1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè - yêu đơn phương - ngậm ngùi quen người khác .Bắt đầu lại ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotvameoFox, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotvameoFox

    chuotvameoFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè - yêu đơn phương - ngậm ngùi quen người khác .Bắt đầu lại ??

    Tớ và người ấy là bạn học từ nhỏ Lúc đầu thì bình thường rồi tớ yêu đơn phương Nhưng ko đc đáp lai có lẽ tại tớ ko đủ dễ thương Thật sự tớ đã vô cùng thất vong đau khổ
    5 năm ở ngay cạnh để nhìn người mình yêu đi bên kekhảc tớ đành bỏ cuộc và nhận lời thành bạn gái người tình cảm với mình
    Hình như vô duyên nên tớ và người ấy đều lần lượt chia tay người yêu Hôm rồi người ấy có đến gặp tớ và nói chuyện về tình cảm riêng
    Tớ rất băn khoăn liệu có phải người ấy yêu tớ hay chỉ đơn thuần là cảm động thôi
    Mọi người cho mình lời khuyên nhé

    [​IMG]
  2. hly

    hly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghe chuyện này nhé và nghĩ xem
    Ngày xưa trong 1 khu vườn có cây và hoa sống cùng nhau. Chúng sống rất vui vẻ hoà đồng . Một hôm cây bảo hoa
    " Cậu làm người yêu tớ nhé"
    Hoa hạnh phúc gật đầu . Thời gian qua
    Bất ngờ ngày nọ ,hoa nói
    " Cây ơi em phải đi rồi "
    Cây rất ngỡ ngàng thắc mắc
    "Tại sao thế "
    Hoa khẽ mỉm cười " Vì mùa xuân đến rồi "
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện rất ý nghĩa ...
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mói thấy thần tượng zmt 25 tuổi chưa yêu, chưa hôn. Dạo này gươm báu của bác đã rút ra khỏi vỏ chưa? Chuyện trên kia em đọc chẳng hiểu gì sất, bác hiểu như thế nào mà bác bảo là ý nghĩa?
    Tớ mà là bạn Chuột và Mèo thì tớ cứ chấp nhận tình cảm của anh kia, cho dù đó là cảm động hay là tình yêu thật sự. 2 bạn hiểu nhau, tin tưởng nhau và cũng ít nhiều gắn bó với nhau rồi. Tình yêu bắt đầu từ tình bạn như thế nó an toàn, anh ta không dễ gì bỏ qua mà bạn cũng không nên bỏ qua làm gì. Cứ chấp nhận đi, chuyện gì đến ròi sẽ đến.
    Cây cỏ nó chẳng biết nghĩ và phù phiếm bạn ạ. Con ngưòi, mà lại là nguời trưởng thành, thì phải khác chứ.

Chia sẻ trang này