1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè ơ........ơi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anpha_girl, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè ơ........ơi

    Loay hoay mãi trong box mà ko tìm thấy topic nào dành cho bạn bè bằng tiếng việt cả .Mà đối với anpha bạn bè là quan trọng nhất hơn cả anh yêu .........(Trừ bố mẹ và em gái ko tính.)
    Vì vậy mà nó đây ra đời........
    Phải khai trương mới được .....(Có khá nhiều điều muốn nói)
    Đá ah !
    Tôi biết nhiều lúc bà giận tôi nhiều lém vì nhiều lúc tôi cũng giận bà nhiều nhiều mà.Nhưng chúng mình sẽ chẳng bao giờ ''''xa nhau'''' đâu(nhiều người vẫn muốn chia rẽ chúng mình nhưng họ sẽ ko làm được việc đó......) Bà nhỉ?
    Làm gì có 2 đứa nào đi với nhau làm tôn nhau thêm đâu '''' 1 đứa cao-1 đứa trắng.....'''' (Các cụ ngày xưa bảo là nhất dáng nhì da mà..........
    Sinh nhật tôi bà phải lo toan cho tôi đủ thứ tôi biết chứ .Bà đến từ 5h chỉ để hỏi xem tôi thích gì -Mặc dù bà đã hỏi nhưng tôi ko nói-bắt tội bà phải phi dến nhà tôi .Thế rồi tự tay gói quà -nhìn hộp quà là tôi biết ngay bà gói -có đứa nào gói quà lạ đời như bà đâu .Rồi đọc thư của bà -là thư rất buồn cười nhưng tôi muốn khóc quá .Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được cảm giác hạnh phúc biết nhường nào trong vòng tay bạn bè .
    Thôi ko viết như thế này nữa đâu viết nhiều tôi khóc mất mà tôi khóc thì xấu gái lắm .Bà ơi chiều nay đi ăn quẩy nha .Ah tôi mới biết 1 hàng sữa chua ngon cực .Bà đừng ăn trưa nha để bụng..............
    Love bà nhiều nhiều !
    TB:Tôi sẽ vẫn cứ trêu bà bởi vì như bà nói đó tôi bước sang đầu 2 roai` chỉ vài năm nữa bà có cháu gọi bằng cô roai` tôi sẽ chẳng còn máu trêu bà nữa đâu .Bà có muốn cũng không được.Bà nhỉ????????




