1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi orion_chocolate, 21/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè

    Nhà em đang ở bây giờ có 6 VN, khá là vui, dù ở đây cũng có nhiều VN. Rồi vì chuyện không đáng có mà cả nhà chiến tranh lạnh với nhau, 2 đứa con gái 1 phe, 4 cậu con trai 1 phe. mà không, chính xác là 1 cậu con trai đứng giữa. Mọi người đừng nghĩ là nó ba phải, bởi lỗi của 3 thằng kia, nó không có lỗi chi hết.
    Ngày hôm sau, em đi chơi với cô bạn, đứa LQĐ, học sinh ĐN thứ 2 ở đây. Nó kể cho em nghe nhiều chuyện về 1 thằng bạn cùng nhà. Em cảm thấy hụt hẫng, dù biết nó không phải là tốt, nhưng em cũng không hề nghĩ nó xấu như thế. Em và cả chị cùng nhà đều cảm thấy....sợ....nếu như làm bạn của nó. Đến cả thằng bạn tốt nhất với nó mà nó còn nói không ra chi nữa là...
    Em chưa bao giờ có những người bạn như thế, và cũng chưa gặp ai như thế nên....Có lẽ em đã mất đi 1 tình bạn nhưng từ đó em hiểu ra nhiều điều. Thế có đáng không nhi?
    Còn mọi người thì nghĩ sao ah?
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... bạn bè cũng đã có mấy topic ... nhưng nói về tình bạn thì ... nhiều vô bờ bến ... hì hì ...
    Chơi với bạn bè không fai là nghe người khác nói về bạn mình tốt hay xấu , mà để fân biệt được nguời bạn tốt hay xấu là fải do chính mình nhận định ... hì hì ... , như vậy mới chính xác được ... hì hì ... Chẳng hạn như anh KID ... hì hì ... chơi với nhóm bạn thân ... nhiều người bảo mấy thằng này chả ra gì ... , ngay cả my mama cũng cấm tiệt anh KID chơi với nhóm bạn thân này suốt thời gian học phổ thông ... hì hì ... lên ĐH thì có thả lỏng một chút ... Nhưng nói chung bạn bè chơi cũng tuỳ người ... có người chơi thân như anh em ... có nguời chỉ chơi gọi là lợi dụng , tuỳ cách chơi của mình mà sẽ có những nguời bạn như thế nào ... hì hì ...
    Nghe câu chuyện của em ... hì hì ... , anh KID chả biết nói gì ... hì hì ... , tại thằng cu đấy anh KID chưa tiếp xúc nên không biết ... hì hì ... Ở xa nhà nên bạn bè xung quanh rất quan trọng ... hì hì ... , kiếm bạn đã khó ... chơi được với bạn lại càng khó hơn ... hì hì ... Muốn được như vậy thi fải biết thông cảm và chấp nhận ... hì hì ... , như vậy hi vọng sẽ có được những nguời bạn như mình muốn có ... hì hì ...
    Ở trong fòng anh KID ... có 5 thằng cu VN ... và 1 thằng Tàu ... thằng Tàu thì chẳng đáng nói làm gì ... còn 5 thằng VN thì có 4 thằng đi từ ĐH ĐN , 2 thằng xuất thân từ LQĐ , 1 thằng Huế , 1 thằng Quảng Bình , và đứa còn lại là miền Bắc ... hì hì ... Thằng cu miền Bắc thì mad ... nên miễn bàn ... hì hì ... sống chung cũng có nhiều chuyện bất bình nhưng được cái là bọn anh nói thẳng cho nhau nghe nên chẳng sợ gì ... , anh em bạn bè nhắc nhỏ nhau nên cũng không có gì đáng nói ... hì hì ... Thậm chí trong fòng văn hoá chung là chửi nhau như chó với mèo ... hì hì ... , nhưng anh em vẫn thân thiết vậy thôi ... hì hì ... , chơi rất được ... hì hì ... Dân ĐN ở đây đi đâu cũng đuợc anh em các tỉnh thành khác khen là chơi được ... hì hì ... , thậm chí còn cảm hoá nhiều thành viên khác nữa chứ ... hê hê ... , không tốt đẹp hơn thì cũng thê thảm hơn ... hì hì ... Mấy thằng miền Bắc fòng khác chơi thân với fòng KID lắm ... giờ bọn nó cũng nhiễm cách ăn nói miền Trung của mình rồi ... hì hì ... , chơi rất zui ...
    Ngoài ra ... có những chuyện bạn bè ở đây cũng lắm rắc rối nhưng mình không fải là người quan tâm nhiều đến chuyện người khác nên miễn bàn ... hì hì ... , nhưng cơ bản là do chính bản thân mình chơi và tiếp xúc với người khác thế nào thì sẽ nhận lại như thế ấy ... hì hì ....
    Cứ thử một lần rồi xem ... mọi nguời sẽ thích ngay mà ... hì hì ...
  3. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hôm qua, 1 ông con trai đã dũng cảm lên xin lỗi 2 người con gái, nhưng mọi chuyện có vẻ chưa ra đâu vào với đâu, bởi người mà 2 đứa con gái muốn xin lỗi lại không hề tỏ thái độ gì có vẻ là muốn hoà bình. Bây chừ có khi đã hết lạnh, nhưng mà nóng lên được chưa thì còn tuỳ
    chỗ anh KID hay quá ha, vui thiệt đó! Nhưng mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà anh. Mới lại, tất cả cũng đang tuổi điên điên khùng khùng nên đứa nào cũng cứng đầu hết á, hì...hì...
  4. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Sến òm T__T không thể chịu đựng được mí cái topic kĩu nì ^^
  5. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có ở với nhau rồi mới hiểu bản chất của nhau! Nhìn bề ngoài thì như thế, mà không ngờ, bên trong lại chẳng khác chi kẻ tiểu nhân. Em chẳng viết dùng từ như thế có đúng với thằng cùng nhà không nữa?????!!!!!
  6. Mercury_naneiht

