Bạn bè ơi ... Bạn bè ơi, Khi bạn có gia đình, mối quan tâm của bạn là những vấn đề khác. Cách xử sự của bạn là cách xử sự khác và con người bạn cũng là con người khác Khi bạn còn tự do, đó là thế giới của bạn của bè, của tự do suy nghĩ mà không bị co ngắn lại Khi bạn có gia đình, trước khi bạn nói, bạn còn mối quan tâm khác, bạn còn mối lo khác, và bạn kô thể thoải mái rộng cửa như trước Tớ quen thói nói chuyện thoải mái với bạn, tớ quen thói tự do tung hứng với bạn mà không hiểu được rằng mọi thứ đã thay đổi, hoàn cảnh đã thay đổi, và tớ cũng cần thay đổi Tớ kô hiểu được điều đó, tớ cứ quen thói dựa vào bạn, bất kể khi nào tớ thấy có vấn đề Và điều đó đôi lúc cũng gây khó chịu cho bạn, nhỉ, mà bạn nể tớ nên kô nói ra Phức tạp nhỉ, tớ fải chọn một chỗ đứng cho mình, và kô dựa vào bạn nữa, vì bạn có mối lo khác mất rồi Tớ vô tâm nhỉ, cứ rảnh một tí là msg cho cậu, và cả mấy trăm msg trong mấy chục ngày ý nhỉ hihihi Sorri cậu nhé, hihihi Chắc tớ cũng phải khác đi nhỉ, hi hi hi