  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Khà Khà !!! chả nhẽ tôi lại nói là bà lập topic trùng vì thiệt ra viết vào topic " Viết cho người yêu dấu " cũng được bà ạ. Nhưng mà thui................tình bạn muôn năm
    Bà à, tình cảm của bọn mình thì chả fải nói nữa , hì hì hì, tự nhiên bày tỏ tình cảm ở đây thấy điêu điêu quá
    Quả thật , với tôi tình bạn luôn được tôi đặt lên cao nhì { sau bố mẹ, các em tui} , còn '''' anh yêu'''' thì ..........chẹp...........còn lâu nhá, hãy đợi đấy nhá . Thật!............không yêu anh này thì mình yêu anh khác, nhở? . Chứ bạn bè thì khó kiếm được người tốt, thân và hiểu mình lém .
    Bà a`, tôi và bà đi với nhau trông như tranh đả kích ấy nhỉ, đã thế lại suốt ngày đi bộ cùng nhau ..........làm cho ai ai cũng chú ý, thầy cô giáo nào nhìn cũng để ý 2 đứa mình, cũng hay!, có lẽ vì thía mà tôi và bà luôn được các thầy cô để ý hay sao ấy nhỉ
    Bà à, tôi và bà mà kết hợp, bù trừ cho nhau ...........thì .....thì ..............XỜI, mấy em hoa hậu Nguyễn THị Huyền cứ gọi là chạy theo dài dài bà nhể. Bà mà tôi kết hợp thì cả dáng, da, đường nét đều ngon cả
    Ví dụ như lấy chiều cao của bà, lấy tóc đen óng ả, mượt mà của bà, làn da châu Á của tôi, lấy ít mỡ của tôi{híc, lại chạm nỗi đau tột cùng của tui roài}[:D
    Bà à, hôm sinh nhật tôi đọc thư của bà tôi cũng khóc, cái cảm giác ấy khó tả lắm, xúc động lắm, thằng Thành nhà tôi cứ tưởng tôi bị làm sao vì tự nhiên ngồi khóc, nhìn mắt nó tròn xoe mà tôi đang khóc cũng fì cười . Hì, ai tặng gì vào ngày SN thì tui chịu vì tui chả được mở bao giờ cả, buồn cười , khi thằng Thành mở quà của bà nó kêu oai oái" khiếp, cái này Thành không dùng đuợc " hihihìhi, chưa đọc thư nhưng tui biết ngay là bà , chỉ có bà mới tặng quà đó thui mà
    Thật ra thứ bà thích thì tôi cũng biết, vì tôi thừa biết sở thích của bà và tôi hơi giống nhau rùi. Bà có biết tôi loay hoay tự gói quà từ 7 giờ tối cho đến lúc đến nhà bà không ? Tôi cứ tháo ra rồi lại gói vào , tại khó nhất là làm cái nơ dây dây ý , Phù , gói xong tôi mới nhận ra là bà khéo tay quá, hôm chuẩn bị quà cho các thầy cô ý : 9 gói mà bà làm chưa đến 1 tiếng, hì hì, bà siêu thật đấy, về khoản này tôi còn fải học hỏi bà nhiều thật nhiều, nhưng mà chỉ khoản này thôi nhá
    Bà à, bà cứ đùa tôi mãi, nhỡ sau này tôi rời bỏ hội " QKYTSV" thì bà lại bơ vơ một mình đấy
    P/S: Nhất định là trưa nay tôi sẽ nhịn để chiều đi ăn quẩy nóng, mà chiều nay chỉ học 2 tiết thui nhỉ. A`, mà bà ời , quẩy ở hàng mới ngon hơn đấy, ăn quẩy nóng xong rùi chén sữa chua là nhất roài còn gì
    LoVe bA` NhIêU` NhIêU`​
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 24/11/2004
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Khà Khà !!! chả nhẽ tôi lại nói là bà lập topic trùng vì thiệt ra viết vào topic " Viết cho người yêu dấu " cũng được bà ạ. Nhưng mà thui................tình bạn muôn năm
    Bà à, tình cảm của bọn mình thì chả fải nói nữa , hì hì hì, tự nhiên bày tỏ tình cảm ở đây thấy điêu điêu quá
    Quả thật , với tôi tình bạn luôn được tôi đặt lên cao nhì { sau bố mẹ, các em tui} , còn '''' anh yêu'''' thì ..........chẹp...........còn lâu nhá, hãy đợi đấy nhá . Thật!............không yêu anh này thì mình yêu anh khác, nhở? . Chứ bạn bè thì khó kiếm được người tốt, thân và hiểu mình lém .
    Bà a`, tôi và bà đi với nhau trông như tranh đả kích ấy nhỉ, đã thế lại suốt ngày đi bộ cùng nhau ..........làm cho ai ai cũng chú ý, thầy cô giáo nào nhìn cũng để ý 2 đứa mình, cũng hay!, có lẽ vì thía mà tôi và bà luôn được các thầy cô để ý hay sao ấy nhỉ
    Bà à, tôi và bà mà kết hợp, bù trừ cho nhau ...........thì .....thì ..............XỜI, mấy em hoa hậu Nguyễn THị Huyền cứ gọi là chạy theo dài dài bà nhể. Bà mà tôi kết hợp thì cả dáng, da, đường nét đều ngon cả
    Ví dụ như lấy chiều cao của bà, lấy tóc đen óng ả, mượt mà của bà, làn da châu Á của tôi, lấy ít mỡ của tôi{híc, lại chạm nỗi đau tột cùng của tui roài}[:D
    Bà à, hôm sinh nhật tôi đọc thư của bà tôi cũng khóc, cái cảm giác ấy khó tả lắm, xúc động lắm, thằng Thành nhà tôi cứ tưởng tôi bị làm sao vì tự nhiên ngồi khóc, nhìn mắt nó tròn xoe mà tôi đang khóc cũng fì cười . Hì, ai tặng gì vào ngày SN thì tui chịu vì tui chả được mở bao giờ cả, buồn cười , khi thằng Thành mở quà của bà nó kêu oai oái" khiếp, cái này Thành không dùng đuợc " hihihìhi, chưa đọc thư nhưng tui biết ngay là bà , chỉ có bà mới tặng quà đó thui mà
    Thật ra thứ bà thích thì tôi cũng biết, vì tôi thừa biết sở thích của bà và tôi hơi giống nhau rùi. Bà có biết tôi loay hoay tự gói quà từ 7 giờ tối cho đến lúc đến nhà bà không ? Tôi cứ tháo ra rồi lại gói vào , tại khó nhất là làm cái nơ dây dây ý , Phù , gói xong tôi mới nhận ra là bà khéo tay quá, hôm chuẩn bị quà cho các thầy cô ý : 9 gói mà bà làm chưa đến 1 tiếng, hì hì, bà siêu thật đấy, về khoản này tôi còn fải học hỏi bà nhiều thật nhiều, nhưng mà chỉ khoản này thôi nhá
    Bà à, bà cứ đùa tôi mãi, nhỡ sau này tôi rời bỏ hội " QKYTSV" thì bà lại bơ vơ một mình đấy
    P/S: Nhất định là trưa nay tôi sẽ nhịn để chiều đi ăn quẩy nóng, mà chiều nay chỉ học 2 tiết thui nhỉ. A`, mà bà ời , quẩy ở hàng mới ngon hơn đấy, ăn quẩy nóng xong rùi chén sữa chua là nhất roài còn gì
    LoVe bA` NhIêU` NhIêU`​
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 24/11/2004
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được em đá gửi cho cái topic về bạn bè, tự nhiên lại thấy nhớ đứa bạn thân lạ kỳ. Chơi với nhau từ nhỏ mà bây giờ mỗi đứa 1 nơi., hic.
    Trước nay tôi nghĩ cái gì trên mạng thì ảo hết. Nhưng lúc gặp em Đá thì không. Đá biết không? nhiều lúc chị cũng muốn được sống năng động, mạnh mẽ và hết mình như em, nhưng sao thấy khó quá à! Cảm ơn em vì nhờ em mà chị ngẫm ra rằng ko fải cái gì trên mạng cũng ảo, thanks nghen!
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được em đá gửi cho cái topic về bạn bè, tự nhiên lại thấy nhớ đứa bạn thân lạ kỳ. Chơi với nhau từ nhỏ mà bây giờ mỗi đứa 1 nơi., hic.
    Trước nay tôi nghĩ cái gì trên mạng thì ảo hết. Nhưng lúc gặp em Đá thì không. Đá biết không? nhiều lúc chị cũng muốn được sống năng động, mạnh mẽ và hết mình như em, nhưng sao thấy khó quá à! Cảm ơn em vì nhờ em mà chị ngẫm ra rằng ko fải cái gì trên mạng cũng ảo, thanks nghen!
  6. anilin

