1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè tôi....cười đểu và tôi thì ngày càng thất vọng về hắn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NTKD, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không nói vậy được 2006 à, chỉ khi hiểu rõ về nhau rồi thì mới có thể nghĩ như vậy được, chứ khi mới quen nhau thì cô gái nào lại không thích lãng mạn trong tình yêu? Với lại, nhiều khi yêu nhau, hiểu thì thông cảm thôi, chứ phụ nữ muôn đời vẫn luôn mong người kia của mình lãng mạn một tí .
    Trở về chuyện này, con trai đôi khi vẫn thế, khoan giận đã bạn nhé. Từ từ xem đã, nếu anh ta vẫn hay tiêu xài lớn, phung phí tiền bạc vào những chuyện khác, với những người khác, chỉ ki bo với bạn và mối quan hệ với bạn, thì hãy suy nghĩ lại, chứ nếu anh ấy là người thực tế trong mọi chuyện, không coi trọng chuyện quà cáp linh tinh, thì đành chịu thôi. Tự an ủi, những người con trai luôn tặng quà đắt tiền, gói cẩn thận chưa chắc đã là người yêu nhiều hơn, đáng tin hơn những anh vụng về không biết tặng quà bao giờ. Những anh vụng về rất có thể là ngọc trong đá: yêu chân thành, sâu sắc, và có trách nhiệm nhất đấy .
    Người yêu của F á, valentine năm nào cũng làm vui lòng cô bán hoa không à, năm thì mua hoa héo, năm thì mua quá trời mắc. Năm nay nè, mua có một bó hoa 15 bông mà hắn phải trả đến 200 nghìn, làm F xót quá chừng chừng. Mà phải chi hoa hồng đỏ thì ngày này mắc không nói, F thích hoa hồng vàng, loại này vào Dalat Hasfarm giá chừng 30 nghìn/chục, chả bao giờ đắt hơn được, thía mà....
    Tặng hoa vui thì cũng vui, nhưng mờ tiếc quá đi à, bao nhiêu tiền để F mua 5 chục hoa về chưng khắp nhà, số còn lại vẫn đủ để dẫn F đi ăn Beef ở Visan
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải nói sao, nhưng gà con có một vài điều muốn chia sẻ với bạn. Bạn của bạn có lẽ giống ạn của bGà con ở chỗ ko lãng mạn cho lắm, cũng ko bận tâm mấy cái ngày đặc biệt này. Nhưng mà Gà con cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài những lời khuyên chân thành là nên để ý hơn. Biết rằng con trai có người yêu rồi thì nên tìm hiểu và cố gắng làm cho người yêu hạnh phúc và vui nhưng có phải ai cũng làm được như vậy đâu. Bạn trai gà con cũng nằm trong số đó àh >.< Khác với sự xấu hổ của bạn, Gà con chưa bao giờ xấu hổ với ai cả nếu bạn trai Gà con không được tâm lý. Ngược lại, Gà con chỉ khuyên bạn gà con và nói những điều cần nói, anh có tiếp nhận được những lời đó hay không là do tấm lòng của anh. Anh cũng là sinh viên nên Gà con ko có muốn gì ở anh ngoài tình cảm chân thành cả. Hôm valentine, Gà con mang túi quà và tấm thiệp Gà con vẽ đến cho anh, anh đọc mà cứ ôm chặt Gà con, kêu là Gà viết hay Lúc đó, Gà con biết được là anh cũng xúc động vì tình yêu Gà con dành cho anh. Chỉ cần anh hiểu điều đó là đủ rồi, Gà con mãn nguyện lắm rồi. Anh cũng tặng hoa và bóng cho Gà con, anh kêu nếu ko tặng thì sẽ có người mít ướt rồi bảo anh là không tâm lý, không lãng mạn (nói đểu Gà con ý mà) Dù sao năm nay Valentine tuy ko đi đâu vì cả 2 đều bận học nhưng mà Gà con cũng được cảm giác hạnh phúc thật sự Anh hứa cuối tuần này, sau khi gà con thi xong thì sẽ cho đi chơi bù
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 16/02/2005
  3. Guest

    Guest Guest

    Cách đơn giản nhất là nói t hật thôi bác a..để các mối quan hệ go smooth ko có cách nào khác là phải thẳng thắn.nếu bác chăm tặng quà và quan tâm đến hắn thì thành công lên đến 90% . còn nếu bác cũng vô tình thì thôi chịu. chỉ cần sau valentine, bác nói lời chia tay, hắn sẽ hỏi lí do, bác cứ kêu là : em cảm thấy anh ko phải là nguời con trai cả đời này sẽ che chở cho em, blah blah blah...em muốn nguòi em yêu phải thế này thế nọ..blah blah blah..ko phải vì em vật chất nhưng anh biết rồi đấy, con gái ai cũng muốn được nâng niu..blah blah blah. Anh A,b,c người yêu chị Z rất quan tâm đến nó, em cảm thấy tủi thân...anh có hiểu em ko?
