1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè tôi....cười đểu và tôi thì ngày càng thất vọng về hắn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NTKD, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Trời, có vẻ bất đồng quan điểm hơi nhiều nhờ. ĐÚng là khi thấy ng ta ốm đau j là xót hết lòng thật, chỉ muốn chạy đến mà $%&* thôi. Valentine kết thúc = 1 trận ốm với hắn. Khổ thân. Đến hnay vẫn chưa khỏi. Tớ chẳng dám sang nhà hắn vì nhà hắn lúc nào cũng có ng ở nhà. Bắt quả tang thì chết. Thế là mấy ngày hnay ngồi nhà gọi điện thoại rồi nhắn tin cho hắn. Cứ 30'' lại gọi điện kt xem có cần gọi 115 ko. Lo lắm ạ. Thôi fải out để gọi điện cho hắn đây...Thấy nhớ rồi
  2. bupbeanhyeuem

    bupbeanhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì chuyện tặng quà mà quan trọng đến thế sao.Con trai it quan tâm đến chuyện này lắm thử nói chuyện với boyfriend của em xem sao ?
    Còn mình à đã từng thấy nhiều anh bỏ tiền ra mua quaø thật đắt nhưng biết được sự thật về anh ta thì quả là chỉ muốn đem quà đập vào mặt hắn .
  3. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nếu không quá xa thì đến chở hắn đi ăn sáng, đi làm, tối đón về, ai lại để anh yêu đi taxi đi làm hở bạn?
    Có thể anh ấy sẽ từ chối, cứ bảo em đang cho vay, bao giờ anh bình phục sẽ lấy cả vốn lẫn lãi.
    Chuyện hoa hòe với quà tặng í mà, có lòng là được rồi, còn thì từ từ dạy bảo. Nếu cần chỉ luôn cho hắn ta chỗ mua hoa, quà, giá cả thị trường, cách lựa, chỗ gói quà đẹp, vừa ý bạn, là được chứ gì?
    Tớ thấy nhiều anh, valentine và 8/3 chỉ việc phone cho dịch vụ, mang hoa, quà vô cùng loãng moạn đến tận nơi cho... 4 cô khác nhau. Cô nào cũng tưởng bở ngay, hoa đẹp, quà đẹp, lại có người mang tận nhà/văn phòng xin chữ ký, nhưng sự thực thì.... Vui vẻ đi bạn
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy bf của bạn cũng giống người ấy của Chubby. Phải đến 3 năm yêu nhau mà Chubby cũng chỉ được tặng hoa có 2 lần thôi nhé, mà là mãi về sau này, chứ không có bóng bay gì hết đâu.. Ngày trước nghĩ cũng buồn và tủi thân lắm, tại thấy thiên hạ mua đồ tặng cho nhau ghê quá. Nói thì thế thôi, chứ Chubby muốn khuyên bạn là điều quan trọng bạn nhìn vào cách anh ý đối xử và chăm sóc bạn ý nhé. Hoa với quà nhiều khi không có ý nghĩa bằng hành động đâu. Tại nghĩ lại, Chubby thấy mình lucky lắm. Năm đầu tiên anh ý không tặng hoa hay chocolate, mình vẫn trêu anh ý là quà tặng của anh SN/Valentine''s Day (mình sinh vào ngay V-Day) là 1 đôi slipper đi trong nhà, fried chicken và 1 cái thiếp thậm chí là chẳng ghi gì trong đó cả Nghĩ lại thì hồi đó mình thích ăn chicken nên anh ý mua cho mình ăn, mua đôi slipper để mình đi cho khỏi lạnh chân, mà quan trọng là anh ý tổ chức 1 bữa SN bất ngờ cho mình, làm mình bất ngờ khi mở cửa vào nhà là có mọi người ùa ra hát Happy B-Day Năm thứ 2 cũng không có hoa hay chocolate, giận nhau cả ngày không nói chuyện rồi đến đêm anh ý đi chợ, nấu thức ăn cho mình, xếp mấy con tôm hình trái tim (vụng về lắm) và kiss me. Thậm chí đến giờ dù đã chia tay lâu rồi, hôm V-Day vừa rồi anh mới mua hoa và gấu bôngn(anh đang broke nặng) và vẫn có 2 đứa đi chơi với nhau, ăn tối, uống rượu, xem movie, rồi hôm sau anh nhắn text message thanks for a wonderful time ngày hôm trước. Chuyện tặng quà nhiều khi không quan trọng bằng cách người ta đối xử và chăm sóc mình, tại Chubby nghĩ con trai họ thường không để ý mấy chuyện này lắm đâu. Dù Chubby với người ý còn tình cảm mà không thể với nhau nữa (vì 1 số lí do), mình vẫn thấy cảm ơn vì những gì anh ý làm. Dù về sau có người khác chăm tặng quà cho Chubby, mình nghĩ mình vẫn sẽ không trách anh không quan tâm vì đã nói ở trên, quan trọng là cách người ta đối xử với mình. Chubby có 1 câu đại loại thế này: người ta thường không biết mình có gì cho đến khi mất đi rồi. The grass on the other side is not always greener Chúc bạn vui và hạnh phúc bên chàng.
  5. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thu nhập ko dưới 10T một tháng mà không tặng nổi bạn gái một món quà cho ra hồn thì đúng là đồ bỏ đi hay dùng hết cả tiền để tặng cô khác rồi
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    NL9630 viết lúc nào đó
    Thu nhập ko dưới 10T một tháng mà không tặng nổi bạn gái một món quà cho ra hồn thì đúng là đồ bỏ đi hay dùng hết cả tiền để tặng cô khác rồi
    Giá trị quà không tỉ lệ thuận với thu nhập, cũng không tỷ lệ hoàn toàn với tình cảm thật.
    Nó chỉ thể hiện khả năng biểu lộ tình cảm của con zai thui.
    Bác gái em gì gì yên tâm đi. Có khi đàn ông vụng về trong cách tặng quà nhưng về sau khi lấy nhau họ sẽ tặng em cả tài khoản trong nhà bank. Cái đó quan trọng hơn chớ...nhở?

