1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bị NY giận bao lâu và Làm lành như nào!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị NY giận bao lâu và Làm lành như nào!!!

    Híc. Tình tình là em bị thằng ku nó giận... E đã có 1 topic nói về cái lý do rồi. Ấy là vì e hay trách móc giận hờn, hay đòi chia tay, hăy mặt nặng mày nhẹ, hay gắt...thế là ku chán, hôm trước doạ chia tay chơi ai ngờ ku bảo thế cũng tốt! Nản ko cơ chứ!
    Mấy hum nay e cun cút chạy theo noá nhắn tin, gọi điện chat chit hoài mà noá cứ cạnh khoé em hoài!!! Có nhiều câu noá chat e ức chế lắm ồi muốn bỏ mặc kệ tổng sỉ vả 1 hồi bõ tức nhưng may là kiềm chế được :D. Nó cứ nhất mực bảo là ko yêu, đã ghét thì có làm gì nó cũng ghét thôi, rồi chỉ toàn nói fét,có yêu nó đâu... E biết là nó chỉ trả đũa em thui vì nếu nó thực sự ko. muốn tiếp tục thì nó fải thẳng thắn chứ ko dấm dẳng kiểu đấy...
    Huhu, đã 5 ngày nó giận em ùi... làm sao giờ, các anh chi cao kiến giúp em...
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    yêu pha?i ngươ?i suốt nga?y giận hơ?n như bạn chắc tớ chui xuống đất sống luôn.. 5 nga?y như ngươ?i yêu bạn vâfn la? quá ít.. dôfi va?o nga?y bi?nh thươ?ng co?n đơf chứ dôfi va?o lúc đang một đống việc thi? chắc la? đấm cho một phát cho đi nă?m viện luôn, kho?i có sức ma? dôfi
  3. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    tình yêu kiểu trẻ con, chắc em chưa qua 20 nhỉ??
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hôn cho cái
  5. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Pó tay với bạn này, dễ thương quá cơ. Rùi sẽ đâu vào đó thui đừng cuống lên. Anh chàng chắc chỉ đang doạ bạn thui. Nhưng bỏ tật đỏng đảnh đê. Như tui nè, một ngày giọt nước tràn li, tuy cuối cùng lại quay lại nhưng người ta không còn sợ mỗi khi tôi nói chia tay nữa. Tốt nhất là cứ giận dỗi thôi, đừng nói 2 từ kia lung tung quá nhé. Kinh nghiệm bản thân đó.
    Chúc vui vẻ nhé!
  6. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em và thằng ku hơn 20 rồi ạh! Nhưng mà tính đứa nào cũng trẻ con+bướng+hay giận... cả! Híc.
    @obake: hì hì cảm ơn bạn nhìu nha, làm tui đỡ lo, hum nay thấy noá chat nhẹ nhàng hơn ùi, lần sau chắc ko dám doạ chia tay nữa( nhưng mà sợ hay nhỡ nhời nắm, núc nóng giận ai bít đâu được á
  7. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Cứ tưởng là tình hình khả quan nhưng mà mình đã nhầm!
    Vẫn thế! Vẫn ko nghe máy! Vẫn ko chat! Ko đồng ý gặp!
    Chồng quyết xa vợ thật sao? Chẳng lẽ chồng ko thể tha thứ được cho vợ vì những tin nhắn vợ lỡ trách móc chồng sao? Chẳng lẽ vợ đáng ghét thế sao? Chẳng lẽ...?
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cho nó xxx đê em. Cách này khá hiệu quả đấy. Đảm bẩu hết giận liền. Anh chứng kiến khá nhiều đôi giận nhau thì chém gió, tổng sỉ vả nhau không ra cái gì. Ấy thế mà khi thằng ku nó bế thốc lên zường thì cứ gọi là...mềm nhũn cả người ra . Dưng mờ cũng tuỳ từng tính cách thôi em nhá. Nếu gặp phải đứa sống trầm lặng và nghiêm túc thì cách ấy sẽ phản tác dùng đấy. Em là con gái thì lại càng dễ hơn.
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó giận nhau không quá 1 giờ cũng phải làm lành .. nhưng rồi đến một ngày không phải gịân nhau nữa mà là chia tay thực sự ...
  10. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có giới hạn, nhất là con gái hay nhõng nhẽo đỏng đảnh, con trai cũng chỉ chịu được vài bữa . Yêu nhau rồi phải hiểu nhau, tha thứ những thứ nhỏ nhặt, chia sẻ những điều vui , buồn. Bác đỏng đảnh quá ma nó chịu được bác, Nhưng mà bạn trai bác cạnh khóe bác hoài dù bác đã xuống nước à?Bỏ??? Hmm, yêu rôi nói bỏ là khó lắm. Thôi nhịn đi. năm bác bỏ cho làm mười. Khó thì méo bác cũng cố phải nhìn cho tròn. Sống cho yên.( Dù tức hộc máu)

Chia sẻ trang này