    đấy bạn vừa khóc vừa nói rồi nhất quyết đòi chia tay 1 ngày, hắn có khóc như mưa cũng ko mềm lòng. đến khi nào hắn lọ mọ đi mua quà đến năn nỉ thì thôi tha.
    em rất thích nhận quà nên người yêu em mà thế thì em sẽ ko tha đâu.
    con trai ko lãng mạn và quan tâm đến người mình yêu thì phải cải tạo, nếu hắn thực sự yêu bác thì sẽ tiếp thu ngay, nếu bác nói có lí lẽ. Đừng để trong lòng ấm ách lắm, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người. Miễn là bác cũng phải quan tâm đến hắn, để có cơ sở mà mắng chứ.
    chúc bác thành công.
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Một câu chuyện rất đáng mang ra làm bài học cho cánh đàn ông chúng mình (nhất là với những anh chàng xuề xòa, coi thường vật chất).
    Một câu chuyện rất đáng để chị em (nhất là những người giống với chủ nhân của Topic này) xem lại mình, nhìn lại tình cảm của mình !
    Buồn 5 phút cho con gái thời nay !
    Buồn 5 giây cho đàn ông chúng ta !
  5. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng đòi hỏi gì về vật chất đâu nhưng quà tặng cũng phản ánh sự quan tâm của người ấy đối với mình => bởi thế tôi ko thể cứ mặc kệ thế = > xuề xoà rồi hề hề bỏ qua được.
    Huhu...cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về cái vấn đề này nữa. :(( Hôm qua hắn bị tai nạn, huhu....khi gặp hắn tôi chỉ muốn nhảy vào ôm chầm lấy nhưng chẳng thể làm thế được vì có bố mẹ hắn ở đấy.
    Xin mời các bạn cứ tiếp tục để tôi đọc, các bạn đọc và cùng nhau dung hoà cái xuề xoà của các ông và những đòi hỏi của các bà.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn. Gà con nghĩ đây là thời gian bạn nên bên cạnh người yêu bạn và chăm sóc cho anh ta thì sẽ tốt hơn. Người yêu bị thương mà mình cứ phải đứng ngoài, ko được bộc lộ cảm xúc thì thật là khó chịu đó. Nếu Gà con mà là bạn, gà con cũng mặc kệ fụ huynh luôn, các bạn thương yêu nhau chứ có làm gì sai trái đâu mà ko dám chứ.... Còn chuyện bạn trai bạn chưa được tâm lý như bạn muốn, gà con nghĩ để khi nào bạn trai bạn bình fục lại, khi nào 2 bạn đi chơi vui vui rồi bạn tâm sự và nêu vài ý kiến của bạn cho anh ta nghe. Chắc anh ta sẽ tự suy nghĩ về vấn đề đó thôi. Đừng buồn nhiều nha. Chúc bạn trai bạn sớm bình fục.
  7. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    nếu mình là bạn gái này thì cũng phải buồn mất mấy ngày đàn ông con trai gì mà lại thía,tiết kiệm đến bần tiện.Mà tính đã thế thì chẳng ai sửa đổi được đâu,ấy cũng quên cái ý định cải tạo hắn đi.Nếu mà lấy phải anh chồng này cứ gọi là uất ức suốt ngày rồi lại ngại với bạn bè,gia đình...theo em thì bỏ quách ,yêu đương quan trọng là phải thấy thoải mái,vui vẻ...ức chế như vầy thì nguy lắmnó chất ở trong lòng thế là khi nào có chuyện với anh chàng ý lại nghĩ đến-càng ức chế đẫy..cuối cùng sớm muộn cũng paipai..thế nên theo tớ bỏ quách cho nhẹ nợ.
