1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bầu ai là vị tướng tài giỏi nhất nước ta ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi lang_tu_atlantic, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác, cũng như hình tượng danh tướng số 1 thời hiện đại là Đại tướng được nhiều người đồng ý là sống mãi trong lòng nhân dân cả nước. Miễn là Trần Hưng Đạo được nhân dân thế giới bình bầu là danh tướng số 1 thời hiện đại là được rồi, cần qué gì mấy bác Tây già làm chứng. Cứ anh em ta trên Sử đài nhất trí là Đức Thánh Trần đã 4 lần đánh đuổi quân Nguyên và 2 lần tiêu diệt quân Xiêm và Pháp là đủ để cho ông xứng đáng với danh hiệu đệ 1 danh tướng trong hệ mặt trời rồi.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  2. haeyoungsmu

    haeyoungsmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    ta có thể xếp tướng giáp chung với goerge wáhington, lorewnce of ârabia. toan nhung người học trong chiên đấu, theo bác giáp là học trong bụi rậm. cho em hoi có bác nào kiểm chứng thôn tin của tướng pháp cho rằng t.giap bị ảnh hưởng lớn từ lorewnce không

    TO BE OR NOT TO BE
  3. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Hì hì, bác YuYu nhầm rồi, việc Nguyễn Huệ có ý định đòi đất Lưỡng Quảng theo tôi thì chỉ nên xem xét như một đòn ngoại giao thôi bác ạ, vì sự thực thì trong lúc đó Quang Trung còn đang bận đối phó với dư đảng của Lê Chiêu Thống ở Bắc, và cả Nguyễn Ánh đang chiếm lại Gia Định ở phía nam nữa => Với tài trí của mình Quang Trung liệu có nghĩ tới việc xâm chiếm nước khác trước khi ổn định được tình hình trong nước không ?
    Nhìn lại vấn đề ngoại giao với Trung Quốc, Quang Trung đã có những bước đi rất khôn khéo, một mặt ông liên kết với những nghĩa quân Tàu Ô ( xưa gọi là cướp biển) để quấy phá Trung Quốc, nhằm làm cho Càn Long phải phân tán lực lượng không rảnh tay để đối phó với nước ta. Mặt khác ông xưng thần và nhận phong của nhà Thanh, còn sai cả Phạm Công Trị giả làm mình sang Trung Quốc yết kiến Càn Long ( thái độ mềm mỏng đến mức mà sau này, một số kẻ còn dùng chi tiết trong cuộc đi sứ ấy để bôi nhọ ông ). Vậy có thể thấy rằng chắc chắn Quang Trung không muốn có một cuộc đối đầu trực diện với nhà Thanh trong thời điểm đó nên không thể coi rằng Quang Trung thực sự có ý định tấn công Lưỡng Quảng được. Sách Đại Nam thực lục cũng có nói vắn tắt rằng " đó không phải là bản ý của nhà vua" . Xem thế thì đủ thấy rằng Quang Trung có tầm nhìn lớn của một nhà chính trị tài ba ấy chứ. Và quả thật, hình như chả có thời sau chiến tranh nào mà quan hệ Việt Nam Trung Quốc lại tốt như thời Quang Trung trị vì cả, bác ạ. Tiếc là ông mất sớm, nếu không thì chẳng có vu Mịnh Mạng mới lị Gia Long đâu nhỉ?
    [/QUOTE]
    Tôi không có khả năng tìm hiểu lịch sử nước nhà , nên vào đây để mở mang kiến thức .
    Nhưng tôi ngạc nhiên thấy nhiều lần , nhiều bạn cho rằng Nguyễn Huệ thực sự có ý định chiếm (lại) vùng Lưỡng Quảng . Các bạn đó nên tìm đọc cuốn " Tìm hiểu thiên tài quân sự Nguyễn Huệ " - NXB Quân Đội ND năm 1962 (or 63 ? - cuốn này ngoài hàng sách cũ chỉ khoảng 20.000 vnd ) .
    Đọc xong ( tất nhiên là nếu các bạn đồng ý với những nguồn tài liệu đuwọc sử dụng ) thì sẽ thấy vụ đòi đất chỉ là đòn gió , là một trong những bước chuẩn bị quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu số 1 của vua Quang Trung lúc đó : Tiêu diệt hoàn toàn Nguyễn Ánh .
    Ngoài ra , nếu bạn đọc chiếu lên ngôi của Vua Quang Trung ( sách này có dẫn ) , thì sẽ thấy Ngài không giấu diếm tham vọng " vỗ yên các nước lân bang " (Ngài không nhắc trực tiếp đến bọn Tàu )
    Tôi không bầu ai là đệ nhất , nhưng mong bạn nào có khả năng post cuốn truyện trên lên đẻ mọi người xem các nhà nghiên cứu QS thuộc QDNDVN phân tích cái hay của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ hay đến nhường nào .
    LOVE IS NEVER SAY I'M SORRY !

Chia sẻ trang này