát mà. Khi đi chơi xa lần đầu bạn than hết tiền tôi cũng muốn cưa đôi ngay nhưng thay vì vậy tôi để bạn chi còn tôi mua hai suất quà cho hai đứa mang về (thực ra khi để bạn chi tiền dù không nhiều nhưng nhiều đối với bạn tôi rất áy náy)
    Cái màu xanh: Đúng là chính vì cách ăn nói của bạn, cái gì cũng nói toẹt ra nên thấy bạn vô tư, vô tâm quá!
    Bạn học của bạn ấy bảo bạn ấy tốt tính, đơn giản, nhưng cũng nói là ko hiểu nhiều vì chỉ học với bạn ấy một năm (năm sau đúp rồi còn đâu)

Chia sẻ trang này