    anilin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  7. anilin

    anilin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ít Hì, ai tặng gì vào ngày SN thì tui chịu vì tui chả được mở bao giờ cả, buồn cười , khi thằng Thành mở quà của bà nó kêu oai oái" khiếp, cái này Thành không dùng đuợc " hihihìhi, chưa đọc thư nhưng tui biết ngay là bà , chỉ có bà mới tặng quà đó thui mà
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 24/11/2004
    [/quote]
    Ms Đá và Alpha chỗ nào cũng buôn được,chú Thành em Đá kêu oái oái,ko "dùng được" cũng đoán mò được cái gì rồi.Bà con thử đoán xem có giống tui đoán ko?
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    ít Hì, ai tặng gì vào ngày SN thì tui chịu vì tui chả được mở bao giờ cả, buồn cười , khi thằng Thành mở quà của bà nó kêu oai oái" khiếp, cái này Thành không dùng đuợc " hihihìhi, chưa đọc thư nhưng tui biết ngay là bà , chỉ có bà mới tặng quà đó thui mà
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 24/11/2004
    [/quote]
    Ms Đá và Alpha chỗ nào cũng buôn được,chú Thành em Đá kêu oái oái,ko "dùng được" cũng đoán mò được cái gì rồi.Bà con thử đoán xem có giống tui đoán ko?
  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    To Đá:Bà cứ úp úp mở mở thế này thì mọi người đoán linh tinh là đúng roai` -trách ai được.Mệt với bà quá
    Anpha đố mọi người biết anpha tặng Đá cái gì đấy .Đá sẽ có thưởng nếu mọi người đoán đúng-món quà tương tự Anpha tặng Đá

Chia sẻ trang này