1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn bị NY giận bao lâu và Làm lành như nào!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 12/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cho zai nó nghỉ mấy hôm ấy. Chắc nó cũng đang bận. Tớ mà NY tớ hay giận thế thì ko chịu đc. May cái NY tớ tinh lắm, thỉnh thoảng mới dỗi một chút, nên tớ càng yêu hơn. Cái đấy là phải có thời điểm. Chứ lúc mà mình đang mệt mỏi hay bận việc mà dỗi nữa là toi đấy, nói thật với các gái, lúc ấy cái đầu nó khó chịu nên khó kiềm chế lắm. Chọn lúc nào vừa đc lên lương hoặc vừa xong cái project, dỗi 1 câu, lâu nay chẳng quan tâm j đến em, rồi giả vờ 1 tí. Ấy, đảm bảo là tớ chạy theo tíu tít, NY tớ giỏi mấy vụ này lắm
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    cái jì quá cũng ko tốt
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em cho là bạn trai em trả đũa để nuôi hi vọng cậu ấy ko chia tay mình vì mấy cái lí do với em là ko đáng j ah.
    Ko bít chú em có vào đây đọc dc bài nào về cách trị cáo mà đem ra áp dụng ko nhỉ
    Công nhận có nhiều giai cứ thik mấy cái em õng ẹo hay hờn dỗi.
    Mình thì mình chỉ chấp nhận những j là tự ái cá nhân.
    Còn mấy kiểu hờn giận này là giai mình đek chịu được. Thiếu j việc phải lo, sao phải dằn hắt nhau cho thêm mệt.
  4. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    :(( Sao con trai ko chịu hiểu người ta yêu mới giận, mà con gái thì có mấy ng ko như thế đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!! Với cả e cũng biết lỗi chứ có fải cứng đầu ko chịu nhận, thế mà củ hành lại em cả tuần ! :(( Con trai giận cũng có kém con gái đâu( có khi còn hơn!)
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể giận cái xe bus đến bến muộn h.
    Tôi có thể giận trời sao mưa lỡ mất cuộc đi chơi.
    Tôi có thể giận con mèo đêm kêu mãi ko ngừng...
    Tôi có thể giận cái thằng đi đường láo đâm ngta còn to tiếng.
    Tôi có thể giận và ko giận người tôi quen và chưa hề quen.
    Giận có nhiều kiểu giận.
    Làm đek j có cái logic j yêu mới giận.
    Phải đáng chứ.

Chia sẻ trang này