1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè tôi....cười đểu và tôi thì ngày càng thất vọng về hắn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NTKD, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tôi....cười đểu và tôi thì ngày càng thất vọng về hắn

    Đầu xuân năm mới mà phải lên nhờ tư vấn, tư veo chuyện tình cảm thế này thì đúng là.....ko còn gì buồn hơn.

    Chẳng là thế này! Valentine hắn tặng tôi 1 bông hoa ko được to khoẻ như tôi tưởng tượng và một thanh chocolate....Việt Nam :(. Bây giờ thì tôi đã thấm câu nói của anh tôi "Tiền ko mua được tình yêu nhưng nó dùng để nuôi dưỡng tình yêu".

    Tôi là một đứa hơi cầu kỳ, ko có thì thôi chứ đã làm gì thì cho nó ra hồn. Tôi cứ tưởng tượng hắn sẽ tặng tôi một bông hoa hồng thật to được bao bọc bởi một trái tim kết lại từ những bông thạch thảo li ti......nhưng mọi tưởng tượng của tôi đã tan thành mây khói.
    Tôi ko biết rõ thu nhập của hắn nhưng cũng được biết là ko đến nỗi nào. Với một người sống ở VN mà thu nhập ko dưới 10 triệu/ tháng thì thiết nghĩ tiếc gì mà thỉnh thoảng ko "lãng mạn" = "lãng phí" với người yêu một chút.

    Nếu bắt mình tôi chịu đựng thì tôi còn cố gắng cắn răng được nhưng tôi ko thể chịu nổi khi những người bạn của tôi họ hỏi. Tôi ko muốn nói dối nhưng nếu nói thật rằng hắn hiếm khi tặng quà tôi mà nếu có tặng thì...chỉ thế thôi => lúc ấy đúng là làm trò châm biếm cho bọn họ.

    Valentine kết thúc, nỗi thất vọng trong tôi về anh chàng của mình... càng dày thêm. Làm thế nào để cải tạo được con người này? hay cứ để những nỗi thất vọng cộng dồn lại với nhau rồi đến một ngày....cực chẳng đã => chia tay :(

