1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè tui

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi BarmixeR, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè của tôi là những người tôi thấy họ làm bạn được với tôi, tôi cần cho họ và họ cũng cần cho tôi! Thế đó...tất cả các bạn, những người tôi đã gặp, đã chơi trong TTVN này đều là ban của tôi. Tuỳ người!!!
    Bạn bè đến với nhau trước hết là cái quan hệ xã hội, sau đấy là những buổi đi chơi với nhau, rồi sau đấy là những lời nói với nhau về mọi thứ trên đời này mà đầu óc của 2 người có thể cùng hướng đến và nhiều hơn nữa cho sau đấy là sự giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong nhiều chuyện, trong nhiều vấn đề của từng mỗi người!
    Bạn bè nó dễ có lắm, có tin hay không thì tuỳ, vài ba câu nói khách sáo, sáo rỗng để rồi nhớ được tôi gặp bạn ở đâu, nơi nào, lúc nào,...là bạn. Ngỡ ngàng, bất chợt 1 cuộc gọi điện thoại nhầm số, sau đấy vài lời nói nghe vui cái lỗ tai là cho nhau số điện thoại ...là bạn. Quen nhau trên Net, gặp nhau tán ngẫu vài câu xã giao hay giả dối và được phép add nick của nhau cho những lần nói chuyện sau này...là bạn, còn hàng ty tỷ cách làm bạn khác nữa!
    Đấy là bạn bè, còn thực sự mà nói là bạn bè của nhau để hiểu nhau thì đấy mới là 1 khó khăn, vì ta phải có lòng tin, 1 lòng tin dữ dội lắm mới được! Nhưng vì tất cả được xây dựng bởi lòng tin, 1 thứ mà gọi chung là tinh thần, là tình cảm nên nếu không biết giữ gìn thì "CHOANG" ...cực dễ vỡ! Và chẳng có cách nào hàn gắn nó lại đâu! Ngay cả 1 cái, thứ keo hữu hiệu nhất được gọi là VỊ THA kia cũng chẳng thể được, có chăng là giúp nhau nhìn nhau dễ dàng hơn khi gặp lại và không là kẻ thù của nhau mà thôi!!! Thế đó, hãy giữ gìn lấy nó, nó rất cần, đập đi thì dễ lắm, nhưng giữ gìn mới khó, hãy vững vàng trải qua những lúc không hợp nhau, sau đấy mới hiểu nhau hơn và quý nhau hơn!
    Thôi về đi đường trần đâu có gì.
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Bạn này, chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình có thể xử sự tệ đến thế, có lẽ là lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh đó.
    Tôi thật sự kô muốn làm điều đó chút nào đâu, có lẽ tại tôi sợ sẽ mất bạn, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi khi đánh mất một thứ mà tôi yêu quý, tôi đã từng nghĩ rằng cái gì thuộc về mình thì sẽ thuộc về mình,kô thuộc về mình thì dù có làm bao nhiêu cũng kô thể giữ lại được, nhưng mà thật sự là tôi rối lắm, bao nhiều ngày kô liên lạc được với bạn, bạn có biết tôi lo lắng đến thế nào kô, nhưng mà thà tôi chọn lối suy nghĩ là bạn kô thích liên lạc với tôi nữa còn hơn là nghĩ rằng bạn đang có chuyện gì mà tôi lại kô thể giúp bạn,lại kô thể ở bên cạnh bạn
    Tôi biết là tôi sai rồi, tôi đã xin lỗi bạn, nhưng tôi thật sự rất muốn nghe một câu nói từ bạn "uh, mình kô giận nữa đâu, đã từng giận đó nhưng mà thôi, tha cho lần này" ,như vậy mình sẽ rất vui.
    Tôi kô bao giờ muốn làm cho bạn buồn hay tức giận đâu, vậy mà tôi kô hiểu tại sao tôi lại làm những hành động như vậy
    Bạn hãy cho tôi biết đi, tôi nên làm sao đây
    Nhưng mà tôi tin là sau những chuyện này ,tôi và bạn sẽ tốt hơn, sẽ kô còn làm nhau buồn vì những chuyện kô đáng.
    Bạn vui ,tôi vui và cả hai sẽ luôn vui vẻ khi ở bên nhau,chúng ta cùng giúp nhau nhé.Được kô bạn.
    Những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất xin trao đến ..........bạn.........
  3. rjx

    rjx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cac ban biet khong? minh dang trong tinh trang khung hoang tram trong trong chuyen ti`nh ban day, minh chang biet phai lam gi` , cac ban giup minh voi nha
    ruan jin xian
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    phải nói cụ thể chứ?Hổng biết chuyện gì sao giúp ku?
    Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo
    Đi mẫu giáo là chiều ba đón về
    Ba đón về là về nhà cô giáo
    Về nhà cô giáo là ba chơi tới chiều....là lá la la
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Ta và mi là bạn bao lâu rồi nhỉ, chắc là lâu rồi,gần 6 năm rồi đó, không ngờ lâu quá nhỉ
    Dạo này mi cứ vậy hoài, buồn ,chán nản, co mình lại với cái vỏ ốc của mi, nhìn cuộc đời chẳng còn ý nghĩa nữa
    Ta, bạn mi, vậy mà chẳng biết làm gì cho mi vui lên, làm gì cho mi vượt qua được những điều đó
    Ta chỉ đứng đó, nhìn mi, im lặng, không nói được một lời
    Mi có giận ta không
    Chỉ mong rằng , mi sẽ sớm vượt qua và sẽ trở lại một mi như xưa
    Tự tin, thẳng thắn và là người mà ta đã làm bạn bao lâu nay
    TB: mong là mi sẽ đọc được những dòng này
    Em chỉ là ngôi sao nhỏ bé
    Chìm giữa trời anh chẳng thể thấy đâu

Chia sẻ trang này