1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè tôi....cười đểu và tôi thì ngày càng thất vọng về hắn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NTKD, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của em giống anh. Đã ko có thì thôi mà đã chơi thì phải.......trị.
    Yêu anh đi valentine năm sau em sẽ có những gì em ao ước.
  2. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có một số bạn đặt câu hỏi rằng phải chăng hắn còn bận ôm hoa và quà tặng những người khác nữa hoặc hắn chưa yêu tôi mà chỉ đang tạm thời...giữ mối nên mới xử sự như thế. Tôi chỉ ko rõ một điều rằng tình yêu hắn dành cho tôi nhiều ít chừng nào chứ còn tôi biết hắn khá chân thành với tôi và chẳng có cô nào khác cả. Hắn là một người sống kín đáo, ít bày tỏ cảm xúc, ít giao du (ngược hoàn toàn với tôi), chính vì thế nên cái gọi là cư xử khéo léo hoặc tâm lý chắc chắn là chẳng hơn ai cả. Hơ! đúng là như thế các bạn ạ! kém lắm! Có nhiều chuyện tôi ko thể góp ý được vì nó khá tế nhị, nói ra sợ tác dụng ko có mà lại phản tác dụng nên đành im lặng...cho qua. Tôi là một người khá thẳng thắn nhưng quả thực gặp con người như hắn thì ko phải cái gì cũng nói thẳng ra được, tế nhị lắm!
    Hôm qua có người cùng cq hỏi tôi sức khoẻ hắn thế nào rồi, đụng ngay vào cái sự lo lắng đang ngự trị trong tôi thế là...trả lời xong phát tự dưng nước mắt cứ đầm đìa ra. Quả thực trách móc, kêu ca thì vẫn kêu đấy nhưng tôi biết rằng tôi ko chỉ yêu hắn mà còn rất thương hắn, nhiều đêm tôi khóc một mình...Hắn ko biết được điều này đâu vì cứ ở bên hắn là chỉ thấy tôi cười và trêu chọc, lúc nào cũng hồn nhiên = cuộc sống này chẳng có điều gì đáng để lo lắng.
    Tôi ko nghĩ rằng bản chất rồi ko thay đổi được. Tôi đây này, hồi xưa cực kì tiêu hoang, tôi đã thích mua cái gì là bất chấp trong túi có tiền hay ko, ngày mai có tiền hay ko mà cứ...móc ví bạn ra mượn để mua cái đã. Nhưng bây giờ, thời buổi cơm cao gạo kém, tôi đã điều chỉnh bản tính tiêu hoang được nhiều rồi. Đấy! ai bảo rằng bản chất ko thay đổi, cải thiện được đấy chứ!!!
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hiểu lòng bạn.
    NQ hiến thêm giải pháp nữa nhá. Giải pháp này hơi cao liều nhưng do bạn đã rất yêu anh ta nên không sao.
    Lần sau đến dịp, bạn mua cái quà nào bạn thích, rồi tự đưa hắn trước ngày đó và nói:" Anh tặng em nhé...". Hắn sẽ hỏi sao lại thế. Bạn hãy bảo "vì đối với em tiền không quan trọng bằng cảm giác được tặng". Xem hắn nói thế nào. Còn nếu hắn vẫn vô cảm thì...im lặng mà đợi vậy.
    Tôi có tí điều muốn kể. Có lần tôi gọi điện nói với nàng là tôi mua cho nàng một món quà. Nàng sướng lắm bảo tôi kể xem...tôi kể ra. Nghe xong nàng im lặng một lúc bảo anh mua bao nhiêu. Tôi thấy giọng hắn tự nhiên nên tôi cũng vô tư nói giá. Thực ra hắn cũng đoán được vì đó là hàng hiệu. Nghe giá xong nàng khóc tu tu nói ai lại mua quà đắt như thế bao giờ...Tuy báo hại hôm ấy để dỗ nàng tiền điện thoại mất gần bằng tiền quà.... nhưng đổi lại là tôi đi đến quyết định dc sẽ để nàng sẽ quản lý tài khoản của tôi.
    Chúc các bác gái thả con săn sắt bắt con cá sộp...
  4. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Với nhiều người thì việc này cũng chẳng là gì
    Như hai ông bà bạn tớ, ngay từ khi yêu nhau dã nói hẳn với nhau là không hoa quà, bánh kẹo gì cả, chỉ cần đi với nhau là đủ, chắc ông bà này quyết tâm để tiền dưỡng già về sau sợ con cháu không ai nuôi
    Tớ thì tớ chả khoái quà cáp , nhưng vào dịp đặc biệt như cái ngày valentine dở hơi kia thì cũng nên chứ
  5. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Valentine rồi, bỏ 2 3 ngày đi mua đồ, tặng 1 món wà cũng ưng ý (với mình), so với 1 thằng sv đi du học thì cũng ko phải là rẻ. Nhờ bạn mua hoa, gói wà đem tặng vợ
    Vợ gửi tặng 1 gói cafê (yêu nhất là vợ ,yêu nhì cafê) + 1 gói lạc để uống rượu khi buồn.
    Giờ thì thấy xấu hổ wá, wà mình tặng, rẻ thì ko phải là rẻ, nhưng mà chả biết vợ nó có thích ko. Còn mình thì ngay hôm nhận đc wà đã làm 1 cốc đen nóng, giờ vẫn còn sướng vì chỉ có vợ hiểu mình.
    Đấy các bác ạh, giá trị cũng quan trọng, nhưng có cái còn hơn nữa. Người ta phải yêu và hiểu mình nhiều thì mới có thể tặng những thứ mà mình thực sự thích....
    Năm sau nhất định tặng món wà mà vợ mìh thích mới đc

Chia sẻ trang này