1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè ơ........ơi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anpha_girl, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh hoathep nhầm rồi, anh nhầm quà của Đá tặng Anpha với quà của ANpha tặng Đá rồi anh ơi.............Thể nào hoathuytinh có với anh 12 con mà vẫn chạy theo người khác
    Đọc bài các bác Đá nó cứ cười khanh khách vì các bác đoán sai bét
  2. fibonacci007

    fibonacci007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em Đá yêu theo tuổi à. Tớ sinh năm 79 đây
  3. fibonacci007

    fibonacci007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em Đá yêu theo tuổi à. Tớ sinh năm 79 đây
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    79 á? Ho*, anh Sun sinh năm 79 à? giờ em mới biết đấy, già quá!
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    79 á? Ho*, anh Sun sinh năm 79 à? giờ em mới biết đấy, già quá!
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    @Chị maytim ời, Đá vẫn thích kiểu xưng hô ngày trước, tức là ..................Mây gọi Đá bằng chị. Hì, chị ời, thế chị có biết là nhìn chị em lại thèm được như chị không . Công nhận là bà chị hơi bị ..........ngây thơ, hihihihi, em lừa cho mấy quả{ gần đây nhất là vụ chụp WC}
    Viết cho mày - vịt con yêu quý
    Mày à, tao không thể xuống HN với mày rồi. Nhiều lúc bực mình với mày lắm cơ, nhắn tin , email chúc mừng 20/11 mà chả thấy mày nói gì cả. Sáng qua tự nhiên mày lại fone cho tao để hỏi tao có xuống HN offline cùng box không . Mày vẫn dạo qua box , vì dạo qua box nên mày mới biết offfline 28/11. Tưởng mày quên tao rồi không biết là mày có đọc được bài viết này không ?
    Lúc mày về TN thì cứ ào ào ý, vừa về sáng hôm sau đã đi rồi, mày bận rộn nhỉ .
    Tb của tao và mày thêm thắm thiết từ lúc tao trượt ĐH mày nhỉ, lúc đấy tao suy sụp lắm và mày thì biết quá rõ điều đó nhỉ, mày biết không , hiện tại tao thèm cái cảm giác ngồi nói chuyện điên thoại với mày, 2 đứa ngồi sụt sịt, mà hay nhỉ, sao tao và mày nhiều nước mắt thế nhỉ, nhiều điểm chung thế nhỉ, ai cũng bảo tao và mày giống nhau mày nhỉ , ai nói thế là tao sướng lắm mày ạ, và mày cũng thế fải không nhóc ?
    Rồi đến giờ cả 2 đứa đi theo ngả khác nhau, tao thì vẫn sống và chiến đấu ở Thái Nguyên , mày thì khác, nhưng tao cũng chẳng hiểu mày , năm nay mày lại chuyển trường , lại học SPHN, fải chăng mày thích bọn mình sau này dạy cùng trường à,. Thôi, chuyện này chẳng nói nữa, vì nói là tao tức, năm nay mà mày vẫn thi, thi mà không nói cho tao biết một câu là mày thi SPHN, mày quá đáng vừa thôi nhé . Dù bây giờ chuyển sang SPHN thì mày cũng vẫn học ở HN mày nhỉ, thế là tao và mày sẽ vẫn như kiểu năm trước, vài tháng gặp nhau một lần, thỉnh thoảng gặp ở NET, mà tao chưa thấy ai hâm như chúng mình, có gặp nhau ở trên mạng thì quyết không nói chuyện để................" khi tao về TN còn có thứ mà kể , mà nói chứ nói chuyện thì về biết kể cái gì " <-----hì hì hì, tao nghĩ mà phì cười mày ạ
    Dù xa nhau nhưng những lúc tao cần thì mày vẫn luôn có mặt , xin lỗi mày vì tao không thích nói nhiều suy tư , tâm trạng lắm mày ạ, tao thích chia sẻ với mày nhưng nhiều cái riêng tư tao vẫn không thể nói, tao vẫn giữ trong lòng, cảm ơn mày nhiều nhóc ạ, mày biết điều đấy mà vẫn không trách tao
    tao rất vui khi mày nói rằng : gặp tao thì mày thấy cuộc đời thật giản đơn hơn ,ấm áp hơn, tươi sáng hơn