    Nhờ các bạn cho tôi lời khuyên đi, ko thì tôi...chẳng làm được cái việc gì mất.
    Chán nản quá!!!
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn đã tặng gì cho hắn trong V-day?
    Tốt nhất là cứ trực tiếp hỏi hắn,hoặc hãy tặng cho hắn 1 thanh chocolate to hơn (của Switz chẳng hạn) và 1 đoá hồng thật to để nói cho hắn biết là anh rất không công bằng đấy nhé.Chứ bạn ở đó mà đoán với upset thì càng mệt mỏi hơn.Cao lắm thì chỉ chia tay;bạn có thể nghĩ đến cái xấu nhất và đề phòng nó trước,thì chuyện gì cũng có thể dễ dàng.
  3. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ anh bạn của bạn chẳng tâm lý tẹo nào cả ... mỗi tháng kiếm không dưới 10 triệu mà không rồ man rợ một chút với người yêu thì cũng lạ vì Valentine''s Day chỉ có 1 ngày trong năm thôi mà. Thực ra có khi con gái khi đã yêu không hay đòi hỏi vật chất lắm từ người yêu của mình nhưng quả thực nếu tặng người yêu mà không ra hồn thì các chị cũng chim cú lắm ... vì tớ nghĩ quà cáp là cả tấm lòng , nếu mình thật sự có lòng thì sẽ chọn một món quà ra hồn và nghiêm túc, có thể bông hoa không phải là một bông hoa đắt tiền nhưng nếu người tặng để tâm mình vào món quà và gói gém cẩn thận thì nó còn hơn ối những bông hoa đắt tiền mà trông xơ xác hay không được bảo quản kĩ . Nhưng bạn thử nghĩ đến trường hợp anh chàng bận rộn quá vì công việc nên không có nhiều thời gian chuẩn bị tươm tất món quà cho bạn nên đành mua đại cái gì đó thì cũng nên bỏ qua cho anh ấy vì đã yêu nhau rồi, nếu biết tính hắn không phải là người ki bo, keo kiệt thì bỏ qua được mà nhỉ? .. Nhưng nếu quả thực anh ta là người có tiền thế ( nói thật một người đi làm ở VN mà kiếm được khoảng 10 triệu 1 tháng thì quá giỏi rồi) mà keo kiệt với người yêu, tính toán, chi li này nọ thì tớ nghĩ nên bái bai ... vì về sau lấy nhau mà sống với một ông chồng suốt ngày cự nự, kêu ca về tiền nong thì đau đầu lắm thế thì chỉ có cãi nhau suốt ngày thôi .
    Chúc hạnh phúc nhé
  4. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
  5. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ!
    Người ta bảo "xấu chàng thì hổ ai", thế nên mà đừng "vạch áo cho người xem lưng", nhưng quả thực tôi....chán lắm!
    Đương nhiên là tôi tặng hắn hộp chocolate hoành tráng hơn của hắn, cho dù thu nhập của tôi rất lèm bèm :(( Nhưng vì cái gọi là "tôn trọng người mình yêu" nên tôi ko thể dùng hàng dởm.
    Nếu mà nói rằng vì hắn bận nên ko thể chu đáo mà lựa chọn quà cáp cho tôi thì cũng ko đúng. Cho dù hắn bận đến mấy thì trong cái..."tập đoàn" chocolate bày bán đấy ko thể ko có hàng thương hiệu, và trên đường hắn đến nhà tôi ko thể ko có những bông hoa hồng đẹp như ý muốn.
    Quả thật là tôi ko biết mình nên làm gì, nên như thế nào nữa. Tôi chả dám kể với người thân quen nào về quà mà hắn tặng tôi cả các bạn ạ. :(
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tính bạn giống tính mình, mấy cái này mình cũng rất care , rất kỹ tính. Dù lover của mình chẳng ccare lắm về quà tặng, nhưng mình bao h cũng phải mất cả ngày chọn tới chọn lui , còn suy nghĩ thì trước đó mấy ngày xem nên mua gì . Nhiều khi đi phờ phạc cả ngày, hết hàng này hàng nọ nhưng cuối cùng mua được là thấy thích kinh khủng luôn . Zậy cho nên ng` iu mình mà ko tặng cái gì cũng tử tế thì cũng tức lắm ( may mà ko fải thế ). Thế nên mình nghĩ nếu anh ấy thật sự chẳng biết bạn thích gì cần gì như thế thì ko nên tiếp tục, cứ ức chế mệt mỏi lắm. Dù rằng lúc nói ra lý do hơi củ chuối , nhưng biết sao được , con gái là thế mà
  7. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Than ôi...
    Đi đến đâu cũng ngắm đồ dành cho fụ nữ, mua cho mình cái gì cũng nghĩ đến cái thứ hai tương tự cho người kia, nhìn thấy thứ gì hay cũng suýt soa nếu nàng dùng nó thì hẳn fải hợp lắm. Ăn một miếng ngon cũng ước có nàng ở bên... Ngắm một cảnh đẹp cũng ước nàng bên cạnh...
    Thế mà...
    Valentine người ta ôm vợ, ôm người yêu. Mình ôm cái... computer đợi chờ một cái nick rất gần và cũng rất xa xôi loé lên. Đâu có được. Oops! Khi yêu người đàn ông sao trở nên yếu đuối đến thế?!
    Ước gì được chiều chuộng một ai đó đến kiệt sức.
    Mà không được. Crazy Me. Alone Me.

