1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè kiểu gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè kiểu gì đây?

    Ờ, post cái topic này vào đây thực ra ko đúng đắn lắm, chỗ của nó phải ở bên Tình bạn-tình yêu cơ. Nhưng mà em quen cái hơi ở đây rồi, chỉ thích nhờ mấy bác "*****" nhà mình tư vấn thôi, đâm ra các bác thông cảm mà góp ý cho em với.

    Em có con bạn khá thân, tính tình hiền lành, nhút nhát. Nói chung là đáng iu. Nhưng mà ko hiểu sao nó có cái tật, cứ thấy cái gì mơi mới của mình là vồ lấy và chiếm hữu luôn, lạ thế cơ chứ. Hôm gì em mới mua cái nhẫn đeo ngón út, hay lắm, vừa mang đến lớp nó trấn luôn. Có đồng nhân dân tệ do 1 thằng người Hoa cho, nó cũng cướp trên giàn mướp của em mất. Sáng nay đi học, trả lời đc câu hỏi khó lòi mắt của thầy giáo, thấy thưởng cho cái kẹo mút, thế là cũng mất vào tay nó. Mà nó cứ cướp giật của mình xong rồi nó lại vứt miẹ đi đâu í, cũng chả thấy nó dùng bao giờ. Mà con bé này ko phải cái loại ki bo, keo kiệt đâu, nó cũng thoáng tính ra phết, chả tiếc ai cái gì, lại nhiệt tình nữa. Nhưng nghĩ nhiều lúc cũng cáu, cái gì mình đang thích tự dưng bị đứa khác cuỗm mất, tức vãi...

    Bây giờ "xử" con này thế nào đây các bác?
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ là lính thôi. Tuy nhiên cũng xin góp vui 1 câu. Em rút ví của nó ra, lấy hết tiền trong đấy đi là xong, hị hị.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 21/09/2006
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 21/09/2006
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    hê hê, thế em đấy thích thằng người yêu mới của bạn ấy. Bạn cũng cho luôn à ? Nghe vui nhỉ ? hê hê...
    "chả tiếc ai cái gì"==> nhưng lại tiếc cái mà người khác có. Sao mâu thuẫn quá vậy ? Như vậy chắc loại người này là cả thèm chóng chán rồi. Chỉ thích cái mà người khác ao ước có được. Có xong để người khác ghen tị,ngưỡng mộ. Nhưng bản chất lại không cần đến.
    Nếu thế thì đó là tật. Là một loại bệnh lí về tinh thần. Biết và chịu đựng thôi. Nếu không chịu được thì bỏ. Cẩn thận không có ngày ví dụ trên của tớ thành sự thật thì vui lắm. hê hê...

Chia sẻ trang này