1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bè .... ?

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Bạn bè .... ?

    Có lẽ ,chúng ta không ít lần đọc được những topic nói về chuyện này , nhưng lần này tôi xin mạn phép nói một lần nữa ...
    Đã khi nào các bạn thức trắng những đêm dài chưa ? chắc hẳn đã nhiều người thức rồi , và các ban jnghĩ gì trong đêm đó ? tình yêu , gia đinh? , bạn bè ? trường lớp ..? . còn tôi , tôi đã thúc những đêm như thế , và trong một lần tôi đã nghĩ về mình , về bạn bè xung quanh mình . tôi đã tự hỏi tôi rằng mình đã xứng đáng là một người bạn tốt chưa , và những người xung quanh mình thì sao . và có lẽ thật buồn khi phải nói rằng tôi chưa là một người bạn tốt , và mọi người xung quanh mình ,, những người mình coi là anh em với mình , tất cả ,chưa sống thật lòng với mình ...
    Tôi không biết scác bạn thế nào cả , nhưng tôi hy vọng các bạn , một đêm nào đó , hay chính đêm nay chẳng hạn , hãy nằm và suy nghĩ xem mình đã sống tốt chưa với bạn bè của mình ...
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Nằm thức trắng đêm thì chắc là em ko thể
    Chỉ ngồi thông đêm đc thoai
    (Trêu anh tý)
    Nhưng mà nghĩ về bạn bè thì lúc nào cũng nghĩ.Nghĩ về những người bạn hết lòng với mình thì tự nhiên có cảm giác có lỗi với họ.Mình ko hề xứng đáng với lòng tin.tình cảm mọi người dành cho mình.
    mình chẳng làm gì đc cho mọi người mà chỉ biết sống hết mình,chân thành và cởi mở.
    Nhưng cũng có nhiều đứa mình coi nó là bạn vậy sao nó vẫn lừa mình?Cái gì cũng có lý do của nó!
    Chắc là mình ko tốt hay niềm tin của mình đặt nhầm chỗ?
    Đã lâu lắm rồi mình cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân,bỏ qua,coi như mình là người ko may mắn.
    Vậy mà nó cứ lặp lại hoài!Cứ tin tưởng rồi lại thất vọng.
    Sau năm tháng,bạn bè chơi với nhau sẽ mỗi đứa một nơi bởi ai cũng theo đuổi một niềm tin của riêng mình.Thế mà mình vẫn cố chấp,ko chấp nhận điều đó!
    "Ước muốn dẫu ngây thơ nhưng trong cuộc đời người ta vẫn mơ,đc sống kiếp sống đơn sơ cho nhau nụ cười và bao ước mơ.............."
  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Em bị lừa roài hả?Mà thằng nào thía,lừa cái gì thế.Mà "một tạ" thì chắc là chẳng ai lừa cái đấy đâu nhểy?
  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    My friends is No.1
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bạn bè ư? thức đêm để nghĩ về bạn bè ư ? nhiều rồi . bạn bè , với tôi thì có lẽ là tất cả . tôi có thể hi sinh tất cả cho bạn bè . thật đấy . nhưng sự thật , đôi khi nhìn lại , tôi cảm thấy thất vọng , có lẽ là tôi đặt vào bạn bè mình nhiều quá nên đôi lúc , chúng nó làm tao thất vọng suy sụp . nhưng nếu bảo tôi lựa chọn giữa TÌNH BẠN và TÌNH YÊU , tôi sẵn sàng đánh đổi TÌNH YÊU để lựa chọn TÌNH BẠN !
  6. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Với tôi bạn bè là tất cả nhưng không phải là những thứ không thể thay đổi đc . Với Rino chưa bao giờ Rino thấy là phải nghĩ về bạn bè nhiều dến hết cả một đêm cả.
  7. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc ta thây ta ....điên bởi hình như ta đã khóc wá nhìu vì 1 người ta đã từng coi là tri kỉ , 1 người mà ta từng mừng thầm và khoe với mọi người rằng người đó thật hiểu ta và ta cảm thấy thạt hạnh phúc vì điều đó ..............đôi khi ta tự hỏi ta làmđược những gì cho người đó và ta cảm thấy mình thật nhỏ bé trước họ , và thât buồn cười khi ta thấy hình như người đó sắp xa ta và những câu chuyện chung của ta và người ấy bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn ........thật buồn , đi bên người ta ko còn là ta nữa mà là 1 kẻ khác ta khóc thật nhiều và cố thoát khỏi cái suy nghi x người ta ko còn là bạn của ta nữa , ta đã khóc thật nhiều và bi giờ ta cảm thấy mình thật ngốc nghếch ............tìm được 1 người ban thân thât là khó nhưng để giữ đc người ta còn kho hơn , ta đã wá tin vào 1 người để bi giờ ta wá thất vọng về người đó , cổ nhân xưa dạy thạt đúng khi nói rằng yêu nhau lắm thì cắn nhau đau , càng thân thiết càng dễ gây tổn thương cho nhau ............thôi thì............đành chấp nhận.........tại ta mà...
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Với bạn bè , chúng ta cần có một chút gì đó hi sinh cho nhau , nhưng liệu chúng ta có dám không ? để tìn được một người thật sụ của ta , liệu chúng ta tìm được không ? có , mất thời gian rất dài ta mới có thể cảm nhận được nó . còn bạn thì sao ? để tìm được bạn thân với mình , có thể chúng ta mất 10 năm , 20 năm ..
    Nói chung tôi không muốn mất đi tất cả , không muốn mất bạn bè , tình yêu ... có thể tôi là một người tham , nhưng tôi muốn làm 1 người tham .
  9. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Bạm tôi chưa có ai là thân thiết đến nỗi khiến tôi phải mất ngủ.Nhưng vì tình bạn tôi có thể hy sinh tất cả,kể cả tinh thần và lực lượng,tính mạng và của cải để giữ đuợc tình bạn ấy
  10. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ............Hình như Tuấn thức mấy đêm vì Dươngdung rồi thì phải ...Tuấn nhở ?

Chia sẻ trang này