1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè tui

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi BarmixeR, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có thể và không thể!
    Hay nói theo lời của 1 cô bạn của tui 1 ngày gần đây: CÒN TÙY!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ biết một điều là nếu người đó là bạn của bạn ,người đó sẽ mãi là như vậy. Còn không thì đó cũng chỉ là một người ta quen khi đi trên con đường của mình mà thôi, và rồi sẽ mất đi thôi
    Tôi kô có thói quen phải giữ lại một tình bạn nếu nó đẹp, những thứ ấy khi là của bạn, thì sẽ là của bạn
    nếu bạn kô thật sự vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ sẵn sàng để bạn kết bạn với một người khác
    còn nếu bạn vì một điều gì đó mà làm tổn thương tình bạn giữa chúng ta, và bạn biết rõ điều đó nhưng vẫn làm thì nghĩa là bạn kô thật sự coi tôi là bạn ,và tôi cũng sẽ kô giữ bạn lại
    Còn hay mất một tình bạn đẹp, chính bạn sẽ hiểu rõ mà, thà mất đi còn hơn giữ lại một tình bạn đã từng đẹp nhưng không còn như thế nữa.
  3. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Don''t know what you''ve got ''till it''s gone...
    Love can never exist without friendship! Friendship is a kind of love itself...
    Where there's a will, there's a way!
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là một cơ duyên, nhưng nó không là định mệnh. Nếu như đã từng là bạn, điều đó có nghĩa là đã có duyên phận với nhau. Chỉ khác một điều, có thể có duyên mà không có nợ.
    Có đôi khi người bạn ấy rất muốn níu kéo một tình bạn đẹp, những kỷ niệm đẹp mà không muốn làm tổn thương bạn, nhưng bạn lại vô tình nghĩ những điều người bạn ấy làm đi theo một hướng khác. Chính điều đó làm cho cả 2 càng xa cách nhau, cho dù, ít nhất cũng từ một phía, muốn giữ lại và giữ thành công một người bạn đã từng đến với nhau vì duyên phận.
    Tại sao không tạo cơ hội cho người bạn ấy? Thay vì chấp nhận để mất đi một tình bạn đẹp?
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tui ko buồn vì bạn đố xư với tui quá thô bạo , mà tui buồn vì bạn quá dối trá trong khi tui hoàn toàn tin tưởng bạn... <- mất lòng tin trầm trọng và cảm thấy bạn ko coi trọng tình bạn này , vậy thì cancel đi

    Trăm năm bia đá thì mòn
    Nghìn năm bia rượu vẫn còn (búp) bê nâng
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Something smell burnt here ?? Aya, đọc topic này sao càng ngày càng thấy căng thẳng vậy?? Có chuyện gì vậy búp bê?
    Everybody calls me The quiet American
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    "Tình bạn đẹp" ko thể hiểu theo những người bạn có "kỷ niệm đẹp". Tình bạn đẹp thì phải cố mà giữ, chứ nói lời phủ phàng thì buồn quá. Không những giữ gìn mà còn phải "nuôi dưỡng" nó. Vị tha một chút, bao dung một chút nhưng cũng cần sự thẳng thắn và thành thật. Đó là dành cho từ cả hai phía, vì nếu chỉ là đơn phương thì cố gắng cũng như không.
    Còn tuỳ người đó có đáng hay ko nữa, nếu như nghĩ chỉ là "khách vãng lai", "kẻ qua đường" thì đừng bận tâm nữa.
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  8. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Rũ bỏ đi hết hay sao?! Như thế có nên không?! Có nhanh qua hay không và có dễ dàng quá hay không?! Không nên!!! Hãy suy nghĩ cho kỹ, kẻo giận quá mất khôn! Nhớ lấy! Đừng để rồi mai này nhìn lại ta phải nuối tiếc bạn ạ! Bạn có phân bệit được sự khác nhau trong 2 câu nói này hay không?! Mọi chuyện không thể chấm dứt chỉ trong 1 lời nói...
    Trong tình yêu ta phải chấp nhận tất cả mọi cái là "sản phẩm" của người mình yêu!
    Trong tình bạn, ta phải hiều được những cái xấu và cái tốt của bạn mình!
    Hãy suy nghĩ cho kỹ, có thể bạn không sai lầm, nhưng bạn lại mắc sai lầm khi bạn khong rộng lượng đủ để tha thứ!
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đang bàn về vấn đề tình bạn đó mà, nghĩ sao nói vậy, đâu có căng thẳng lắm đâu

    Trăm năm bia đá thì mòn
    Nghìn năm bia rượu vẫn còn (búp) bê nâng
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Không căng thẳng à?Sao tui thấy lửa bốc cháy quá trời,làm tui mới vào là phải chạy ra vì sợ bỏng đó.
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@

Chia sẻ trang này