Bạn ... bè Viết cho rất nhiều người[/yellow] Bốp!! Bốp!! Hai cái tát cho hai bên má, quá cân!! " Cái loại mày thì chẳng anh em bạn bè nào nó thiết!!" Mọi người bảo tôi có rất nhiều bạn, đó là điều không thể phủ nhận nếu chỉ nhìn vào cái sổ điện thoại. Chi chít người, đủ thể loại, thành phần, thân có, sơ có, mà ghét càng có. Nhưng nếu như thế thì hoá ra cái sổ điện thoại nhỏ bé lại đánh giá được một phần rất quan trọng của con người ư? Sổ điện thoại vẫn đầy, và ngày càng đầy thêm, có nguy cơ phải mua thêm cái sổ thứ ba. Nhưng một buổi tối, tivi chẳng có gì hay, lên mạng không có gì mình muốn đọc, muốn nói, đành quay về với quyển sách, người bạn câm lặng mà hữu hiệu nhất trong cái trạng thái này. Chà, trong hằng hà sa số người từng ghi lại tên trong cái sổ kia, thực ra là chẳng có một ai sao? Mỗi lần gặp được một người nào đó, tôi lại nuôi một hi vọng. Biết đâu đây chính là người mình cần tìm, biết đâu những người này sẽ có thể, có thể ... Hi vọng rồi lại thất vọng, chẳng sao cả, cuộc đời vẫn thế. Có một hôm nọ, một người nói với tôi : " Cuộc đời như một trò chơi ghép hình, cầm một miếng ghép bất kì rồi thử, có thể được ngay lần đầu tiên mà cũng có khi phải đến miếng ghép cuối cùng mới tìm được cái mình cần." Họ cười, không biết vì cái gì. Tôi cũng cười, tiếng cười có nhiều ý nghĩa ( vì đang nói chuyện qua điện thoại), chẳng lẽ những gì tôi đã và đang trải qua không đủ để hiểu câu nói ấy? Một ngày mai lại sắp bắt đầu, lại hi vọng rồi ... ( nhưng chắc chắn sẽ không thất vọng).
Tại sao lại như vậy được nhỉ? Bạn hãy thử xem lại chính bạn bản thân bạn đi. Ai chả có thể có được 1 người bạn thân nếu như người đó chơi thật lòng. Nói ko phải khoe gì chứ tui cũng có nhiều bạn thân và bạn bt lắm. Mình cứ sống thật, chơi thật với người ta thì làm gì mà ko tìm được 1 người hiểu mình. Thôi, cố lên bạn ạh! Rồi a better day, người đó sẽ xuất hiện.... H.O.T forever together
Tôi chỉ có một cái sổ điện thoại được bạn tặng từ năm còn học lớp 11 đến bây giờ vẫn chưa dùng hết mà còn xé đi khá nhiều. Tôi cũng luôn mong là chơi với ai thì cũng hết lòng vì nhau. Tôi tính cho đến nay chỉ có duy nhất một người bạn thân là con gái ngoài ra chẳng có ai cả. Còn bạn không thân tôi không tính , nhiều thì cũng nhiều nhưng vì cái tính không nhờ vả ai cả nên chả mấy khi gọi cho bạn bè . Có cần nhất thiết phải ghi nhiều đến thế không ? Hơi thương mại nhỉ , cũng có cái lợi mà chẳng hẳn có hại . Cũng tốt nhưng cần thân thiện hơn và đừng nên hi vọng , đừng nên nuôi ........ Có cần thiết thế không ? Không cần đâu , cứ sống là mình ắt sẽ có cái mình cần . OK? To live is to struggle !