  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    To boyfriend cua NTKD: Có những lúc em chỉ còn đúng 50 nghìn trong túi, mua một bó hoa 45 nghìn, 4 nghìn mua cái thiếp, một nghìn mua cái bánh mì bỏ bụng (lát nữa còn có sức mà...hun). Chậc, chuyện nhỏ.
    To NTKD: Gió không dám nói pác yêu cái lương 10T/tháng của thằng cha í, nhưng mà, bất cứ ai đọc tâm sự của pác cũng không quá khó khăn để nhận ra rằng cái tình yêu của pác tương đối có vấn đề.
    10T + gã ki bo và 1T + gã chơi đẹp ( Chọn cái nào?)
    Cái gì cũng có giá của nó cả. Chậc! Đời mà....
  8. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    ôi bạn làm tôi buồn cười quá, hihi chết mất bạn yêu anh ta chắc là nhòm từ trong túi vào trái tim hay sao ? lãng mạn ư hihi thế nào gọi là lãng mạn ? cứ phải tặng quà mới là lãng mạn, hay phải tặng quà đắt tiền mới là lãng mạn, nếu tôi là anh chàng kia mà đọc được bài này của bạn tôi sẵn sàng cắt phéng luôn dù tình yêu này nuôi dưỡng được bao lâu thì kệ . Bạn thử nghĩ xem nếu anh ta mua 1 lẵng 999 đoá hồng và 1 thanh sô cô la to bự của ngoại rồi chạy cái xe máy xịn ( hoặc ô tô ) đến nhà tặng bạn với 1 câu nói " em là tất cả cuộc đời anh, giống như giá trị của chúng vậy " Bạn sẽ nghĩ sao . Con gà hơn nhau tiếng gáy nhiều khi sống giữa tập thể mình kém cạnh là rất khó chịu, nhưng nếu mình quá để ý đến vật chất mình sẽ mất nhiều thứ quí giá hơn nhiều hihi
  9. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 cái bài cuối tôi cũng thấy buồn cười.
    2 bạn ko nên nhìn người khác tiêu cực như thế, tôi chỉ hỏi mỗi việc với cách hành xử của người yêu tôi như vậy thì tôi nên có biện pháp gì, thế mà 2 bạn đã kết luận luôn tôi là....kẻ ham tiền chứ ko có tình yêu. Đến khổ! bây giờ ở đời dường như ai may mắn có người yêu kiếm ra tiền một chút là được quy luôn thành....ham giàu :((. Quả thực là buồn với cách nghĩ của 2 bạn.
    Tôi rất sợ những người...tiết kiệm quá! Thế nên tôi ko bao giờ muốn người yêu tôi cũng vậy. Nếu chỉ là sự sơ ý hoặc do bận bịu hoặc lý do nọ, lý do kia thì tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu đấy là bản chất thì chắc là ko sống nổi với tôi => bởi thế cần phải cải tạo.
    Giờ thì tôi phải xem hắn ăn uống thuốc men đầy đủ chưa đây.
    Và tôi sẽ nghe lời các bạn, quan tâm đến hắn hơn và...dạy bảo dần dần
  10. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... bạn gì ơi, tớ thấy hai từ "cải tạo" nghe có vẻ hoang tưởng lắm bạn ah, Tớ nói thật đấy, đã thành bản chất rồi thì suốt đời sẽ như thế thôi, và đặc biệt là khi cưới nhau rồi thì còn bộc lộ tính tình tất tần tật ra ( của cả hai người) nên tớ nghĩ một là nếu bạn yêu anh ấy và chấp nhận con người thật của anh ấy ( hi vọng không phải là anh chàng ki bo, keo kiệt với người yêu) thì yêu thôi chứ nếu mà tính tình anh ấy là vậy thì tớ nghĩ chẳng còn cách nào cải tạo đâu ahhh mà có khi ấy "cải tạo" chính bản thân ấy thôi
    Thế nhé!! Kinh nghiệm của những người đi trước đấy hihihi
    Chúc hạnh phúc và chúc cho anh giai chóng bình phục

Chia sẻ trang này