  8. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bản năng phụ nữ kể cũng lạ :)
    Hồi xưa thằng cu em tôi xông phi một phát vỡ toác cái phích. Mà thời bao cấp thì các bác biết cái phích nó quý thế nào đấy. Cụ bà nhà tôi nghe choang xong là rút phắt cái đũa cả chạy hùng hục lên. Ấy mà thấy ông con giời chân máu chảy toe toét là quên phứt hết cả cái phích. Nào ôm, nào nựng, nào dỗ, nào dành. Hôn hít. Thôi thì đủ cả.
    Phụ nữ thời nào cũng thế cả thôi, các bác nhở.
    Vẫn biết bác NTKD đang sướt mướt bên cạnh anh chàng ki bo nằm chỏng gọng một chỗ, tôi vẫn xin lạm bàn tiếp cái vụ lăn tăn bác khơi mào.
    1. Nhất trí với bác, đã tặng thì phải cho ra tặng. Còn không thì thôi luôn cho khoẻ.
    Thú thật với bác chứ tôi chả bao giờ được tí hoa tí hoét nào cả. Bác giai lương cũng khá, nhưng đơn giản là hắn không quan trọng hoá những dịp như thế này. Tôi cũng chả lấy thế làm buồn. Nghe hơi sến nhưng tôi bảo chứ cứ dành thời gian bên nhau là được rồi. Bọn tôi chỉ đi ăn, xem phim, ca nhạc, hay hứng lên thì lôi đất cát ra nặn (món tủ của tôi).
    Ấy nhưng tự dưng thấy gã vác về một bông hoa héo, một hộp chocolate nhão nhoét mà có thể móc ra ở bất cứ một cửa hàng xập xệ nào thì tôi sẽ cho ngay một trận. Đấy là một sự cẩu thả, và thiếu tôn trọng người khác.
    2. Rất không bằng lòng với bác về việc này:
    "Nếu bắt mình tôi chịu đựng thì tôi còn cố gắng cắn răng được nhưng tôi ko thể chịu nổi khi những người bạn của tôi họ hỏi. Tôi ko muốn nói dối nhưng nếu nói thật rằng hắn hiếm khi tặng quà tôi mà nếu có tặng thì...chỉ thế thôi => lúc ấy đúng là làm trò châm biếm cho bọn họ."
    Nói thật, cái biểu tượng giới tính của tôi cũng là chữ thập cắm phập xuống đất, nhưng tôi chúa ghét bọn đàn bà suốt ngày kéo váy đi ngồi lê đôi mách. Có 2 loại đàn bà thế này. Một loại thích cái trò cứ tụm ở đâu là thăm dò chuyện bọn khác rồi lại vung vít đâm bị thóc chọc bị gạo. Một loại thì thích căng tai ra nghe những trò đàm tiếu về mình, xong rồi lại ngồi trách thân trách phận, so nọ sánh kia.
    Bác thuộc loại thứ hai. Thêm khoản sỹ diện hão.
    3. Khuyên:
    Bước 1: Vứt cái đám mà bác gọi là bạn sang một bên.
    Bước 2: Tự đánh giá lại mức độ quan trọng của các món quà cáp.
    Nếu thấy vẫn yêu, vẫn vui vẻ thì thôi (sông có lúc, người có khúc ấy mà).
    Nếu thấy không chịu được thì cải tổ dần dần: trước Valentine một ngày, dẫn anh đi qua hàng hoa, dụi dụi mũi vào cổ anh rồi tỉ tê: cái hàng này có đám hoa kia đẹp tệ. Rồi cứ thế chỉ thẳng ngón tay vào mấy bó đèm đẹp mà bác khoái.
    Nếu không cải tổ được và không chịu được thì người ơi người ở em về chứ biết làm sao bây giờ.
  9. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cô Gà con này kể cũng tốt tính, phải mỗi cái tội cụ non. Lượn qua cái topic của cậu gì gì đòi chia tay bạn gái, tôi thấy cô chê thằng bé chưa biết thế nào là yêu, thế nào là hang out, tôi đã buồn cười lắm rồi nhưng không tiện góp ý. Âu cũng sợ cô tự ái.
    Nhân tiện chui vào đây, lại có thêm cô, tôi múa vài dòng góp vui mong cô đại xá.