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    @Chị maytim ời, Đá vẫn thích kiểu xưng hô ngày trước, tức là ..................Mây gọi Đá bằng chị. Hì, chị ời, thế chị có biết là nhìn chị em lại thèm được như chị không . Công nhận là bà chị hơi bị ..........ngây thơ, hihihihi, em lừa cho mấy quả{ gần đây nhất là vụ chụp WC}
    Viết cho mày - vịt con yêu quý
    Mày à, tao không thể xuống HN với mày rồi. Nhiều lúc bực mình với mày lắm cơ, nhắn tin , email chúc mừng 20/11 mà chả thấy mày nói gì cả. Sáng qua tự nhiên mày lại fone cho tao để hỏi tao có xuống HN offline cùng box không . Mày vẫn dạo qua box , vì dạo qua box nên mày mới biết offfline 28/11. Tưởng mày quên tao rồi không biết là mày có đọc được bài viết này không ?
    Lúc mày về TN thì cứ ào ào ý, vừa về sáng hôm sau đã đi rồi, mày bận rộn nhỉ .
    Tb của tao và mày thêm thắm thiết từ lúc tao trượt ĐH mày nhỉ, lúc đấy tao suy sụp lắm và mày thì biết quá rõ điều đó nhỉ, mày biết không , hiện tại tao thèm cái cảm giác ngồi nói chuyện điên thoại với mày, 2 đứa ngồi sụt sịt, mà hay nhỉ, sao tao và mày nhiều nước mắt thế nhỉ, nhiều điểm chung thế nhỉ, ai cũng bảo tao và mày giống nhau mày nhỉ , ai nói thế là tao sướng lắm mày ạ, và mày cũng thế fải không nhóc ?
    Rồi đến giờ cả 2 đứa đi theo ngả khác nhau, tao thì vẫn sống và chiến đấu ở Thái Nguyên , mày thì khác, nhưng tao cũng chẳng hiểu mày , năm nay mày lại chuyển trường , lại học SPHN, fải chăng mày thích bọn mình sau này dạy cùng trường à,. Thôi, chuyện này chẳng nói nữa, vì nói là tao tức, năm nay mà mày vẫn thi, thi mà không nói cho tao biết một câu là mày thi SPHN, mày quá đáng vừa thôi nhé . Dù bây giờ chuyển sang SPHN thì mày cũng vẫn học ở HN mày nhỉ, thế là tao và mày sẽ vẫn như kiểu năm trước, vài tháng gặp nhau một lần, thỉnh thoảng gặp ở NET, mà tao chưa thấy ai hâm như chúng mình, có gặp nhau ở trên mạng thì quyết không nói chuyện để................" khi tao về TN còn có thứ mà kể , mà nói chứ nói chuyện thì về biết kể cái gì " <-----hì hì hì, tao nghĩ mà phì cười mày ạ
    Dù xa nhau nhưng những lúc tao cần thì mày vẫn luôn có mặt , xin lỗi mày vì tao không thích nói nhiều suy tư , tâm trạng lắm mày ạ, tao thích chia sẻ với mày nhưng nhiều cái riêng tư tao vẫn không thể nói, tao vẫn giữ trong lòng, cảm ơn mày nhiều nhóc ạ, mày biết điều đấy mà vẫn không trách tao
    tao rất vui khi mày nói rằng : gặp tao thì mày thấy cuộc đời thật giản đơn hơn ,ấm áp hơn, tươi sáng hơn
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chị Maytim mà cứ bị em Đá lừa đi lừa lại thế à,......đau quá
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chị Maytim mà cứ bị em Đá lừa đi lừa lại thế à,......đau quá
  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cô àh!
    Tôi biết cô chẳng bao giờ vào đây đọc cả(dù tôi dã quảng cáo rất nhiều) nhưng hôm nay nhớ cô quá .
    Cô àh ! Sao cô về Thái nguyên mà lại đi ngay thế ko chào tôi một tiếng .Tôi biết cô có quá nhiều bạn bè để quan tâm và tôi cũng biết đối với cô tôi chẳng là gì nhiều lúc tôi thấy mình bị làm sao ấy .............Nhưng đến 1 ngày tôi hiểu được rằng tình cảm cho bao nhiêu thì khi nhận lại mới thấy nó quý giá ntn vì thế tôi ko bao giờ giận cô dù ..............Tôi chỉ ước giá như bọn mình trở lại như ngày xưa dể mỗi khi cô có chuyện tôi lại đến bên cô như thế .........

Chia sẻ trang này