  8. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hơi giống thằng cha bf của người lập topic này, lương thấp hơn chút. Như bạn blue-candy nói đấy, chẳng phải keo kiệt gì đâu, thậm chí rất thoáng nhưng cứ đúng đến những ngày quan trong (vd: valentine, 8/3,...) thì mới nhớ ra nên thường chở tay không kịp. Ngoài ra tính cách cũng thực tế (chứ không phải không lẵng mạn) nên thấy mấy cái trò tặng quà, hoá nó phù phiếm quá thể, tặng cái nào đơn giản là được rồi, chủ yếu là tấm lòng, hành động và vật chất. Thêm nữa, bận công việc nên đầu óc rối tung, mấy cái trò quà cáp lại chưa bào giờ là mối bận tâm cả nên hậu quả là mua phải đồ không vừa ý gf.
    Cân nhắc nhé, đừng bỏ hắn ta vội, cần thì phải giáo dục lại(hoặc cưỡng bức làm đúng yêu cầu, giống nhau cả)
    Nhưng có thể tệ nhất là hắn ta yêu bạn, nhưng chỉ đến mức vừa vừa thôi, ít khi này crazy cả nên không có những biểu hiện như làm cái gì đó hoành tráng.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    tôi đang tự hỏi : fải chẳng chủ nhân của cái topic này chưa hề yêu anh chàng kia ?
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bingo, that''s it!!! 2006 cũng vừa có một Valentine đẹp. Muốn viết một chút thôi - những cảm nhận của 2006 khi đọc topic này:
    Anh có thể tặng quà hoặc không tặng quà cho em. Nếu anh tặng, đó có thể là một món quà đẹp hoặc không đẹp, đắt tiền hoặc không đắt tiền, hợp ý hoặc không hợp ý. Điều ấy đấu có gì quan trọng, bởi em yêu ANH và hơn tất cả, em HIỂU anh. Một bông hoa hồng và một phong chocolate chẳng giúp em ĐỊNH NGHĨA người đàn ông của em.
    Anh có thể ngạc nhiên khi em cảm thấy thật là chán nản khi bước vào hàng hoa trong ngày 14-2, mua giúp cậu bạn thân bên Mỹ bó hoa tặng người yêu của hắn. Sao lại đông thế. Cái cảm giác ngột ngạt như đứng trong quầy mậu dịch, những bông baby, những bông hồng xịt phẩm, những bó hoa giống nhau như đúc, giấy màu, cô bán hàng vừa bó hoa vừa đếm tiền. Điều đỡ tệ nhất là những người đàn ông vụng về đang yêu .... Tất cả sao lại công nghiệp thế. Nhạt. Tẻ. Vô vị. Tự hỏi thời nay liệu ai còn cảm nhận thế nào là lãng mạn...
    Bỗng em hiểu một cách rõ ràng cái thói quen dễ thương của anh: mua hoa tặng em bất cứ lúc nào anh cao hứng và trừ tất cả những ngày anh "bị lập trình" phải tặng, như Valentine chẳng hạn. Em nhớ lại cái cảm giác tự do thực sự của 2 đứa khi anh nhắc em nhớ vứt hoa vào sọt rác. Bởi vì dù em có ép khô hoa trong trang vở cũng không có nghĩa em yêu anh nhiều (và nếu em có vứt hoa vào sọt rác cũng không có nghĩa em yêu anh ít).
    Nếu mình yêu nhau, thì chỉ vì mình yêu nhau thôi. Em đã yêu anh như thế từ phút đầu tiên mình gặp, và sẽ chỉ yêu anh theo cách ấy. Em cần một cái gì đó tự do, lãng mạn và bình thản, để sống, để cảm thấy bình yên, để có thể cân bằng. Nếu đó không phải là tình yêu, thì lạy Chúa, cuộc sống có khác gì nhà tù?
    Này anh, có phải vì em luôn luôn như thế mà anh rất thích tặng quà cho em? Em chỉ đoán thế (Haha, you know, you should have known it better...)

Chia sẻ trang này