    Mercury_naneiht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hí hí, mí anh chị noái chiện dzui wé àh!
    đi du học cũng có nhìu cái dzui ghê hè!
    chị của con bạn thân em ở bên Úc mà khu ý chà có người Việt nào, chỉ bảo đôi lúc thèm nói tiếng Việt đến chết được mà kô bít nói zới ai!
    đã rời xa wê hương rùi thì có được đồng hương là wí rùi, mí anh chị cãi nhau chi dzạ??
  7. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau tùm lum chuyện hết, không nhớ nữa. Thực ra thì ai cũng bảo là mỗi người nhịn nhau 1 câu thì không có chi hết, nhưng khổ nỗi, nhịn nhau mãi rồi, giờ không nhịn được nữa thì phải nói. Mà đến nước đó thì chỉ có cãi nhau thôi.
    Mọi người phân công nhau làm việc nhà hết rồi, mà làm được lúc đầu, lúc sau thì không chịu làm nữa. Ai đời, đống rác to tổ chảng mà để con gái dọn, rồi thì lau dọn bếp (cái này là 1 male trong nhà tự nhận là trách nhiệm của mình), nói chung tất tần tật việc đều đến tay con gái. Lần đầu còn nhắc nhở bọn nó dọn. Lần 2 trở đi, thấy ngứa mắt, thế là tự đi dọn. Sau lần cãi nhau thì dẹp luôn! Bà chủ đến, quạt cho 1 tăng, dọn được sạch sẽ 3 bữa, rồi mấy đứa đó lại bày. Thử hỏi ai mà chịu cho thấu???
    Khi vào ĐH, orion sẽ chọn trường nào càng ít VN càng tốt!
  8. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bữa ni mình chán, buồn và rãnh nên ngồi post cái bài về Bạn bè
    Ngày xưa á, (nghe giống thầy Tuân dễ sợ, ) lúc mình học ở truờng ni mình có khá nhiều bạn, chủ yếu trong lớp là thân, mà mình đang chơi vui thì bị people nói ra nói vô là : Ời, chơi rứa thôi chứ hs LQD chơi chán lắm, ko có tình cảm chi hết , bon PCT TP mới đoàn kết chi tùm lum, " minh nghe nói rứa cũng sảng, tự nhiên nhột, cái chơi ít thân...tình cảm hờ hững, mà cũng do hs LQD lo học nữa nên Huynh đệ cũng tuơng tàn luôn...hết vì dành điểm , cũng dành Bf, Gf...whatever
    mà nghĩ đi nghĩ lại chắc ở mô cũng rứa thôi , có điều đất ko lành làm sao chim nó đậu đưọc,....
    rùi đi xam mỗi ng` 1 nơi, rùi bái bai, chừ thì đếk có 1 nguòi bạn làm thân, nế biết rứa nhỏ đến lớn khỏi quen ai để chù ko tiếc hùi hụi, tối mô về cũng nằm mơ thấy bạn, từ hồi cấp 2 , cấp1, kintergaten nữa, HUHUHUHU
    cuối cũng mình đék có bạn, chán òm,
    rứa đó, đời mình thảm,
  9. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em thảm, chị đây còn thảm hơn... hu hu Thôi, ko khóc nữa, cười toe toe lên cái nào ... hí hí

Chia sẻ trang này