1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè tui

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi BarmixeR, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tui

    Theo tôi bạn bè là duyên phận. Bạn gặp tôi cũng do duyên phận, tôi gặp bạn cũng là duyên phận. Bạn tin ko?. Bạn bè là duyên phận. tôi thật sự vui khi làm quen với mọi người, và mong mọi ngườ cũng như thế với BarmixeR. Mỗi người đều có lý do riêng của mình về những hành động , có thể là quá đáng nhưng đối với tôi đó là những hành động hợp lý và cần thiết. Bạn bè mãi mãi là bạn bè khi bạn muốn như thế. tôi mãi mãi tin như thế trong suốt cuộc đời này, khi bạn muốn điều đó xảy ra. Đối với tôi bạn bè quan trọng hơn cả một tình yêu thật sự. đừng nên vì 1 hành động hơi quá đáng vì hơi men mà bạn quên đi 1 tình bạn đẹp. Tôi tin, mãi mãi tin...

    Đôi môi có hé mở, mới thu nhận được nụ cười...
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là duyên phận thì tình yêu cũng có khả năng là duyên phận. Đừng vì duyên phận mà coi trọng cái nào hơn bạn à.

    Tôi hiểu được những gì bạn đang nghĩ. Và tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu được như vậy. Chúc cho tình bạn giữa bạn và những người coi là bạn luôn tốt đẹp.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay nhỏ này bức xúc quá dzị nè...
    Em yêu, Anh mãi yêu Em và tin số phận đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau.
    Tặng Em cái kiss
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có người nói 1 câu này, nghe cũng hay hay:

    "Trên đời có những việc khó và những việc dễ. Dễ là kiếm được người yêu và giữ được bạn, khó là kiếm được bạn và giữ được người yêu"

    Đồng ý với BarmixeR, bạn bè gặp nhau đã là duyên may và tình bạn hay tình yêu cũng cần phải được trân trọng, giữ gìn ngay từ những ngày đầu tiên. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, nhưng nếu lỡ xảy ra những việc đáng tiếc, để rồi phải hối tiếc mãi, nếu được cũng nên cố gắng mở ra cơ hội, để duy trì 1 tình bạn tốt phải không? Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại bao giờ mà?
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ngoại lề một chút.
    Xitrum có biết tại sao mà người ta nói câu đó hay ko?!
    Khi kẻ chạy đi thì mình ko đủ sức chạy theo để đánh. Vì luôn là người ở phía sau. Chạy theo chỉ tổ mệt người. Nên ko đánh được.
    Khi người chạy lại, chẹp...lỡ đâu người ý vác gậy đập mình thì sao . Đánh trực diện kiểu này không ít thì nhiều mình cũng bị thương. Tốt nhất là thực hiện kế sách trên "tam thập lục kế, vi tẩu thượng sách" (có điều ko biết mình chạy mà người ta có tha hay ko mà thôi).
    Nói giỡn như vậy nhưng đều có ý tứ trong đó cả.
    Hãy cố gắng giữ gìn những gì là tốt đẹp của Tình Bạn, đừng như "Ly nước đã hất đổ". Dù là "chạy đi" hay "chạy lại" thì trong đó đã xuất hiện vết rạn Tình Cảm.
    Tuỳ theo tình huống mà xử lý, đừng quá cứng nhắc khuôn khổ... Bởi có thể vì như thế mà "Đánh mất đi một Tình Bạn đẹp".
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  6. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0

    Khi người ta chạy đi chưa chắc mình hổng dí kịp. Chỉ có điều nên độ lượng một chút, cho người ta con đường máu để thoát. Như vậy mình mới được gọi là bạn hiền.
    Khi người ta chạy lại, lẽ dĩ nhiên là tiếp tục một cuộc đào thoát từ một người nào đó. Mình cũng nên độ lượng cho người ta trốn vào...Lúc này mình mới giảng giải cho người ta hiểu, người ta mắc lỗi như thế nào và lẽ ra ko nên vào đây...sau đó...khóa cửa lại...và cho hắn một trận nhừ tử vì cái tội ko dám nhận trách nhiệm
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn giữ mà không giữ được,mech đã bị rồi ...vẫn đang hối tiếc nhưng không biết làm sao?Có phải duyên số đã hết
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng tin gì voà duyen số hết có một câu:
    "số bất cập tướng
    Tướng bất cập đức"
    Tức là duyên số ko bằng tướng số,nhưng tướng số cũng phải chụi thua đức độ của con người thôi,nếu mình sống tốt thì ko có việc gì mà mình ko thể thay đổi được dù đó là số trời đã định.Mình luôn tin như vây.Ko bao gio tin vao duyen số,tin vào bản thân mình thì hơn
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nhớ đến người bạn năm học 12, chơi thân như vậy mà cuối cùng cũng không chịu nỗi những lời chọc ghẹo của bạn bè, và cuối cùng mình đã đánh mất 1 người bạn.
    Đôi lúc chỉ tự mình làm khổ bạn bè và cả chính mình bởi những hiểu lầm, những suy nghĩ xa vời không có thực.
    "Tìm được người yêu và giữ được bạn" dễ gấp ngàn lần so với "tìm được bạn và giữ được người yêu"
    Nhưng đối với mình "Tìm được người yêu và giữ được bạn" cũng không phải là dễ. Hình như đang có 1 sự hiểu lần nào đó rất lớn, mình không muốn chỉ vì những hiểu lầm không được giải quyết rõ ràng mà mất đi những người bạn.
    Gặp nhau đã là duyên may, nhưng xử sự với nhau thế nào là cách của mỗi người, duyên may và sự lựa chọn, mong rằng sẽ chọn được cách đi đúng đắn để giữ được những người bạn mà mình đã gặp.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn cũng cần sự sàn lọc, ko thể cố ép 1 người mà mình vốn mất cảm tình thành bạn mình được<- dối trá lắm ...
    [​IMG]
    Trăm năm bia đá thì mòn
    Nghìn năm bia rượu vẫn còn (búp) bê nâng

Chia sẻ trang này