    Tôi chả biết cô ở Mẽo bao nhiêu lâu chứ tư tưởng có phần tiến bộ tợn. Khéo tôi có cắp guốc lên nách cũng chả chạy theo kịp lớp trẻ.
    Tôi rất hiểu tình cảnh bác NTKD (tôi không dám chắc tuổi nên cứ gọi bác, gọi là giữ chữ Lễ): muốn đấy, nhưng cũng phải giữ kẽ một chút. Gì thì gì 2 cụ cũng là bậc cao niên, lại thân sinh ra quý tử. Mình có muốn cũng phải kìm lòng.
    Ấy nhưng theo cái cô Gà con này là cứ phải nhào vô. Vâng, yêu thương nhau có gì sai trái đâu. Lý luận cô như vậy, quả cũng không sai.
    Tôi không muốn lên lớp cô về văn hoá, về phong tục, tôi chỉ kể cho cô nghe một chuyện con con. Lại thằng em tôi.
    Nó chắc ở Mẽo lâu hơn cô, từ năm 10 tuổi. Đến giờ cũng hơn chục năm rồi. Bạn gái nó ở Anh, cũng tầm dăm sáu năm gì đó. Ấy thế mà bọn nó kéo nhau sang chỗ tôi chơi. Thằng cu nó đi roller skate, ngã đánh oạch một cái. Kể cũng hơi đau. Thế là con bé con cuống quít chạy ra chăm sóc.
    Tôi vẫn tự vỗ ngực là tân tiến, cũng giao du đây đó, cũng học này học kia, chưa đến mức lão làng như các cụ nhà tôi mà cũng phải thấy xốn xang cả mắt. Vâng, nó cứ chăm sóc bình thường cho thằng bé nhà tôi đi. Chả sao sất. Ấy nhưng nào là cúi xuống chụt lên cái đầu gối, xong lại vật cổ thằng bé ra xem tóc xem tai. Chút chít chụt chịt. Đến khổ.
    Tôi chưa dám là phụ huynh nhưng từ đấy đâm ra thấy cái con bé con này nó mất điểm tệ. Nó cũng ngoan, cũng lành. Nhưng không thích vẫn là không thích.
    Hay là tôi cổ hủ quá với quan niệm kệ phụ huynh để tự do bộc lộ cảm xúc?
  10. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác Vinh này thuộc loại đàn bà thứ 3: phập một phát là muốn bập chết luôn cái bọn mà ko thuộc loại của bác. Còn bác liệt tôi vào loại nào thì tuỳ bác, cách nhìn nhận của mỗi người mà, ko ép buộc đc.
    Tôi ko phải "đang sướt mướt bên cạnh anh chàng ki bo nằm chỏng gọng một chỗ" - ở nhà - kia vì tôi chưa muốn dành phần chăm sóc con trai cưng với mẹ của hắn, nhưng mà chắc cũng đốt chết cái di động với điện thoại bàn.
    Nói về chuyện nằm một chỗ cũng xin cảm ơn bạn Ga` con đã chia sẻ, hắn chỉ bị bó bột nhẹ nhàng khoảng 2 tháng thôi, chắc tuần tới là có thể leo lên taxi đi làm. Tôi cũng định đưa đón hắn nhưng chắc chờ cho....qua mấy ngày mới bó bột đi đã.
    Có lẽ ko nghe theo lời bạn fanmatic được mà phải...cải tạo trước (theo đa số ý kiến mọi người). Nhân cơ hội hắn ốm này, tôi sẽ có cơ hội dốc túi thể hiện cho hắn biết, để xem sau này bình phục lại có còn như thế được nữa ko.
    Nói thật là tôi chẳng ngại ngần gì chuyện thể hiện tình cảm với hắn, nên cái chuyện bùng giờ làm đến để chăm sóc hắn thì tôi chẳng có gì phải lăn tăn, nhưng khổ nỗi gia đình hắn tôi chưa thân quen. Ôi trời ơi, lại đau đầu với vấn đề này, hắn cũng chẳng nói cho tôi biết là tôi phải làm gì bây giờ?! Huhu...tôi chỉ sợ mình thể hiện gì đó => hành động sai lầm. Các bạn khuyên tôi nên thế nào trong những ngày hắn...bó bột đây?

Chia sẻ trang này